Theo đó, nữ danh ca dành phần lớn thời gian trầm tư bên mộ người nhạc sĩ tài hoa. Bà còn mang hoa đặt lên mộ người tri kỉ trong âm nhạc của mình.
Nữ danh ca chia sẻ, mỗi khi về Việt Nam, bà đều dành thời gian đến thăm người bạn lớn của mình. Những lúc ấy bà ngồi lặng yên thật lâu bên mộ ông, cảm giác như ông đang ở cạnh để cùng nhớ lại những ngày tháng cũ.
Trước đó, Khánh Ly đã có buổi tập cùng ban nhạc cho đêm diễn sắp tới của bà vào đêm 25.6 tại Đà Lạt. Có mặt tại buổi tập, MC Anh Khoa chia sẻ: "Nghe cô hát không ai nghĩ rằng đây là một ca sĩ đã bước gần đến tuổi 80. Giọng hát của cô vẫn rất ấm, rất nồng nàn và vẫn còn nguyên chất liêu trai như trong băng đĩa của 60 năm trước". Suốt buổi tập, Khánh Ly như chìm đắm trong âm nhạc.
Hơn lúc nào hết, danh ca Khánh Ly cảm thấy đang tràn đầy năng lượng để đến với khán giả của mình. Nữ danh ca cũng tiết lộ, trong chương trình sắp tới sẽ có một số tác phẩm lần đầu được bà thể hiện bên cạnh các tác phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Lời buồn thánh, Tình nhớ, Hạ Trắng...), nhạc sĩ Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng...
Khách mời của chương trình là ca sĩ Mỹ Linh cũng sẽ có phần biểu diễn song ca cùng bà qua tác phẩm nổi tiếng "Tiếng sáo thiên thai".