“Doctor Sleep” (Ký ức kinh hoàng) là phần tiếp theo của tác phẩm kinh dị kinh điển “The Shining” (1980). Sau nhiều năm, cậu bé Danny Torrance (Ewan McGregor) năm xưa giờ đã trở thành một người đàn ông trung niên. Tuy nhiên, những hồn ma và sự tàn bạo của người cha thuở ấu thơ vẫn khiến anh bị ám ảnh tâm lý. Danny chưa một ngày nào có thể sinh sống bình yên, và luôn phải chạy trốn khỏi quá khứ của bản thân.
Bước ngoặt xảy ra khi cô bé Abra (Kyliegh Curran) xuất hiện. Abra là người sở hữu năng lực thấu thị (shine) giống như Danny. Cô bé phát hiện ra một nhóm người (tự xưng là True Knot) chuyên săn lùng người mang khả năng thấu thị để tàn sát, hút sạch sinh khí nhằm tìm kiếm sự bất tử.
Lúc này, Danny đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục chạy trốn, giấu kín năng lực bản thân và chứng kiến True Knot cứ thế tàn sát người vô tội, những người như Abra; hoặc đánh thức khả năng của bản thân để đứng lên chiến đấu cùng cô gái bé nhỏ.
Với tầm ảnh hưởng sâu rộng và mức độ nổi tiếng của bộ phim năm 1980, “Doctor Sleep” được kỳ vọng sẽ đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ khi ra mắt. Tuy nhiên, sau 3 ngày ra mắt, bộ phim lại chỉ đứng ở vị trí thứ hai.
Theo thống kê của Boxoffice, tính đến hết ngày 10.11 (giờ Mỹ), “Doctor Sleep” thu về 14,1 triệu USD ( tương đương 330 tỉ đồng), kém bộ phim đứng ở vị trí thứ nhất là “Midway” là 17,9 triệu USD (khoảng 410 tỷ đồng). Điều nghịch lý ở đây là Midway chỉ đạt 41% điểm Rotten Tomatoes còn “Doctor Sleep” thì lại luôn nhận được phản hồi tích cực từ khán giả và giới phê bình phim với 76% từ giới chuyên gia và 90% từ khán giả trên tổng gần 4000 lượt bình chọn.
Giải thích về nguyên nhân của việc này, nhiều người cho rằng phim “Midway” thu hút được nhiều khán giả nhờ công chiếu gần Ngày Cựu Chiến Binh của Mỹ (11.11) và “Doctor Sleep” vẫn là một phim đáng xem.
"Doctor Sleep" kế thừa toàn bộ sự kinh dị của phần tiền nhiệm và thậm chí còn khiến nó ám ảnh hơn", Vicky Roach, nhà phê bình phim của tờ Daily Telegraph đã nhận xét.
Còn Peter Travers, một nhà phê bình phim, nhà báo của tờ People và Rolling Stone thì lại cho rằng: "Phần tiếp theo của "The Shining" có quá nhiều cảm hứng vay mượn. Nhưng sự kết hợp hoàn hảo giữa Stanley Kubrick và Stephen King vẫn có những thứ khiến bạn không ngủ được vào ban đêm".