Nữ ca sĩ 25 tuổi thú nhận với Dr.Phil rằng khi còn là một đứa trẻ chống trọi với căn bệnh trầm cảm và rối loạn lưỡng cực, cô biết rằng phải có một cách để chấm dứt mọi nỗi đau ấy. “Khi 7 tuổi, tôi đã nghĩ rằng nếu tôi chết thì mọi nỗi đau sẽ biến mất”.
Quyết định không chấm dứt cuộc sống và đương đầu với nỗi đau, nữ ca sĩ đã bước tiếp để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng cô cũng thừa nhận rằng nó không hề dễ dàng. "Mọi thứ lại quay trở lại khi tôi bị bắt nạt ở trường và nó cũng trở lại nhiều lần khi tôi phải vật lộn với chứng trầm cảm và rối loạn lưỡng cực", Lovato chia sẻ.
“Tôi quyết định tự cắt vào tay mình. Đã có một khoảng thời gian mẹ tôi luôn sợ hãi khi phải đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng. Bà sợ rằng tôi đã chết vì các vết cắt cứ trở nên sâu dần”, Demi nói thêm.
Cựu ngôi sao Disney cũng kể rằng cô bị ức hiếp vì đã xuất hiện trên chương trình Barney và Friends khi cô còn nhỏ. Và dần dần những người cô coi là bạn cũng quay lưng và không chơi với cô nữa, vì thế cô bắt đầu tìm đến rượu vào năm 12 tuổi. “Tôi bắt đầu tìm thứ gì đó khiến mình tê liệt và rượu đã giúp tôi làm điều đó, nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm”.

Demi cũng mong rằng, thông qua những gì mình vừa chia sẻ, những người đang trong trường hợp giống như cô sẽ lên tiếng để được giúp đỡ. “Những ai đang có ý định tự tử có nghĩa là họ đang cần giúp đỡ. Đừng che giấu nó, đừng tách biệt mình khỏi thế giới. Hãy nói chuyện với người khác như gia đình hoặc bạn bè thân thiết”.