Đừng bắt em phải quên tập 29: Luân nổi cơn thịnh nộ ra tay bóp cổ Linh

Phương Thảo |

Đừng bắt em phải quên tập 29, Linh xúc phạm Luân và cả Ngân khiến Luân nổi cơn thịnh nộ đã bóp cổ cô.

Trong đoạn trích của tập 29 giới thiệu, khi đã phát hiện ra tất cả âm mưu, Luân tìm đến nhà Linh trút giận và dùng lời lẽ nặng nề với Linh tiểu tam: "Cô là một con đàn bà dã tâm, khốn nạn nhất mà tôi được biết".

Luân càng bảo vệ gia đình mình thì Linh càng hận và tiếp tục "tấn công" Luân bằng những lời xúc phạm cả Luân và Ngân. "Anh nói ai? Anh bảo ai đê tiện? Ai dã tâm? Hay anh nói chính con Ngân nhà anh? Con Ngân mới là con đê tiện dã tâm. Chỉ có anh là thằng ngu, nó cắm cho cái sừng to tướng trên đầu mà vẫn bênh nó chằm chặp. Tôi không im. Tôi ghét nó đấy. Tôi muốn nó đau khổ. Tôi muốn nó chết. Anh làm gì được tôi". Không chịu được nữa, Luân hét lên: "Không ai có quyền động đến gia đình tao" và bóp cổ Linh.

Biết không thể cứu vãn hôn nhân khi việc làm ăn thất bại vì âm mưu đê tiện của Linh, Luân quyết định gặp Ngân đưa đơn ly dị. "Tốt nhất là chúng ta nên chấm dứt tại đây. Anh vừa qua công chứng từ chối quyền sở hữu căn nhà ấy từ mấy tháng trước. Vì vậy, hai mẹ con em toàn quyền dọn đến căn nhà đấy. Còn anh, sắp tới anh sẽ chuyển thị trường vào phía Nam nên chắc ít có ở Hà Nội".

 
Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.

Khi Ngân đề nghị bán căn nhà của gia đình để cứu công ty, Luân nói: "Anh không có quyền bán đi căn nhà đấy. Căn nhà ấy là mồ hôi công sức của chúng ta, em phải giữ lại cho con. Anh chỉ có một đề nghị như vậy thôi".

Ở diễn biến khác, mẹ Duy vẫn kiên quyết phản đối con trai đến với Ngọc khi biết chuyện gia đình cô trục trặc. Vừa hay Ngọc bước đến và nghe thấy hết những gì mẹ Duy nói: "Liệu anh có đủ sức chạy theo giải quyết đủ thứ việc của mẹ con nhà đấy không? Hết mẹ lại đến con. Chuyện của mẹ cái Ngọc ngày xưa với gia đình nhà này mẹ không chấp nữa. Nhưng yêu một đứa như vậy, gia đình có vấn đề, bố ở một nơi, mẹ ở một nơi thì hay nhỉ? Chưa kể vài ba bữa nữa đem nhau ra tòa ly hôn. Anh thử nghĩ xem con cái nhà đấy thì tâm sinh lý có bình thường hay không, nhất là con gái. Anh muốn là thằng con bất hiếu thì anh tự mình làm những gì anh thích đi".

Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.

Liệu Ngân có ký vào đơn ly hôn? Duy sẽ trở thành "người con bất hiếu" trong lòng mẹ để bảo vệ tình yêu của mình? Tất cả sẽ có trong tập 29 Đừng bắt em phải quên phát sóng vào 21h30 ngày 23.7 trên kênh VTV3.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Đừng bắt em phải quên tập 28: Linh dốc toàn bộ "mưu hèn kế bẩn" để gài Luân

Phương Thảo |

Đừng bắt em phải quên tập 28, Linh tiếp tục giở chiêu trò dùng tiền để lôi kéo Dũng (trợ lý đắc lực của Luân) phản bội Luân khiến anh mất tất cả và phải về bên cô.

Đừng bắt em phải quên tập 27: Linh tiểu tam xanh mặt vì bị Luân cự tuyệt

Phương Thảo |

"Đừng bắt em phải quên" tập 27, mặc dù Linh đã mạnh tay "chơi nước bài cuối" nhưng Luân vẫn một mực từ chối cô. Trong khi đó, Ngân kiên quyết tạm thời rời xa Luân để suy nghĩ lại mối quan hệ của mình.

Đừng bắt em phải quên tập 26: Cứ ngỡ đã thắng, không ngờ Linh lại bị từ chối

Phương Thảo |

"Đừng bắt em phải quên" tập 26, mặc dù Linh đã "lừa tình" được Luân nhưng sau đêm đó Luân khẳng định đó là tai nạn. Gia đình Luân có nguy cơ đổ vỡ bởi Linh đã gửi ảnh "giường chiếu" cho Ngân. Liệu hạnh phúc gia đình Luân Ngân sẽ đi về đâu?

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công tác

Hoài Luân |

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động khốn khó

Nhóm phóng viên |

Trong thời gian qua, tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, nợ BHYT gây thiệt hại nghiêm trọng tới đời sống của người lao động. Cụ thể, người lao động không được giải quyết kịp thời các chế độ như ốm đau, thai sản; không  được giải quyết chế độ hưu trí kịp thời; không nhận được trợ cấp thất nghiệp… Trước tình trạng trên, Báo Lao Động tổ chức Chương trình Tọa đàm “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”.

SVB sụp đổ - kinh tế Việt Nam không chịu tác động trực tiếp

Trà My |

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã hạ triển vọng đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Mỹ xuống mức tiêu cực sau những bất ổn mà hệ thống này trải qua trong những ngày gần đây. Nhóm cổ phiếu ngân hàng trên thị trường quốc tế trồi sụt liên tục sau sự kiện SVB. Theo một chuyên gia kinh tế, trọng tâm của kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian tới không phải là câu chuyện lãi suất và lạm phát mà là rủi ro hệ thống ngân hàng và suy thoái kinh tế.

Du lịch Quảng Ninh: Phát triển chưa xứng tầm với tài nguyên vượt trội

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những thành tựu về du lịch và đặc biệt là tài nguyên du lịch vượt trội của Quảng Ninh (cả tài nguyên vật thể và phi vật thể) là điều không phải bàn cãi, nhưng những gì mà du lịch Quảng Ninh thể hiện cho đến thời điểm này thực sự chưa tương xứng với tiềm năng.

Hà Nội: Khu đất vàng bị chủ đầu tư "bỏ ngỏ" gần 20 năm

Thái Mạnh |

Khu đô thị mới Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) được triển khai từ năm 2004 đến nay, tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu của việc thi công xây dựng. Khu đất trở thành điểm tập kết phế liệu, rác thải gây mất mĩ quan đô thị.

Đừng bắt em phải quên tập 28: Linh dốc toàn bộ "mưu hèn kế bẩn" để gài Luân

Phương Thảo |

Đừng bắt em phải quên tập 28, Linh tiếp tục giở chiêu trò dùng tiền để lôi kéo Dũng (trợ lý đắc lực của Luân) phản bội Luân khiến anh mất tất cả và phải về bên cô.

Đừng bắt em phải quên tập 27: Linh tiểu tam xanh mặt vì bị Luân cự tuyệt

Phương Thảo |

"Đừng bắt em phải quên" tập 27, mặc dù Linh đã mạnh tay "chơi nước bài cuối" nhưng Luân vẫn một mực từ chối cô. Trong khi đó, Ngân kiên quyết tạm thời rời xa Luân để suy nghĩ lại mối quan hệ của mình.

Đừng bắt em phải quên tập 26: Cứ ngỡ đã thắng, không ngờ Linh lại bị từ chối

Phương Thảo |

"Đừng bắt em phải quên" tập 26, mặc dù Linh đã "lừa tình" được Luân nhưng sau đêm đó Luân khẳng định đó là tai nạn. Gia đình Luân có nguy cơ đổ vỡ bởi Linh đã gửi ảnh "giường chiếu" cho Ngân. Liệu hạnh phúc gia đình Luân Ngân sẽ đi về đâu?