Lê Công Tuấn Anh nhận mức cát-xê khó tin trong phim về Trịnh Công Sơn

Lan Anh |

Bộ phim “Em còn nhớ hay em đã quên” ra mắt năm 1992 cách đây tròn 30 năm có kinh phí sản xuất là 145 triệu đồng.

Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Hữu Phần chia sẻ, ông mang kịch bản phim “Em còn nhớ hay em đã quên” chào mời khắp các hãng phim, nhưng bị từ chối. “Không ai hiểu tôi sẽ làm gì với kịch bản đó”- đạo diễn nói. Cuối cùng, ông quyết định đi vay tiền khắp bạn bè, gia đình, người thân, để đầu tư làm “Em còn nhớ hay em đã quên”.

“Vì tôi phải đi vay tiền làm phim, nên khi tham gia “Em còn nhớ hay em đã quên”, mọi người đều tham gia trên tinh thần tự nguyện, vui là chính. Đoàn phim giống như gia đình. Chúng tôi lên xe rong ruổi cùng nhau khắp mọi miền đất nước, cứ ở đâu có cảnh đẹp là dừng lại quay, ngay cả khi không hề có trong kịch bản. Vào đến TPHCM, chúng tôi hết sạch tiền. Anh em trong đoàn phim còn phải tháo cả nhẫn, vòng, xem bán được gì thì bán để có thêm chút tiền trang trải cho phim. Tổng số tiền tôi bỏ ra làm bộ phim này là 145 triệu đồng” - đạo diễn Nguyễn Hữu Phần kể lại.

Vào thời điểm năm 1992, dòng phim mì ăn liền đang hưng thịnh, phát triển rầm rộ. Khán giả xếp hàng đi mua vé xem phim. Cát-xê diễn viên cao ngất ngưởng. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã đánh liều mời một trong những ngôi sao hàng đầu thời ấy là Lê Công Tuấn Anh.

“Lúc ấy, Lê Công Tuấn Anh rất nổi tiếng, ngang với những tên tuổi hàng đầu dòng phim thương mại là Lý Hùng hay Lê Tuấn Anh. Cậu ấy là diễn viên ăn khách bậc nhất, nhưng không hề hét giá cát-xê hay có đòi hỏi, yêu cầu gì. Ngay khi tôi ngỏ lời mời tham gia bộ phim lấy cảm hứng từ 11 ca khúc của Trịnh Công Sơn, Lê Công Tuấn Anh đồng ý ngay.

Trong ký ức và trí nhớ của tôi, Lê Công Tuấn Anh rất giản dị, hiền lành, tốt tính. Cát-xê của cậu ấy lúc đó rơi vào khoảng 30 triệu đồng/phim. Nhưng cậu ấy đã vui vẻ tham gia “Em còn nhớ hay em đã quên” với mức cát-xê 5 triệu đồng” - NSƯT Nguyễn Hữu Phần kể lại.

Lê Công Tuấn Anh trong phim “Em còn nhớ hay em đã quên“. Ảnh: CMH
Lê Công Tuấn Anh trong phim “Em còn nhớ hay em đã quên“. Ảnh: CMH

Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, Lê Công Tuấn Anh đã nhận cát-xê rất ít ỏi vì kinh phí của “Em còn nhớ hay em đã quên” hạn hẹp. “Nhiều người trong đoàn phim đã tham gia mà không hề đòi hỏi bất kỳ quyền lợi gì, cũng không hỏi tiền, chỉ nhận chút tiền công gọi là. Tôi rất quý trọng tình cảm của mọi người. Sự gắn bó, chia sẻ của anh em trong đoàn phim chính là điều khiến tôi nhớ mãi”.

Ngay khi ra mắt, “Em còn nhớ hay em đã quên” được một Việt Kiều đề nghị mua lại với giá 5.000 USD, nhưng đạo diễn Nguyễn Hữu Phần từ chối. Quá trình phát hành phim gặp nhiều sóng gió. Sau nhiều đề xuất hợp tác không thành, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần quyết định tự đứng ra phát hành, quản lý vé, nhưng không làm xuể.

Đạo diễn kể lại: “Tôi không phải là người giỏi kinh doanh, nên cuối cùng phim chỉ lãi chút ít. Số lãi vừa đủ để tôi trả lãi cho số nợ đã đi vay để làm phim. Chỉ còn dư không đáng kể. Nhưng đến khi Lê Công Tuấn Anh mất, có hãng phim mua để phát lại, họ đã chuyển tôi thêm tiền bản quyền. Bộ phim cũng đoạt 5 giải Bông Sen Vàng ở Liên hoan phim quốc gia lần thứ 11 ở cả hạng mục phim truyện, đạo diễn, diễn viên... Điều tôi nhớ nhất, trân trọng nhất, là tình cảm và sự chia sẻ của anh em trong đoàn. Ngày ấy, chúng tôi làm phim vui lắm”.

Chính đạo diễn “Em còn nhớ hay em đã quên” là người viết và đọc điếu văn tại tang lễ của Lê Công Tuấn Anh. Ảnh: TL
Chính đạo diễn “Em còn nhớ hay em đã quên” là người viết và đọc điếu văn tại tang lễ của Lê Công Tuấn Anh. Ảnh: TL

Và với đạo diễn - NSƯT Nguyễn Hữu Phần, Lê Công Tuấn Anh thực sự là một diễn viên đặc biệt, là người nghệ sĩ ông ấn tượng nhất trong cuộc đời làm phim của mình.

Trong ký ức và câu chuyện của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, ông dành rất nhiều tình cảm cho nam diễn viên: "Lê Công Tuấn Anh làm việc rất chuyên nghiệp. Cậu ấy luôn đến đúng giờ, tự chuẩn bị mọi thứ, luôn sẵn sàng với một ba-lô lỉnh kỉnh đủ mọi đồ. Lê Công Tuấn Anh là người thú vị, sáng tạo, nhanh nhạy, nhạy cảm... Và cô đơn tận cùng. Tôi có duyên với Lê Công Tuấn Anh. Bộ phim cuối cùng của cậu ấy cũng là phim tôi làm - “Ngọt ngào và man trá”.

Mỗi khi ra Hà Nội quay, Lê Công Tuấn Anh đều vào nhà tôi ở. Chúng tôi đã nói chuyện và tâm sự rất nhiều. Tôi cũng là người viết và đọc điếu văn trong tang lễ của Lê Công Tuấn Anh. Tôi viết cho cậu ấy những dòng tận đáy lòng...

Tôi mong Lê Công Tuấn Anh yên nghỉ, bởi điều quan trọng nhất trong cuộc đời cậu ấy đã làm được, đó là khi còn sống - chúng ta để lại được gì cho cuộc đời này? Lê Công Tuấn Anh đã để lại rất nhiều, những vai diễn đáng nhớ, những tình cảm đáng nhớ, và một nhân cách đẹp".

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

“Em còn nhớ hay em đã quên” né kiện tụng thế nào khi làm về Trịnh Công Sơn?

Mi Lan |

Cách đây 20 năm từng có một bộ phim khác làm về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong mối quan hệ với Bích Diễm, Khánh Ly là “Em còn nhớ hay em đã quên” ra mắt năm 1992.

Tranh cãi và những chuyện hậu trường về các giai nhân của Trịnh Công Sơn

Lan Anh |

Xung quanh câu chuyện về những nàng thơ của Trịnh hiện vẫn gây những tranh cãi trái chiều.

NSND Trọng Trinh nói gì về "con gái" Dao Ánh trong "Em và Trịnh"?

Nhóm PV |

Trong buổi trò chuyện với Lao Động, NSND Trọng Trinh chia sẻ về vai diễn khiến anh ấn tượng nhất trong phim "Em và Trịnh", những câu chuyện hậu trường phim hay việc anh sẵn sàng đóng vai phụ, kể cả vai 3 phút ở "Về nhà đi con".

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

“Em còn nhớ hay em đã quên” né kiện tụng thế nào khi làm về Trịnh Công Sơn?

Mi Lan |

Cách đây 20 năm từng có một bộ phim khác làm về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong mối quan hệ với Bích Diễm, Khánh Ly là “Em còn nhớ hay em đã quên” ra mắt năm 1992.

Tranh cãi và những chuyện hậu trường về các giai nhân của Trịnh Công Sơn

Lan Anh |

Xung quanh câu chuyện về những nàng thơ của Trịnh hiện vẫn gây những tranh cãi trái chiều.

NSND Trọng Trinh nói gì về "con gái" Dao Ánh trong "Em và Trịnh"?

Nhóm PV |

Trong buổi trò chuyện với Lao Động, NSND Trọng Trinh chia sẻ về vai diễn khiến anh ấn tượng nhất trong phim "Em và Trịnh", những câu chuyện hậu trường phim hay việc anh sẵn sàng đóng vai phụ, kể cả vai 3 phút ở "Về nhà đi con".