Thành công khi hát ballad buồn
Nguyên Hà bước chân vào làng nhạc như một ca sĩ “tay ngang” bởi cô xuất thân là sinh viên kiến trúc, không được đào tạo bài bản về âm nhạc.
Cô từng chia sẻ, muốn được hát những gì mình thích, hát về thanh xuân, về bầu trời trong xanh, mùa hè rực nắng và những cái hẹn tháng 5… Dù bén duyên với âm nhạc như một cuộc dạo chơi nhưng nhờ giọng hát trời phú đầy cảm xúc, cô nhanh chóng vụt sáng, trở thành cái tên được nhiều khán giả biết đến. Đặc biệt là sau bản hit "Nhắm mắt thấy mùa hè".
Có một điểm chung ở hầu hết ca khúc cô thể hiện, đó là nét đượm buồn, day dứt, hoài niệm. Nguyên Hà đã tự xây dựng cho mình chân dung âm nhạc là một ca sĩ chuyên hát nhạc buồn.
Ở album thứ 5 phát hành năm 2020, cô thử sức vài màu sắc âm nhạc mới nhưng không bứt phá và gần như khán giả vẫn định hình về Nguyên Hà với những bản ballad trữ tình. 2 ca khúc ballad “Chờ ngày lời hứa nở hoa” và “Sau này, hãy gặp nhau khi hoa nở” trở thành những sản phẩm được đón nhận nhiều nhất album.
Làm mới mình
Trở lại với MV “Cuối tuần” được phát hành tối 3.6, Nguyên Hà khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới.
Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Minh Min sáng tác mang màu Country Pop, kể câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, êm đềm và tươi sáng. Bản phối không có quá nhiều điểm nhấn, chủ yếu là những âm thanh mộc mạc từ guitar, harmonica, tạo cảm giác bình yên, chút hoài niệm.
Giọng hát nhẹ nhàng, giàu tự sự của Nguyên Hà khá phù hợp với giai điệu của bài nhạc. Cô vẫn hát với giọng êm đềm, thể hiện cảm xúc tự nhiên, chân thành và không quá nặng về kỹ thuật.
Đặc biệt ở đoạn mở đầu, Nguyên Hà lập tức thu hút người nghe bởi chất giọng trầm ấm như thủ thỉ, tâm tình: “Chờ mãi cũng đến cuối tuần/ Để đón em đi vài vòng hồ gươm/ Ngồi uống thêm ly nước sấu nhiều đường/ Em nói cũng chỉ cần vậy thôi"...
Tuy nhiên, khá đáng tiếc ở phần điệp khúc, nhạc sĩ và phối khí xử lý hơi “hiền”, chưa đẩy được cảm xúc người nghe. Cũng có thể do cách hát của Nguyên Hà thiếu sự mới lạ hay yếu tố kỹ thuật, mà còn “đều đều” theo bản năng. Đây cũng là điểm yếu của cô từ khi mới bước vào nghề, Nguyên Hà hát tốt ở quãng trầm hơn là những quãng cao đòi hỏi chuyên môn thanh nhạc.
Sự nghiêm túc, bài bản
Từ album thứ 5, Nguyên Hà cho thấy sự theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc, chỉn chu khi cô đầu tư nhiều hơn cho MV (Music Video), bên cạnh những cố gắng trong giọng hát.
Giống như “Chờ ngày lời hứa nở hoa” và “Sau này, hãy gặp nhau khi hoa nở”, “Cuối tuần” cũng xây dựng một MV đủ hấp dẫn.
“Cuối tuần” kể chuyện tình của đôi bạn trẻ ở cái thời mạng xã hội, smartphone chưa thịnh hành, 2 người háo hức đếm từng ngày, chờ đến cuối tuần để được đi hẹn hò, chở nhau trên chiếc xe máy cũ, đưa nhau qua những con phố, rồi chọn một nơi vắng lặng ở hồ Tây để cùng nhâm nhi ly nước sấu, ngắm hoàng hôn.
MV mang đến không khí bình yên, thư thả bởi chuyện tình giản dị nhưng không kém phần ngọt ngào, nên thơ. Diễn xuất ăn ý, tự nhiên của Mẫn Tiên và Minh Hiếu góp phần rất lớn thu hút người xem, khiến một chút lỗi nhỏ ở phần âm nhạc có thể dễ dàng được cho qua.
Như Nguyên Hà tâm sự về MV mới của mình: “Cuối tuần” là trang nhật ký viết trọn vẹn một câu chuyện, một mối tình, một thanh xuân. Chất chứa trong đó là một tình yêu với Hà Nội, là những điều phút chốc mình lỡ lãng quên rồi lại tìm lại, là những điều dung dị nhất của tuổi trẻ".
MV “Cuối tuần” chưa phải một sản phẩm xuất sắc nhưng là bước chuyển mình có những dấu hiệu đáng mừng của Nguyên Hà trên con đường theo đuổi âm nhạc.