Ý tưởng cho ca khúc này xuất phát từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khi Đà Nẵng phải giãn cách xã hội trong đợt bùng dịch lần hai. Lê Cát Trọng Lý không được gặp những người thân yêu nhất của mình ở Đà Nẵng suốt hơn một tháng. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng, tâm trạng không an tâm và nỗi lòng này được Lê Cát Trọng Lý gửi gắm trong câu hát "Mong được đi lại nhìn con phố, mong được bước lại trên con đường thân quen, mong gặp anh chị nhà bên ngõ, mong được ôm mẹ chặt trong tay".
Đâu là những câu hát mở đầu nói lên tiếng lòng thương nhớ với những người thân yêu, mong cho sóng gió sẽ qua đi để bình yên trở lại với người dân miền Trung. Nhạc chủ đạo xuyên suốt ca khúc là tiếng đàn Guitar mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe nhạc.
Đặc biệt trong ca khúc lần này của Lê Cát Trọng Lý có sự kết hợp cùng người dân Đà Nẵng với các công việc giản dị đời thường như lao công, ngư dân dánh bắt, những người bán hoa…
Ở phần cuối MV, cô cùng người dân hát ca bên bờ biển, hẹn ngày du khách trở lại đông đúc như xưa. Được biết, đâu cũng là tác phẩm nằm trong chuỗi dự án quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng.
Nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý sinh năm 1987, quê Đà Nẵng. Năm 2006, cô thi Nhạc viện tại TP. HCM. Trong suốt quá trình hoạt động của mình Lê Cát Trọng Lý ghi tên mình trong nhiều giải thưởng âm nhạc.
Cô gây chú ý trong chương trình "Bài hát Việt" khi đoạt giải Ba cho ca khúc do mình sáng tác vào năm 2008 - "Chênh vênh". Năm 2020 Lê Cát Trọng Lý trở lại với album "Đừng mua nhiều nhà hơn mình cần" gây chú ý với khán giả.