“Khóa học yêu cấp tốc” (Crash Course in Romance) hiện đã lên sóng được 2 tập. Phim ghi nhận mức rating trung bình trên toàn quốc lần lượt là 4% và 5,8%, theo thống kê của Nielsen Korea.
Thành tích này dù chưa thể vượt phim tiền nhiệm “Hoàn hồn 2” (2 tập đầu đạt rating là 6,7% và 7,7%), tuy nhiên vẫn là một sự khởi đầu khả quan với một bộ phim tình cảm lãng mạn, kết hợp với câu chuyện cạnh tranh xoay quanh các kỳ thi tuyển sinh.
Cụ thể, phim xoay quanh Nam Haeng Sun (Jeon Do Yeon), một cựu vận động viên quốc gia đã giải nghệ và hiện mở cửa hàng bán đồ ăn kèm và Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho), giảng viên ngôi sao trong lĩnh vực Toán học, người được mệnh danh là “BTS của giới dạy thêm”.
Cuộc sống của hai con người tưởng chừng như không có bất kỳ mối quan hệ nào mở ra khá thú vị, khi Nam Hae Yi (Noh Yoon Seo), cháu gái của Haeng Sun, cũng là người được cô nhận nuôi thay chị gái, mong muốn được học thêm tại lớp mà Choi Chi Yeol đang giảng dạy.

Vốn là người bận rộn khi vừa phải lo cho cửa hàng để kiếm tiền, vừa phải chăm lo cho cậu em Nam Jae Woo bị bệnh tim bẩm sinh, nên Haeng Sun ít có thời gian chăm lo cho Hae Yi. Cô nhiều lần khiến cô bé bị tủi thân vì không nhận được sự quan tâm.
Trong khi đó, Choi Chi Yeol dù được biết tới là ngôi sao Toán học, là “chàng trai nghìn tỉ”, tuy nhiên, anh mắc chứng nghiện công việc, chán ăn và suy dinh dưỡng, đến mức bác sĩ còn đề nghị anh từ bỏ công việc hiện tại.
Trong một lần đến bệnh viện, Chi Yeol và Haeng Sun bất ngờ đụng độ và xảy ra hiểu lầm. Thế nên, khi tình cờ gặp lại tại cửa hàng Món phụ tuyển quốc gia của Haeng Sun, Chi Yeol luôn đeo kính râm, đội mũ để tránh bị phát hiện.
Ngoài ra, vì là người đã khiến điện thoại em trai của Haeng Sun bị vỡ màn hình, Chi Yeol đã mua điện thoại để đền bù, nhưng vì ngại ngần nên anh không thể nói lời xin lỗi và đã nói dối để Haeng Sun nhận chiếc điện thoại.
Hành động này của Chi Yeol bị Kim Young Joo (Lee Bong Ryun) nghi ngờ anh đang cố tán tỉnh bạn mình. Tuy nhiên, đúng lúc này Jae Woo nhận ra Chi Yeol chính là người đã đụng độ với hai chị em tại bệnh viện.

Khi tất cả đang xảy ra tranh cãi gay gắt, cửa hàng của Haeng Sun bất ngờ bị kẻ lạ mặt tấn công, ném vỡ cửa kính. Đáng chú ý, điều này được cho là có liên quan đến Chi Yeol, khi anh vốn là thầy giáo nổi tiếng, nhận về nhiều sự quan tâm.
Không chỉ vậy, quá khứ của anh được hé lộ. Theo lời Jeon Jong Ryeol, bạn cũ của Chi Yeol, việc anh từ bỏ ước mơ, chạy theo đồng tiền và làm những chuyện không nên làm, sống một cách khốc liệt đã gây ra cái chết cho nữ sinh Jeong Su Hyeon.
Dù đã giải thích bản thân không biết chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng Chi Yeol vẫn đến thăm nơi an nghỉ của cô bé, cùng việc anh luôn mất ngủ vì nhìn thấy hình ảnh Su Hyeon khiến người xem hoài nghi.
Sau 2 tập, dù không lập kỷ lục về tỉ suất người xem, song với nội dung mới mẻ cùng sự tham gia của Jeon Do Yeon, Jung Kyung Ho, phim bước đầu nhận về sự quan tâm.
Nếu như Korea Film từng đánh giá Jeon Do Yeon diễn xuất linh hoạt, không bị gò bó dù có thể các nhân vật chung một hình tượng thì Sooyoung - bạn gái Jung Kyung Ho chia sẻ trong một bài phỏng vấn với SBS, đàn anh là một người rất giỏi trong các bộ phim hài lãng mạn.
Vì đều là diễn viên có nhiều năm kinh nghiệm trong diễn xuất nên lần kết hợp này của cặp Jeon - Jung không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công chúng vẫn mong mỏi, trong những tập tiếp theo, phim có thêm nhiều tình tiết kịch tính, giúp phản ứng hóa học của bộ đôi bùng nổ hơn và tăng thành tích người xem.