“Hướng dương ngược nắng” là bộ phim truyền hình nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Phim xoay quanh cuộc đua tranh quyền lực của các thành viên trong một gia đình với đầy âm mưu và tham vọng. Những mối thù không hồi kết khiến con người ngày càng rơi vào bi kịch.
Trong phim, Kiên (Hồng Đăng) chấp nhận từ bỏ tình yêu chỉ vì Châu (Hồng Diễm) là con gái của kẻ thù - người đã khiến gia đình anh “tan cửa nát nhà”.
“Một người phụ nữ bị phản bội như bà thì sẽ không bao giờ mong muốn người khác được hạnh phúc, được tin tưởng vào chồng mình. Bà biết sự phản bội ảnh hưởng đến tâm hồn người ta như thế nào nhưng bà vẫn bắt mẹ tôi phải chịu đựng. Và bây giờ, tôi trả lại sự phản bội cho con gái bà" - Kiên nói với bà Bạch Cúc.
Kiên tiếp cận Châu để trả thù, song chính 2 người lại nảy sinh tình cảm. Cho đến khi, Châu nhảy sông tự tử, Kiên mới dần nhận ra sai lầm của mình. Hận thù là một vòng lặp khổ đau không hồi kết. Cả Kiên và Châu đều là nạn nhân của vòng xoáy hận thù này, khiến bi kịch chồng chất bi kịch.
“Hướng dương ngược nắng” cũng có thể khiến khán giả nhận ra một điều: Tâm hồn con người khi chất chứa hận thù, hận thù sẽ là liều thuốc độc giết chết chúng ta một cách từ từ. Vì vậy, dù người khác có đối với ta ác bao nhiêu, làm tổn thương ta rất nhiều, cũng hãy học cách khoan dung, tha thứ. Hãy coi đó là thử thách để ta có được những thành công trong cuộc sống.
Sự tha thứ không làm chúng ta trở nên thấp hèn mà trái lại khiến ta trở nên mạnh mẽ, cao thượng và nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Chính oán hận và trả thù sẽ khiến tâm trí càng thêm dày vò, thậm chí đánh mất những điều quý giá đang hiện hữu quanh cuộc sống chúng ta.
Cuộc sống luôn đổi thay từng ngày và chỉ khoan dung, độ lượng mới khiến tâm hồn con người thanh thản, tràn ngập niềm vui.