Nhiều tình tiết rối rắm
Trong các tập phát sóng mới nhất của "Hướng dương ngược nắng", tung tích của Châu (Hồng Diễm) vẫn biệt vô âm tính từ sau lần cô nhảy sông tự vẫn. Châu chỉ xuất hiện trong ảo giác của Kiên (Hồng Đăng) mà không hề có một tín hiệu nào về số phận của nhân vật này khiến nhiều khán giả khó hiểu.
Cộng thêm với đó, trong 3 tập gần nhất, phim tập trung khai thác câu chuyện của Kiên, Hoàng, Vỹ, ông Vụ muốn phá hoại Cao Dược, còn bà Cúc (NSND Thu Hà) ra sức chống đỡ những chiêu trò của đối thủ, bảo vệ cơ nghiệp gia đình.
Tuy nhiên, việc quá tham chi tiết đấu đá ngoài thương trường khiến tình tiết Châu mất tích bị rời rạc và không có sự liên kết, ăn nhập ở những phần sau.
Thêm vào đó, xuất thân của Minh và Trí là điều gây nhiều tranh cãi nhất. Họ tuy là chị em sinh đôi nhưng lại cùng mẹ khác cha. Trong đó chỉ có Minh có huyết thống với Cao gia còn Trí thì không. Theo như cách lý giải trên phim là vì sinh đôi khác trứng. Bởi trước đó, mẹ của cả hai là bà Diễm Loan (Vân Dung) cùng có quan hệ tình cảm với ông Sơn và ông Cao Đạt.
Chính vì thế, khi biết thân thế của mình, Trí đã hoảng sợ vì có nguy cơ mất quyền thừa kế. Cậu bị kẻ thù dụ dỗ và quay sang chống đối Cao gia.
Ngoài những tình tiết rối rắm thì câu chuyện tình cảm của các nhân vật cũng không kém phần phi lý. Trong đó nhân vật Châu chịu quá nhiều bi kịch (cưỡng bức, tung video) nhưng ngược lại người yêu của cô lại dửng dưng và còn làm cô tổn thương nhiều hơn.
Sau đó Châu nhảy sông tự vẫn và Phúc (Doãn Quốc Đam) cũng lao theo cứu cô nhưng không thành. Cả hai sau đó không rõ sống chết. Tuy nhiên, khán giả dự đoán họ vẫn còn sống và thậm chí sẽ phát sinh tình cảm với nhau.
Phim đang cố kéo dài câu chuyện?
Trên fanpage của phim, khán giả để lại những bình luận bày tỏ khó chịu về cách xây dựng kịch bản. Hầu hết các khán giả cho rằng phim lan man và rối như một mớ bòng bong.
Trong khi đó, họ không hài lòng vì phim có phần 1 mang tiết tấu nhanh nhưng lại rề rà, chậm chạp ở phần 2. "Biên kịch đang cố gắng kéo dài phim, nhiều tập qua không có diễn biến nào mới" là bình luận được nhiều sự đồng thuận của khán giả.
Ngoài ra, người xem đã ra sức phản đối cách xây dựng các tuyến nhân vật: Châu chịu quá nhiều bi kịch còn Minh (Lương Thu Trang) lại được lý tưởng hóa. Bởi Minh xuất thân bình thường nhưng lại đủ sức gây sóng gió trên nhiều lĩnh vực của tập đoàn.
Có thể nói việc "Hướng dương ngược nắng" xây dựng nhiều tình tiết khiến bộ phim đỡ gây nhàm chán thu hút khán giả theo dõi. Nhưng các tình tiết không được giải quyết rõ ràng lại khiến khán giả hoang mang và cảm thấy bị phim đang rơi vào vòng lập luẩn quẩn, không lối thoát, không có nút mở.