Là một bộ phim truyền hình nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả trong suốt thời gian qua, tập cuối của "Hương vị tình thân" được khán giả mong chờ. Sau nhiều biến cố xảy ra với các tuyến nhân vật, cuối cùng, bộ phim khép lại bằng một kết thúc nhân văn cho tất cả.
Đặc biệt, sau bao sóng gió, gia đình ông Khang (Trịnh Mai Nguyên) đã được đoàn tụ theo đúng nghĩa "hương vị tình thân" mà không còn sự ganh ghét, đố kỵ, bằng mặt nhưng không bằng lòng như trước.
Sau khi bộ phim kết thúc, đã có rất nhiều ý kiến bình luận về kết thúc của bộ phim này. Không ít khán giả cảm thấy hài lòng và rút ra bài học cuộc sống từ bộ phim, nhưng cũng có nhiều người lại thấy chưa đủ "đã" bởi kết thúc dành cho những nhân vật phản diện như Thy và bà Sa như vậy là quá nhẹ nhàng.
Nhiều bình luận của khán giả được để lại sau khi bộ phim kết thúc như:
"Phân đoạn cuối cùng rất đáng để tất cả nhưng cặp đôi đã và đang có ý định ly thân hay ly hôn phải suy nghĩ. Tuy hơi dài nhưng đây là phim về gia đình ý nghĩa nhất mình từng xem".
"Kết thúc vậy là viên mãn rồi, đẹp đến phút cuối, cái gì qua rồi thì cho qua để cuộc sống phía trước tươi đẹp hơn".

"Cái kết thật hạnh phúc cho tất cả mọi người! Ở đời ai cũng có thể phạm lỗi lầm, hãy biết tha thứ và bao dung, tất cả đều hạnh phúc và viên mãn".
"Đúng như tên của phim, sau tất cả mọi lỗi lầm đều được bỏ qua, chỉ có tình thân tình cảm gia đình là trên hết!".
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen thì cái kết của bộ phim này cũng nhận phải những tranh cãi từ khán giả.
"Người tốt thì đau khổ từ đầu đến cuối phim mới hạnh phúc, còn người xấu thì sung sướng đầu phim đến cuối phim khóc lóc xin lỗi là xong".
"Đạo diễn ơi, em thấy kết chưa thấy đậm mùi. Cái giá phải trả và đổi lại nhạt quá đạo diễn à..."
