MV của Hellen Thuỷ mang nét dịu dàng, dung dị, bình yên mà ấm tình gia đình, với những niềm vui phơi phới. Hình ảnh của Hellen Thuỷ trong MV này rất đỗi nhẹ nhàng như “nàng Xuân” đang êm đềm đến bên thềm nhà mỗi người.
Với suối tóc dài, xinh đẹp, nét đẹp của Hellen Thuỷ khiến khán giả say đắm cuốn hút vào câu chuyện mà cô kể. Bản thân Hellen Thuỷ cũng hướng mình vào hình ảnh truyền thống, nền nã khi hát nhạc Bolero.
Hellen Thuỷ chia sẻ, cô chọn ca khúc “Tâm sự nàng Xuân” bởi thấy ca khúc này rất hợp với tâm tư mình trong tiết trời đón Xuân về. Cũng như bao cô gái, Hellen Thuỷ mong ước những điều tốt đẹp đến, và trước thềm xuân quên đi mọi điều phiền muộn năm qua, được sống trong sự bình yên.
Nữ ca sĩ trẻ cũng hy vọng, với sự chỉn chu, học tập không ngừng của cô, khán giả sẽ thấy một Hellen Thuỷ chững chạc hơn, đằm thắm hơn trong sau khi bước ra khỏi cuộc thi.
Hellen Thuỷ cũng tâm sự, năm nay sẽ về quê đón Tết và muốn được tự thưởng cho mình quãng thời gian nghỉ ngơi sau thành công của năm 2017 và thời gian học tập miệt mài, chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp trong năm 2018.
Có chiến thắng đầy thuyết phục tại cuộc thi "Thần tượng Bolero" nhờ giọng hát liêu trai, bắt tai người nghe khi hát dòng nhạc Bolero, tuy nhiên sau cuộc thi Hellen Thuỷ hạn chế đi hát, dành thời gian tập trung vào học tập với quan điểm con đường nghệ thuật muốn dài lâu thì phải học hành đến nơi đến chốn. Cô sinh viên trường Đại học văn hoá Nghệ thuật Quân đội vẫn cần mẫn đi học hàng ngày để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp năm 2018 này.