Tập 13 phim “Extraordinary Attorney Woo” (Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo) lên sóng tối 10.8 bất ngờ giảm rating real-time (tỉ suất người xem thời gian thực) xuống còn 27,45%. Thành tích này thấp hơn so với mốc 30,3% trong tập trước.
Cụ thể, tập phim mở màn với vụ kiện của ông Kim Yeong Bok - bố của chủ nhà nơi bố con Woo Young Woo (Park Eun Bin) - thuê nhà yêu cầu được hoàn trả khoản thu lợi bất chính, để đòi lại 3.000 won (khoảng 54 nghìn đồng) phí tham quan di sản văn hóa mà chùa Hwangjisa ở núi Hanbaek (Jeju) đã thu của người đi đường gần đó.
Theo ông Kim, khi ông và con gái đang trên đường đi đến núi Hanbaek, một người đàn ông bỗng nhiên lao ra chặn xe của họ lại và yêu cầu họ phải trả phí tham quan chùa Hwangjisa - di sản văn hóa rất nổi tiếng tại đây.
Dù khẳng định mình chỉ đi tới núi Hanbaek chứ không vào chùa Hwangjisa nên không phải trả phí tham quan, song ngoài thái độ uy hiếp cùng câu nói “việc trả phí tham quan di sản là hợp pháp”, nhân viên bán vé không có lời giải thích thuyết phục.
Vì lý do này, ông Kim Yeong Bok khẳng định, nếu họ thuyết phục được ông, dù có phải nộp 300 triệu won ông cũng sẵn lòng. Nhưng vì việc nộp phí tham quan không thuyết phục, thế nên dù phải chịu thiệt, phải ra tòa, ông cũng phải đòi bằng được 3.000 won.
Cũng vì vụ kiện này mà Young Woo và các luật sư tại Công ty Luật Hanbada đã có chuyến công tác đến đảo Jeju. Tại đây, họ trực tiếp chứng kiến cảnh mà ông Kim đã phải trải qua trước đó. Cạnh đó, họ được trụ trì chùa Hwangjisa mời đến tham quan và biết được câu chuyện về bảo vật quốc gia - Tranh treo Phật Quan Âm.
Cũng trong tập này, lần đầu tiên câu chuyện cá nhân của Jung Myung Seok (Kang Ki Young) được tiết lộ. Luật sư cấp cao của Hanbada thú nhận, vì quá mải mê với công việc mà anh và vợ đã ly dị sau 8 năm chung sống.

“Dù là lúc đấy hay bây giờ thì tôi cũng lắm việc thật. Tôi phải nhận điện thoại ngay cả trong kỳ trăng mật. Và nếu có chuyện gì xảy ra, tôi phải về Seoul ngay lập tức. Nghĩ lại thì, có vẻ mọi chuyện đã bắt đầu ngay từ đó.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn tưởng vấn đề của chúng tôi là hay cãi nhau khi ly dị, nhưng không phải vậy. Nó đã bắt đầu từ khi đi trăng mật” - luật sư Jung cho hay.
Cũng trong tập này, sau khi cùng Lee Joon Ho (Kang Tae Oh) đi ngắm cá voi, Young Woo đã đến thăm nhà chị gái của anh. Dù đã được bạn thân Geurami (Joo Hyun Young) mách nước trước đó, song lần ra mắt này của Young Woo cũng không mấy suôn sẻ.
Trong lúc luật sư Woo vắng mặt, chị gái Joon Ho thẳng thắn cho biết, bản thân không hài lòng khi thấy em trai mình luôn dùng kính ngữ cao nhất với bạn gái dù cho hai người đang quen nhau.
Phần khác, cô cho rằng, Joon Ho không nên nói với bố mẹ đang quen Young Woo, nếu không có ý định kết hôn. Cô cho rằng, họ sẽ ngất nếu biết về điều đó.

“Em đang trong một mối quan hệ rất mệt mỏi đấy. Chị đây còn thấy không vừa lòng. Nhỡ bố mẹ mà biết thì... Lee Joon Ho, chị và bố mẹ chỉ muốn em được hạnh phúc thôi. Phải đưa cô gái nào làm mình hạnh phúc về nhà chứ, không phải người mình sẽ phải chăm sóc” - chị gái Joon Ho nói.
Dù cho Joon Ho hết lời bênh vực Young Woo vì theo anh, chị gái mới gặp lần đầu nên không thể hiểu hết con người cô, song chị anh vẫn giữ nguyên quan điểm “đừng nói với bố mẹ đấy”.
Tập phim khép lại với cảnh luật sư Jung Myung Seok bị ngất ngay trên phiên tòa. Điều này báo hiệu tình trạng sức khỏe của anh đang ở mức nghiêm trọng.
Tình tiết này khiến nhiều khán giả cũng “khóc thét” thốt lên: “Xem phim để chữa lành tâm hồn mà sao lạ quá”, “Sắp kết thúc rồi sao biên kịch vẫn còn bẻ lái thế này?”, “Phim mà ngược là tôi buồn đấy nhé”...
Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng không mấy vui vẻ khi thấy “nắng xuân” Choi Su Yeon (Ha Yun Kyung) và Kwon Min Woo “mánh khóe” (Joo Jong Hyuk) đã có “loveline” đầu tiên. Số đông hài hước bình luận khuyên “nắng xuân” nên tỉnh táo trong tình yêu, tránh rơi vào lưới tình của “mánh khóe”.