"Hướng dương ngược nắng" tập 34 có lẽ đánh dấu quá trình "hắc hóa", ngày càng ác của Minh Châu. Sau khi bị cưỡng bức, Châu nuôi quyết tâm trả thù và người đầu tiên là Vỹ.
Tới gặp Vỹ, Châu cho biết cô đã có hoàn toàn có đủ chứng cứ để tống Vỹ vào tù nên anh ta đừng mong có cơ hội đe dọa ngược lại.
"Tin nhắn của anh đã xoá đi nhưng tôi đã phục hồi. Tôi có đầy đủ bằng chứng để tống anh vào tù cỡ chục năm, thoải mái thời gian suy nghĩ về hành động kinh tởm của mình đấy", Châu nói.
Trước khi ra về, Châu không quên căn dặn Vỹ: "Anh nghĩ rằng vì anh chuốc thuốc tôi, anh cưỡng hiếp tôi mà tôi sẽ sợ hãi. Sẽ nhục nhã để bố con anh muốn khống chế tôi thế nào cũng được à? Nhầm rồi, Vỹ ạ! Anh rất nhầm về người nhà họ Cao và nhầm về tôi rồi đấy!".
Không chỉ cuộc gặp với Vỹ, việc Kiên gặp Châu cũng khiến nhiều khán giả tin rằng Châu sẽ ác lên trông thấy trong tương lai gần. Cụ thể, Kiên chủ động báo với cô việc mẹ mình đã mất và nói việc anh với Minh sẽ là một phe. Khi Châu hỏi Kiên một phe hay là một cặp với Minh, Kiên đáp: "Em thừa thông minh để biết câu trả lời là gì".
Như vậy, sau khi bị Vỹ cưỡng bức, Châu lại phải chịu thêm một cú sốc nữa từ chính Kiên, người mà chỉ mới đây muốn quay lại với cô.
Về phía Minh Ngọc, với bản tính ương bướng, đanh đá, Ngọc tiếp tục bị Minh dạy dỗ.
Tập 34 phim "Hướng dương ngược nắng" sẽ được phát sóng vào 21h40 ngày 1.3 trên VTV3.