Trong đêm chung kết Miss Grand International 2017, diễn ra tối 25.10 tại Phú Quốc, Huyền My nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong nước và quốc tế. Người đẹp thể hiện tự tin, tròn trịa tất cả các phần thi.
Trong phần thi hùng biện về hòa bình, Huyền My đã có bài phát biểu đầy cảm xúc về chiến tranh.
Cô nói, mình sinh ra ở một đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, nên hiểu rõ hậu quả của cuộc chiến.
Đó là khi những người vợ thành góa phụ, con người vẫn bị thương vì bom đạn còn sót lại, có những người lính chưa được tìm thấy.
Trong cuộc chiến ai cũng muốn là người chiến thắng. Nhưng cuối cùng tất cả đều là kẻ thua cuộc. Vậy có đáng không? Chiến tranh được tạo ra bởi chúng ta và cũng có thể được ngăn lại bởi chính chúng ta.
Hãy mở rộng trái tim và truyền đi thông điệp về yêu thương và sự tử tế. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng tôi từng nói: Không có gì quý hơn độc lập tự do".
Toàn bộ khán giả có mặt tại sân khấu đã òa lên trong tràng vỗ tay không dứt trước bài hùng biện của Huyền My.
Đáng tiếc, kết quả Huyền My chỉ lọt vào top 10 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi. Dù đây là thành tích cao nhất của các người đẹp Việt Nam tham dự cuộc thi này, nhưng nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự tiếc nuối.
Một người bạn của Huyền My chia sẻ, sau khi chúc mừng chiến thắng của Hoa hậu Peru trên sân khấu, cô bước xuống khu vực khán đài để gặp người nhà. Cô đã oà khóc nức nở trong vòng tay người thân.
Trong đấu trường nhan sắc quốc tế này, Huyền My đã gây ấn tượng khi mua tặng trang phục cho Hoa hậu Haiti khi biết người đẹp này có hoàn cảnh khó khăn.
Theo đánh giá của giám khảo Lý Nhã Kỳ, Huyền My có gương mặt sáng. Tuy vậy, Lý Nhã Kỳ cho rằng người đẹp này có hình thể chưa nổi trội so với một số thí sinh châu Á, Mỹ Latin, đặc biệt chưa thật sự tự tin, đạt được thần thái cần có của một hoa hậu.