Đạt danh hiệu cao tại cuộc thi Miss Universe, H’Hen Niê khiến người hâm mộ Việt Nam càng thêm tự hào.
Những ngày qua, người đồng hương Tây Nguyên của H’Hen Niê, nhạc sĩ Y Jang Tuyn đã nhanh chóng thu âm ca khúc đặc biệt có tên "Em gái Cao Nguyên" dành tặng cho hoa hậu như một lời chúc chân thành.
Ca khúc ngợi ca vẻ đẹp rất riêng của H’Hen Niê cùng nhiều người đẹp Tây Nguyên khác. Đó là làn da nâu của nắng của gió và đôi mắt biết nói của người con gái đất đỏ bazan.
Sau đêm bán kết Miss Universe 2018, H'Hen Niê gây chú ý với hai màn trình diễn bikini và dạ hội đẹp mắt, nhận được nhiều lời khen từ khán giả trong nước lẫn quốc tế.
H'Hen Niê sinh ra và lớn lên trong một gia đình sáu anh chị em tại buôn Sứt M’Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk.
Những khi H'Hen Niê về quê, cô trở lại là đứa con của buôn làng. Cô đi chân trần nhảy múa cùng những người chị em quanh đống lửa. Cô nấu ăn cùng mẹ bên gian bếp đơn sơ của gia đình như ngày còn nhỏ. Cô đeo chiếc gùi trên lưng, lên rẫy hái càphê, hái bơ - công việc mà cô vẫn thường làm trước khi xuống Sài Gòn lập nghiệp.