“Chị Diễm My chỉ dạy cho tôi rất nhiều”
Tương tác ngọt ngào của Diễm My và Quốc Anh là một trong những thành công giúp cặp đôi nhận được nhiều sự yêu thích từ phía khán giả như hiện tại.
Bất chấp việc có khoảng cách tuổi tác trong thực tế, cả hai vẫn đem đến cho khán giả trải nghiệm xem phim như đang theo dõi một cặp đôi yêu nhau thật sự.
Để làm được điều này, chính nữ diễn viên Diễm My 9x cũng phải thú nhận: "Khoảng cách 8 tuổi khiến tôi và Quốc Anh rất ngượng ngùng. Để vượt qua điều đó, tôi và cậu ấy đã phải dành rất nhiều thời gian cho nhau. Chúng tôi cùng ăn, cùng nhậu, cùng say, cùng nói chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu tính cách của đối phương”.
Về phía Quốc Anh, nam diễn viên cho biết: “Tham gia bộ phim “Giấc mơ của mẹ”, chị Diễm My chỉ dạy cho Quốc Anh rất nhiều về cách nhập vai, để từ đó hai chị em dễ dàng ăn ý với nhau hơn. Cho nên, dù lần đầu hợp tác, cũng là lần đầu Quốc Anh được gặp chị Diễm My nhưng hai chị em không ngại ngùng quá lâu, rất dễ dàng trở nên thân thiết để hóa thân vào nhân vật”.
Nhận xét về Diễm My và Quốc Anh, đạo diễn Nguyễn Minh Chung cho biết: “Họ có độ chênh lệch tuổi tác khá cao. Ngoài đời, Quốc Anh tính tình như trẻ con, còn Diễm My thì chỉn chu, đạo mạo như bà chị nghiêm khắc.
Nhưng với tài năng của mình, hai bạn ấy đã cho tôi một niềm tin rằng, họ là một cặp đôi hoàn hảo. Thực tế thì qua những tập phim vừa phát sóng, Diễm My và Quốc Anh đã chứng minh được điều đó”.
Sự cố gắng của cặp đôi đã được đền đáp xứng đáng khi nhận về nhiều phản ứng tích cực từ khán giả: “Đẹp đôi quá, mình không cảm nhận được khoảng cách tuổi cách giữa họ luôn”, “Phản ứng hóa học của chị My với Quốc Anh khiến mình cười cả buổi”, “Bây giờ gặp được anh người yêu như Trọng Khang thì tuyệt nhỉ?”, cùng nhiều bình luận khác.
Chuyện tình lọ lem và hoàng tử giả nghèo
Trong các tuyến tình cảm được tiết lộ, Trà My và Trọng Khang là cặp đôi có tiến triển tình cảm tuân theo mức độ tăng dần của thời gian.
Ở lần gặp đầu tiên, họ vướng vào sự cố nhỏ khiến đôi bên để lại ấn tượng xấu về nhau. Tuy nhiên, sự hiểu lầm này của cả hai nhanh chóng được hóa giải ở các tập liền kề.
Trọng Khang từ oan gia biến thái thành “kỵ sĩ áo đen”, luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ cho Trà My. Ban đầu, sự giúp đỡ chỉ xuất phát từ lòng tốt nhưng kể từ tập 10 trở đi, anh bắt đầu chủ động quan tâm cô hơn thông qua những tin nhắn “thả thính”, những cuộc hẹn chỉ có hai người.
Có thể nói, sự rung động trong tình yêu của cả hai được xây dựng khá gần với thực tế của những người trẻ giai đoạn U30. Không dồn dập hay nhảy cóc diễn biến, tình cảm của Trà My và Trọng Khang được thúc đẩy theo cách rất hợp lý.