Trong tập 22 "Hướng dương ngược nắng", với con mắt của một người mẹ, bà Bạch Cúc đã nhận ra việc Châu bị Kiên bỏ rơi.
Là một người từng không có được tình yêu thương của chồng, bà vô cùng xót xa con gái. "Khi con là mẹ, khi con thấy con gái mình bị bội bạc, con sẽ không bình thường đâu. Mẹ đã bị bội bạc, không được yêu thương trong suốt cuộc đời này thì làm sao mẹ không nhìn rõ con gái của mẹ chứ. Nếu con chia tay nó thì mẹ mặc kệ nhưng con sẽ gặp được người tốt hơn".
Thương mẹ, Châu chỉ biết an ủi mẹ: "Con lớn rồi, tự chịu trách nhiệm với những mình đã làm. Mẹ đừng khổ tâm vì con nữa".
Việc Kiên chia tay Châu khiến Ngọc cũng không khỏi tức tối, nhất là khi đã chứng kiến cuộc trò chuyện giữa Minh và Trí về việc Kiên có tình ý với Minh.
Vô tình chạm mặt Kiên, Ngọc đã không ngần ngại khích bác: "Trở mặt nhanh đấy, nếu không vì chị tôi hạ cố yêu anh thì anh chưa bao giờ xứng đáng cả. Khi không còn được bám gấu váy của chị tôi nữa, thử nghĩ xem anh sẽ là ai. Ông nội tôi từng nói "khỏi vòng cong đuôi", khi đó tôi chẳng hiểu gì nhưng giờ tôi đã hiểu là để chỉ những người như anh đấy".
Vốn đã ghét sẵn Minh và Trí, Ngọc cũng thẳng thắn hỏi Châu, nếu Kiên vì Minh mà chia tay thì Châu sẽ ra sao. Lập tức, Châu cho rằng cả hai sẽ phải nhận những gì đáng nhận với vẻ mặt căng thẳng.
Phim "Hướng dương ngược nắng" tập 22 sẽ lên sóng lúc 21h30 ngày 1.2 trên VTV3.