Sau loạt hình ảnh "thả thính", mới đây đoạn trailer của "Ngốc ơi Tuổi 17" đã được tung ra với "cảnh nóng" mở màn khi nhân vật nam chính Chan Chan (Minh Anh) trong trạng thái say xỉn nằm cạnh cô bạn Min Min (Trúc Anh) cũng đang mơ màng. Có vẻ đây là nguyên nhân dẫn đến “tai nạn nhớ đời, một thời ngốc nghếch” để mở ra loạt tình tiết mới trong phim.
Đặc biệt, nhiều khán giả thích thú khi chứng kiến nữ diễn viên Jun Vũ trở thành "người thứ ba" trên màn ảnh. Mặc dù không hé lộ nhiều nhưng phân cảnh nhân vật Trân Châu do cô thủ vai với những hành động lả lơi, hôn nhân vật chính cũng khiến khán giả tò mò.
Phim cũng có sự góp mặt của những tên tuổi như diễn viên Huy Khánh, Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Thanh Thuỷ. Câu nói của nghệ sĩ Thanh Thuỷ: “Hay là cho con Min Min về ở với tôi” đã hé lộ với khán giả đây không chỉ là bộ phim xoay quanh chủ đề học đường đơn thuần mà còn đi sâu vào những mối quan hệ trong gia đình, khi chính cha mẹ cũng phải cùng đối mặt và tìm cách giải quyết tinh tế khi con cái mình “lỡ dại”.
Không chỉ thể hiện tình cảm của cặp đôi nhân vật chính, nhiều vấn đề đang được xã hội quan tâm cũng được cài cắm trong phim: Vấn nạn bắt nạt học đường giữa các học sinh với nhau, tệ nạn bạo lực trong gia đình và học đường, trầm cảm học đường dẫn đến những hệ luỵ xấu như tự tử…
Nhà sản xuất "Ngốc ơi tuổi 17", bà Dung Bình Dương tiết lộ: “Trúc Anh và Minh Khải đến với “Ngốc Ơi Tuổi 17” là những diễn viên lần đầu chạm ngõ điện ảnh, lại ở lứa tuổi 17, 18 nên các em nhập vai rất “ngọt”. Tôi cũng rất ấn tượng với cách mà gia đình 2 em đã giáo dục, dạy dỗ con em mình từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ, suy nghĩ, hành động… nên cả 2 em rất ngoan ngoãn, lễ phép và nỗ lực. Điều này cũng phù hợp với tiêu chí giáo dục mà chúng tôi muốn gửi gắm qua bộ phim "Ngốc Ơi Tuổi 17".
*Trailer "Ngốc ơi tuổi 17". Nguồn: NSX.