Ông Thành đau đáu vì con cái vô tâm
Cụ thể ở tập mới, ông Thành xe ôm luôn cảm thấy tủi thân vì vợ mất sớm, con cái vô tâm không đầm ấm, đoàn kết như những nhà khác.
Sau khi con cái không chịu về giỗ mẹ, ông Thành xe ôm (NSND Bùi Bài Bình) cảm thấy tủi thân và cô đơn. Ông tâm sự với bà Liên (NSND Ngọc Thư): "Mỗi lần sang nhà bà thấy cảnh mẹ con bà cháu hòa thuận, đầm ấm, tôi thèm lắm. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể. Tôi sang ở với vợ chồng nó, nó nuôi tôi một ngày đi bêu riếu khắp thiên hạ. Phúc phần của cha mẹ là con cái phải hiếu thuận có phải không bà?".
Bà Liên khuyên ông Thành bảo vợ chồng Phong sang ở với ông hoặc ông sang ở với con. Theo bà Liên, tuổi già ở với con với cháu vẫn hơn.
Tuy nhiên, ông Thành sang ở được một ngày thì con đi bêu riếu khắp thiên hạ khiến ông xấu hổ. Ông Thành ngẫm, phúc phần của cha mẹ chính là có con cái hiếu thuận. Càng gần ngày giỗ vợ, ông càng buồn, chạnh lòng vì con.

Dũng trả tiền cho Hoài
Ở diễn biến khác, Dũng (Hoàng Long) mang tiền đến trả Hoài (Quỳnh Lương) - số tiền mà hôm trước cô đã tự ý trả tiền phở cho Dũng.
Dù Hoài cho rằng, trả tiền là khinh nhau nhưng Dũng vẫn không muốn nhận vì hai người mới chỉ quen biết sơ sơ. "Cứ thích cho trẩu nợ đấy. Không nợ ân tình đời không nể" - Hoài vẫn cứng đầu đáp trả Dũng.
Dũng nghĩ Hoài lấy tiền ra dụ mình nên lớn tiếng khẳng định mình không phải mấy đứa nhóc dễ dụ, "chị đừng tưởng bở".
Liệu rằng, Dũng và Hoài sẽ giải quyết câu chuyện tiền bạc này ra sao?