Diễm My 9x bất ngờ khi bị Quốc Anh cưỡng hôn trong "Giấc mơ của mẹ"

DI PY |

Trong các tập mới của "Giấc mơ của mẹ", phân cảnh Quốc Anh cưỡng hôn Diễm My 9x nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả.

Những diễn biến mới của 3 tập "Giấc mơ của mẹ" vừa phát sóng tuần này chủ yếu là những “bão tố” đến từ thái độ gay gắt quyết liệt của bà Thanh đối với chuyện tình cảm của đứa con gái thứ Trà My và cậu con trai út Kiên Cường. Chuyện yêu đương của con cái, phải chăng mẹ muốn cấm cản là được?

Cụ thể, tập 25, 26 Trọng Khang (Quốc Anh) bắt đầu đi làm ở công ty ông Phát (Huỳnh Anh Tuấn) trong sự lo lắng của bà Hồng. Trùng hợp thay, Tuấn - chàng trai đang theo đuổi Trà My (Diễm My 9x) lại chính là trưởng phòng của Trọng Khang. Mới trước đó còn xích mích với Tuấn, vừa chân ướt chân ráo bước vào công ty Trọng Khang mới biết mình sẽ bị “nghiệp quật” vì sếp là tình địch.

Trong ngày đầu đi làm, Trọng Khang còn bị đồng nghiệp đùn đẩy công việc nặng nhọc ở công trường và bị ông Phát khiển trách. Lúc về nhà gặp mẹ, Trọng Khang tình cờ nghe nhắc tới “mối hận ngày xưa” giữa bà Hồng và ông Phát. Anh thắc mắc đó là mối hận gì. Bà Hồng lúng túng, giải thích qua loa rằng đó chỉ là một chuyện cũ không muốn nhắc tới.

Thương vợ, ông Quốc (NSƯT Hữu Châu) quyết tâm đi xin việc để kiếm tiền phụ gia đình. Tuy nhiên vì tuổi cao sức yếu lại không có kinh nghiệm đi làm, không nơi nào chịu nhận ông. Chán nản, ông ghé thăm văn phòng luật của con trai, nào ngờ lại gặp được bạn gái cũ của Quang Minh. Tại đây, ông cũng gặp được Thùy Linh và rất ấn tượng trước sự ôn hòa, dễ thương của cô trợ lý này.

Loạt tình tiết đáng chú ý trong phim. Ảnh: NSX.
Loạt tình tiết đáng chú ý trong phim. Ảnh: NSX.
Loạt tình tiết đáng chú ý trong phim. Ảnh: NSX.

Không để cho ba thắc mắc về chuyện riêng của mình, Quang Minh đã đuổi khéo ông Quốc về. Sau đó anh cũng dứt khoát không tiếp tục dây dưa với tình cũ và đuổi Yến về trước sự chứng kiến của Thùy Linh.

Tập 26, 27 chủ yếu xoay quanh chuyện tình cảm của cặp Trà My - Trọng Khang cùng với thái độ chia rẽ của bà Thanh. Cả nhà bà Thanh đều nhận ra tình cảm giữa My - Khang. Ông Quốc từ lâu đã “chấm” Trọng Khang là rể. Quang Minh (Nhan Phúc Vinh) vốn biết rõ chàng kiến trúc sư trẻ là 1 thiếu gia nhà giàu nên mắt nhắm mắt mở cho em gái tiến tới. Chỉ duy nhất Thanh là một mực phản đối vì chê bai gia cảnh Trọng Khang.

Bỏ qua lời khuyên của chồng và con trai trưởng, bà Thanh khăng khăng phải đích thân chọn chồng cho Trà My để đảm bảo cuộc đời con gái không phải chịu khổ như bà. Bà tác hợp cho Trà My với Tuấn, còn cố tình “gài kèo” để đôi trẻ đi ăn tối với nhau. Cũng vì chuyện này mà mẹ con bà Thanh và Trà My lại cãi nhau ầm ĩ. Trà My ngán ngẩm với sự áp đặt của mẹ. Còn bà Thanh thì dùng hết lý lẽ để khuyên Trà My không nên đâm đầu yêu chàng trai vừa nghèo vừa là con một, kẻo sau này phải gánh vác hết chuyện nhà chồng.

Biết Trà My hẹn hò với 1 chàng trai khác, Trọng Khang “ghen nổ mắt” và lập tức tỏ tình bằng 1 nụ hôn. Mới nhất trong tập 27, tuy thích Trọng Khang nhưng Trà My vẫn bị tác động bởi những lời khuyên giải của mẹ. My cảm thấy sợ khi nghĩ tới viễn cảnh sẽ trở thành 1 bà nội trợ đầu tắt mặt tối sau khi kết hôn với Trọng Khang. Bên cạnh đó, Tuấn lại hứa hẹn mang tới cho cô 1 cuộc sống tự do thoải mái sau khi kết hôn, đáng để Trà My cân nhắc.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Người mẹ trong "Giấc mơ của mẹ": Qua rồi thời “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó”

DI PY |

Thủ vai bà Thanh, người mẹ tần tảo trong "Giấc mơ của mẹ", NSND Hồng Vân có những chia sẻ thật lòng về vai diễn “dễ ghét” của mình. Với nữ nghệ sĩ, nhân vật bà Thanh có màu sắc gần giống với mình ở ngoài đời thực. Cũng từ nhân vật này, NSND Hồng Vân đã nhận ra nhiều quan điểm sống mới cần phải tiếp thu trong mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ trong thời đại 4.0.

NSND Hồng Vân - bà mẹ “giận mà thương” từ Gạo nếp gạo tẻ đến Giấc mơ của mẹ

DI PY |

Với 2 vai diễn thành công trong “Gạo nếp gạo tẻ” và “Giấc mơ của mẹ”, NSND Hồng Vân đã khắc họa chân thực hình ảnh của người mẹ tần tảo và chăm lo cho con. Đồng thời, Hồng Vân cũng chứng minh rằng vai diễn mẹ trong phim truyền hình Việt đòi hỏi nhiều kỹ năng và tâm huyết.

Diễm My 9x: Đóng người yêu của Quốc Anh trong "Giấc mơ của mẹ", tôi rất ngại ngùng!

Việt Phong |

Sau 12 tập được phát sóng, “Giấc mơ của mẹ” bắt đầu đi vào giai đoạn phát triển tình cảm giữa các tuyến nhân vật trẻ. Ở đây, đáng chú ý nhất phải kể đến câu chuyện tình yêu của “cặp đôi hoàn cảnh” Trà My (Diễm My 9x) - Trọng Khang (Quốc Anh).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Người mẹ trong "Giấc mơ của mẹ": Qua rồi thời “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó”

DI PY |

Thủ vai bà Thanh, người mẹ tần tảo trong "Giấc mơ của mẹ", NSND Hồng Vân có những chia sẻ thật lòng về vai diễn “dễ ghét” của mình. Với nữ nghệ sĩ, nhân vật bà Thanh có màu sắc gần giống với mình ở ngoài đời thực. Cũng từ nhân vật này, NSND Hồng Vân đã nhận ra nhiều quan điểm sống mới cần phải tiếp thu trong mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ trong thời đại 4.0.

NSND Hồng Vân - bà mẹ “giận mà thương” từ Gạo nếp gạo tẻ đến Giấc mơ của mẹ

DI PY |

Với 2 vai diễn thành công trong “Gạo nếp gạo tẻ” và “Giấc mơ của mẹ”, NSND Hồng Vân đã khắc họa chân thực hình ảnh của người mẹ tần tảo và chăm lo cho con. Đồng thời, Hồng Vân cũng chứng minh rằng vai diễn mẹ trong phim truyền hình Việt đòi hỏi nhiều kỹ năng và tâm huyết.

Diễm My 9x: Đóng người yêu của Quốc Anh trong "Giấc mơ của mẹ", tôi rất ngại ngùng!

Việt Phong |

Sau 12 tập được phát sóng, “Giấc mơ của mẹ” bắt đầu đi vào giai đoạn phát triển tình cảm giữa các tuyến nhân vật trẻ. Ở đây, đáng chú ý nhất phải kể đến câu chuyện tình yêu của “cặp đôi hoàn cảnh” Trà My (Diễm My 9x) - Trọng Khang (Quốc Anh).