Ngay từ những tập đầu tiên của "Running Man Vietnam- Chạy đi chờ chi", nhiều người hâm mộ đã đồn đoán chương trình sẽ có một cặp đôi tương tự như bản Hàn. 2 người liên tục được gán ghép với nhau không ai khác chính là Liên Bỉnh Phát và Ninh Dương Lan Ngọc.
Ninh Dương Lan Ngọc là gương mặt nữ duy nhất của “Chạy đi chờ chi”, nhưng lại liên tục bị các thành viên còn lại “vùi dập”. Duy chỉ có Liên Bỉnh Phát là luôn chiều chuộng và nhường nhịn “ngọc nữ”.
Ở tập 12 “Chạy đi chờ chi”, “bé Bỉnh” thậm chí chấp Lan Ngọc 2 tay khi chơi xé bảng tên, tạo điều kiện cho Lan Ngọc có đầy đủ dữ kiện ở game cuối.
Nhận thấy sự bất thường trong hành động của Liên Bỉnh Phát, 6 thành viên nam còn lại đã chất vấn “bé Bỉnh” ngay trong "nhà giam”.
Ngay khi Liên Bỉnh Phát vừa bước vào phỏng, Trấn Thành lập tức hét lên: "Yêu đương mù quáng!", Ngô Kiến Huy cũng nhanh chân chạy ra “đánh đập”. Mặc Liên Bỉnh Phát đưa ra những luận điểm lí giải, các thành viên còn lại vẫn phản đối kịch liệt.
Khi được BB Trần hỏi lúc Phát nhìn Ngọc, Phát cảm thấy thế nào. Em út của chương trình ấp úng trả lời: "Thì thấy… đã!". Câu trả lời tuy ngắn ngọn nhưng cũng đủ để các thành viên còn lại bàng hoàng.