Đôi chân không biết mệt mỏi của nghệ sĩ Quyền Linh

Ngọc Dủ |

Hơn 20 năm với các chuyến hoạt động xã hội, Quyền Linh trở thành một nghệ sĩ trong lòng công chúng nhưng anh chỉ dám nhận mình là một nông dân, một người không biết mệt mỏi khi “ở đâu có người nghèo, ở đó có Quyền Linh”.

Đi để trả ơn cuộc đời

Gặp lại MC Quyền Linh trong một buổi sáng sớm đầu tuần. Anh vẫn như thế, vẫn chiếc áo cũ sờn, vẫn đôi dép tổ ong và chiếc xe máy cũ thân quen. Nam nghệ sĩ và các doanh nhân tất bật thu xếp công việc để đến Cơ quan thường trú Báo Lao Động gửi tặng 2,2 tỉ đồng cho chương trình “Vaccine cho công nhân” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động.

Anh nói, hơn 20 năm gắn liền với người nghèo, người lao động khó khăn đã thôi thúc anh muốn làm điều gì cho họ lúc khó khăn nhất. Chính vì thế, khi nghe chương trình này được phát động, anh không ngần ngại đóng góp một chút công sức.

NSƯT Quyền Linh còn xúc động cho biết, đây là giai đoạn mà nhiều khu công nghiệp có công nhân bị cách ly, các dòng sản phẩm ngưng trệ, dẫn đến nhiều người mất việc làm. Với chủ trương của Chính phủ đưa ra là tăng trưởng kép cùng chống COVID-19 và khi biết đến Chương trình “Vaccine cho công nhân” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động, anh và các doanh nhân mong muốn góp công sức để đem vaccine sớm đến những người lao động. Nghệ sĩ Quyền Linh đánh giá, đây là một trong những điều mà cả nước đang hướng đến.

"Nếu như không có những người công nhân ngày đêm sản xuất thì kinh tế nước nhà cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi nghĩ, các công ty, xí nghiệp cũng đang nỗ lực rất nhiều để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng ta khó một thì họ khó nhiều, vì thế, tôi mong hãy hướng về họ. Tôi đánh giá “Vaccine cho công nhân” là một chương trình tuyệt vời và cần thiết để công nhân có thể an tâm tăng gia sản xuất" - anh chia sẻ.

Cả thanh xuân của Quyền Linh gắn liền với các chương trình cho người nghèo. Ảnh: NSCC
Cả thanh xuân của Quyền Linh gắn liền với các chương trình cho người nghèo (ảnh chụp thời điểm trước dịch COVID-19. Ảnh: NSCC

Quyền Linh là thế! Anh chưa bao giờ toan tính với các công việc thiện nguyện của mình. Bởi anh nói, mình mắc nợ cuộc đời.

Nợ chân tình. Nợ người nông dân nghèo. Vậy nên, suốt hành trình sau này, anh cứ thế "đi để trả nợ".

Anh kể lại rằng: “Tôi sinh ra và lớn lên trong một làng quê nghèo. Tôi lao động và sống trong khó khăn quen rồi nên khi có điều kiện một chút, tôi muốn giúp nhiều người hơn, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn... Ngày xưa, tôi cùng Chi Bảo và nhiều nghệ sĩ thành lập một hội mang tên “Hiểu về trái tim”, tôi là chủ tịch. Thuở ấy, kinh phí vô cùng eo hẹp nên tôi cùng nhiều nghệ sĩ mới muốn thành lập hội “Hiểu về trái tim” để vận động, quyên góp mổ tim cho trẻ em nhiều hơn nữa. Từ hội đó, tôi và các anh em nghệ sĩ đã xin thành lập một quỹ cũng lấy tên là “Hiểu về trái tim”. Quỹ này nhận được sự đóng góp rất nhiệt tình của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên cả nước. Đến nay, quỹ được Chi Bảo kế nhiệm.

Ngoài ra, tôi còn có chương trình “Tiếp sức hồi sinh” cũng đi các bệnh viện giúp người nghèo, trẻ em trị bệnh. Hay “Ánh sáng ngày mai” cũng đã đi đến khắp các vùng miền trên Tổ quốc để hỗ trợ về kinh tế và còn rất nhiều chương trình, hội khác trong hơn 20 năm qua...".

Vậy nên, sau khi đã có kế hoạch thiện nguyện rõ ràng, Quyền Linh bắt đầu hành trình đi đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo với các công tác xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống... Mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm, một kỷ niệm khó quên đối với anh.

“Gần 20 năm với những chuyến đi đã tôi luyện tôi thành một Quyền Linh cứng cỏi hơn, biết sống buông bỏ nhiều hơn. Bây giờ, tôi chỉ có đúng hai mục đích: Làm sao để gia đình có nhiều niềm vui và làm thế nào để cống hiến hơn nữa cho xã hội” - nam nghệ sĩ nói.

Và hơn 2 thập kỷ qua, hành trình của anh cứ thế tiếp diễn, chẳng bao giờ ngừng nghỉ và chẳng bao giờ có hồi kết. Ngay cả anh cũng khẳng định rằng: “Tôi chỉ nghỉ làm từ thiện khi không còn ai nghèo khổ mà thôi”.

Đi nhiều, hiểu nhiều và thấm thía nhiều thứ, nhưng khi được hỏi có bao giờ Quyền Linh thấy mỏi mệt không, anh chỉ cười và nói: “Mệt lắm chứ, nhưng biết làm sao. Người dân còn khổ nhiều thì trách nhiệm mình càng nặng nề. Tôi không muốn mất đi câu nói quen thuộc mà người dân hay gọi mỗi khi tôi về đâu “Quyền Linh ở đâu, tiếng cười ở đó”.

Càng đi, tôi càng thấy mình yếu đuối và nhỏ bé. Càng đi tôi càng xấu hổ với suy nghĩ trăn trở hơn thua về những thứ xa xỉ như nhà cao cửa rộng... từng có thời chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí mình. Có những người dẫu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, khó đến mức nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể nào nghĩ đến, nhưng chỉ cần có niềm tin và nụ cười, họ có thể quên tất cả để mạnh mẽ tiến về phía trước, chiến thắng số phận. 20 năm qua, những thân phận như thế đã tôi luyện tôi thành một Quyền Linh cứng cỏi, biết sống buông bỏ” - anh kể.

Cuộc đời này đẹp lắm, cười trước đã!

Những chuyến từ thiện đã tôi luyện cho Quyền Linh có một cách nhìn đời thật “sang trọng”.

“Trong cuộc sống, ai cũng gặp khó khăn cả. Kể cả người giàu cũng vậy, đôi khi họ cũng không có được cuộc sống sung túc như chúng ta đã nghĩ. Đối với tôi, chỉ cần mình thấy đủ là được, còn trong công việc thì nhiệt tình, cố gắng, năng nổ. Chính những điều đó sẽ làm nên thương hiệu cho mình.

Tôi sống chân thành với mọi người, đối tốt với mọi người, kể cả người ghét tôi. Tôi quan niệm, con người chúng ta ai cũng cần tiền. Đôi khi vì miếng cơm manh áo, họ mới chen chân, mới đấu đá nhau, vì vậy đừng ghét bỏ ai mà hãy xem như mình làm phước. Tôi không bon chen nên chỉ mong sống thanh thản và bình yên” - Quyền Linh kể.

Quyền Linh nói, anh thích mình dung dị với áo thun, dép tổ ong... và chấp nhận lùi nhiều bước để người khác bước lên. “Tôi chấp nhận sống thấp hơn người khác, ngước nhìn người khác cũng được, miễn sao lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Trong cuộc đời mình, tôi chỉ ước có một nhưng đã nhận 10, 100. “Cuộc đời” chính là khán giả, là những người đã uốn nắn, tạo nên một Quyền Linh hôm nay. Khi còn trẻ, người ta thường đam mê danh vọng, sự nổi tiếng, giàu sang... tôi không là ngoại lệ. Nhưng bây giờ, với tôi, mọi thứ đã quá đủ” - nam MC tâm niệm.

Quyền Linh tự nhận mình là ông nông dân mê làm từ thiện. Ảnh: NSCC
Quyền Linh tự nhận mình là ông nông dân mê làm từ thiện. Ảnh: NSCC

Gần 20 năm với những chuyến đi đã giúp Quyền Linh cứng cỏi hơn và không biết mệt mỏi. “ Đôi khi tôi cũng muốn dừng lại, cũng mệt lắm chứ! Hơn 20 năm chỉ biết đến công việc khiến sức khỏe tôi trong tình trạng báo động đỏ nhưng tôi lại chủ quan không đi kiểm tra. Mới đây, khi cảm thấy không thể gắng gượng, tôi đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện mình đang có đến 20 căn bệnh trong người. Nhìn hồ sơ bệnh án, tôi chỉ muốn gục xuống...

Nhưng mỗi khi nghe ai đó gọi: “Quyền Linh ơi, chúng tôi cần anh”, tôi lại nhói lòng, bệnh tật như tan biến và không thể ngồi yên. Nhiều lúc gia đình khuyên can, bảo phải nghỉ ngơi vì sợ tôi đổ bệnh. Nhưng sau những năm tháng đi cùng người có hoàn cảnh khó khăn, tôi học được rằng: “Có thể mai là ngày anh phải ra đi nên hôm nay, nếu làm được điều gì thì cứ cố gắng hết mình”.

Và khi hỏi anh câu nói nào khiến anh tâm đắc nhất, “người nông dân” Quyền Linh không ngần ngại trả lời: “Chúng ta chỉ thật sự thất bại khi từ bỏ mọi cố gắng”.

Hơn 20 năm đôi chân ấy không biết mệt mỏi, hơn 20 năm đi để trả ơn cuộc đời, Quyền Linh đã khiến người ta thấy được một điều khó nhận ra ở cuộc sống rằng: Ở đời, đôi khi có những thứ được và mất, nhưng ta cũng biết cảm ơn nó vì phải trải qua những va vấp, con người ta mới thật sự trưởng thành và biết sống cho người khác hơn. Và khi khó khăn hãy nghĩ: "Cuộc đời này đẹp lắm, cười trước đã!".

Ngọc Dủ
TIN LIÊN QUAN

Chiếc ba lô mang đi từ thiện và việc dạy con phải dẫn đầu của MC Quyền Linh

ĐÔNG DU |

Cộng đồng mạng đang phát sốt với hình ảnh MC Quyền Linh đeo chiếc ba lô trước bụng đi từ thiện mấy ngày nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau đó chính là câu chuyện từ thiện dễ thương và cách dạy con khác lạ của nam nghệ sĩ.

Quyền Linh và các doanh nhân góp 2,2 tỉ cho Triệu liều vaccine cho CN nghèo

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN - DI PY |

Đồng cảm trước những người lao động, công nhân nghèo đang vừa căng mình chống dịch vừa tăng gia sản xuất, NSƯT Quyền Linh, doanh nhân Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thanh Xuân và những người yêu hoa lan toàn quốc đã gửi tặng 2,2 tỉ đồng cho chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".

NS Quyền Linh cùng các doanh nhân tặng 2,2 tỉ cho chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

DIPY |

Ngày 2.6, NSƯT Quyền Linh cùng doanh nhân Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thanh Xuân và những người yêu lan toàn quốc gửi tặng 2,2 tỉ đồng cho chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chiếc ba lô mang đi từ thiện và việc dạy con phải dẫn đầu của MC Quyền Linh

ĐÔNG DU |

Cộng đồng mạng đang phát sốt với hình ảnh MC Quyền Linh đeo chiếc ba lô trước bụng đi từ thiện mấy ngày nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau đó chính là câu chuyện từ thiện dễ thương và cách dạy con khác lạ của nam nghệ sĩ.

Quyền Linh và các doanh nhân góp 2,2 tỉ cho Triệu liều vaccine cho CN nghèo

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN - DI PY |

Đồng cảm trước những người lao động, công nhân nghèo đang vừa căng mình chống dịch vừa tăng gia sản xuất, NSƯT Quyền Linh, doanh nhân Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thanh Xuân và những người yêu hoa lan toàn quốc đã gửi tặng 2,2 tỉ đồng cho chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".

NS Quyền Linh cùng các doanh nhân tặng 2,2 tỉ cho chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

DIPY |

Ngày 2.6, NSƯT Quyền Linh cùng doanh nhân Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thanh Xuân và những người yêu lan toàn quốc gửi tặng 2,2 tỉ đồng cho chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".