Cái duyên với Trịnh Công Sơn
Nhắc đến ca sĩ Hồng Hạnh thì không thể không nhắc đến người nhạc sĩ đã có khoảng thời gian gắn bó cùng chị - đó là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vào khoảng đầu những năm 90 của thế kỉ trước, Hồng Hạnh và Trịnh Công Sơn chính là “cặp bài trùng” trong âm nhạc khi rất nhiều bài hát được cố nhạc sĩ viết dành riêng cho chị.
Chia sẻ về mối lương duyên với người nhạc sĩ tài hoa này, ca sĩ Hồng Hạnh cho biết: Trong một lần đang biểu diễn, thấy có một người nho nhỏ tiến lên sân khấu thì trong đầu mới thầm nghĩ, tại sao ca sĩ đang hát mà khán giả lên tỉnh bơ. Cảm thấy người này đi tìm mình nên khi nhạc đang giang tấu, tôi mới lịch sự hỏi anh ấy muốn nói gì thì nhận được câu trả lời “Em hát hay quá, anh là Trịnh Công Sơn đây”. Chỉ vậy thôi đó”.
Được biết, trước đó, Hồng Hạnh chỉ được nhìn thấy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ xa trong đám cưới của chị gái mình, khi ấy chị không dám tiến đến bắt chuyện. Chị nói sau này, chính cố nhạc sĩ tiết lộ, ông đã đi tìm chị suốt nhiều tháng qua ở rất nhiều tụ điểm.
Thời điểm ấy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang đi tìm một giọng hát mới để kế thừa ca sĩ Khánh Ly và ông đã chọn Hồng Hạnh để hát những ca khúc của mình. “Anh ấy đưa cho tôi một tập nhạc kèm câu nói “Anh mời em hát bài ni, em về em coi”, rồi anh ấy xách xe chạy đi luôn. Tiếp sau đó, anh Sơn lại mời tôi làm album "Này em có nhớ” - Hồng Hạnh nhớ lại.
Chị cũng thú nhận rằng, lúc ấy không biết sẽ phải hát ra sao vì chưa từng hát nhạc Trịnh bao giờ. Thậm chí, làm xong album rồi cũng không có thời gian nghe lại tại chị bận mải miết chạy show. Tới tận 27 năm sau, vào năm 2017, chị làm lại album "Này em có nhớ" thì mới có cơ hội để nghe.
Hôn nhân nhiều thăng trầm
Cũng tại "Đời nghệ sỹ", Hồng Hạnh đã có cơ hội tâm sự thêm về câu chuyện hôn nhân với chồng ngoại quốc.
Chị chia sẻ, thời điểm thông báo lấy chồng người Nhật, đã có vô số lời dèm pha và dị nghị từ những người xung quanh. “Họ chỉ nghĩ tôi lấy chồng nước ngoài để được đi định cư. Thậm chí, bố mẹ tôi cũng không nghĩ rằng, tôi yêu thật mà chỉ nghĩ tôi lãng mạn” - Hồng Hạnh bồi hồi nhớ lại.
Đánh giá về chồng cũ, ca sĩ Hồng Hạnh cho biết, anh là mối tình sâu đậm của chị, là người đàn ông biết chăm lo cho vợ và gia đình. Bên cạnh đó, cách dạy con của người Nhật cũng khiến chị thích và ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, sau đó biến cố ập đến. Cuộc ly hôn với chồng cũ của nữ ca sĩ Hồng Hạnh khi ấy cũng khá “ồn ào”. Và một trong những lý do được khán giả cho rằng, chị đang “cặp kè” với một nam ca sĩ khá phong độ - ca sĩ Thái Hòa. Chính bởi việc thường xuyên sánh đôi đã góp phần tạo nên những điều tiếng không hay.
Chia sẻ về sự kết hợp này, Hồng Hạnh kể rằng, ngày xưa cả gia đình nam ca sĩ Thái Hòa đều hâm mộ giọng hát của chị. “Cái duyên xảy đến khi tôi mở nhà hàng Hồng Nhật kế gần nhà của anh Hòa. Gia đình cũng nói cho anh ấy biết, đây là nhà hàng của tôi nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Sau khi anh Trịnh Công Sơn mất, tôi mới thấy có một nam ca sĩ vừa trẻ lại lạ mặt đi hát, chưa từng thấy tại sân khấu TPHCM. Nên mỗi lần gặp trong lúc đi diễn chung, tôi cũng thường hay vô tư chọc là trai đẹp” - Hồng Hạnh cho hay.
Ngay từ ban đầu, Hồng Hạnh khẳng định, không hề có ý nghĩ sẽ trở thành bạn lâu năm, chỉ đơn giản là đồng nghiệp trong nghề. “Thế nhưng cho đến thời điểm bây giờ, chúng tôi vẫn là đôi bạn tri kỉ” - nữ ca sĩ khẳng định.