Ngành công nghiệp bài trừ tình yêu đôi lứa
Những ngày qua, chuyện tình của Han So Hee và Ryu Jun Yeol trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hai diễn viên chia tay chỉ sau 2 tuần công khai hẹn hò.
Trước áp lực quá lớn từ khán giả, Han So Hee, Ryu Jun Yeol và cả tình cũ của anh - Hyeri - đều bị công kích, chỉ trích.
Hyeri buộc phải đăng bài xin lỗi để xoa dịu dư luận, trong khi Han So Hee tố bạn trai im lặng khiến cô bị chê trách.
Cuộc tình ồn ào kết thúc bằng sự đổ vỡ. Tình cảm mới chớm nở của họ khó đứng vững trong "tâm bão" chỉ trích của dư luận.
Dù vậy, đây không phải lần đầu nghệ sĩ chia tay vì tác động từ yếu tố bên ngoài.
Zico và Seolhyun (AOA) từng chia tay sau 6 tháng vì "áp lực dư luận quá lớn". Jennie và Kai đường ai nấy đi sau 25 ngày công khai, Kang Daniel và Jihyo, Taeyeon và BaekHyun, Suzy và Lee Dong Wook đều đối mặt với sóng gió và buộc phải chia tay để yên lòng người hâm mộ.
Vậy là, sau 30 năm hình thành và phát triển, ở năm 2024, Karian (aespa) vẫn phải xin lỗi vì "trót" hẹn hò. Tâm thư xin lỗi của Karina từng khiến truyền thông và khán giả bàn luận xôn xao.
The Korea Times thậm chí còn đặt câu hỏi: "Karina thực sự có điều gì phải xin lỗi không?".
Karina không sai khi yêu đồng nghiệp, nhưng nếu không xin lỗi, cô sẽ bị người hâm mộ quay lưng, từ đó doanh số của nhóm cũng giảm theo, tổn hại đến sự nghiệp.
Theo Jenna Gibson, chuyên gia về Hàn Quốc tại Đại học Chicago, công chúng phản ứng gay gắn đối với việc hẹn hò của nghệ sĩ bắt nguồn từ chính những yếu tố làm nên thành công của Kpop.
“Ngành công nghiệp Kpop đã rất thông minh khi xây dựng cộng đồng người hâm mộ tận tâm, nhiệt tình. Họ có thể gặp thần tượng thường xuyên, và họ cũng có trách nhiệm trong việc quảng bá cũng như giữ cho hình ảnh của nhóm trong sạch".
Khi lòng mến mộ trở thành sự trừng phạt
Điều nghịch lý là khi can thiệp quá sâu vào cuộc sống và sự nghiệp của nghệ sĩ, khán giả cho rằng họ có tiếng nói và có thể kiểm soát cả cuộc sống đời tư.
Thực tế, đã có rất nhiều nghệ sĩ lao đao, sụp đổ hình tượng chỉ vì bị "khui" tin hẹn hò.
Suga (BTS) từng thẳng thắn nói về sự khắc nghiệt của showbiz Hàn Quốc: "Ai cũng sẽ có lúc đau khổ và cô đơn, tôi hi vọng chúng ta có thể tạo ra một môi trường nơi nghệ sĩ có thể yêu cầu được giúp đỡ, có thể nói mệt khi họ thấy mệt và nói nhớ một người khi họ thấy nhớ".
Tuy nhiên, mong muốn đó gần như bất khả thi, nhất là trong bối cảnh nghệ sĩ luôn gánh trên vai những kì vọng và áp lực nặng nề.
Jeff Benjamin, một phóng viên từng viết cho Billboard và New York Times, cho biết nghệ sĩ Hàn Quốc cần duy trì hình ảnh hoàn hảo, không vết xước trước công chúng.
Cùng với đó, khán giả sẽ giám sát chặt chẽ mọi động thái của thần tượng thông qua mạng xã hội, truyền thông, ứng dụng giao lưu, gặp gỡ trực tiếp.
Tờ CBC gọi phản ứng dữ dội của cộng đồng fan là sự trừng phạt đối với thần tượng. Khi dành quá nhiều tình yêu và sự ủng hộ (cả vật chất lẫn tinh thần) cho nghệ sĩ, người hâm mộ dễ mất kiểm soát, cảm thấy bị phản bội khi đối diện với tin hẹn hò của giới sao Hàn.