Trong tập 5 phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" lên sóng tối nay 11.4, Luyến (Thanh Hương) và Lưu (NSƯT Hoàng Hải) lên đường về quê Điền (Tô Dũng) đòi nợ.
Tuy nhiên khi đến nơi, cả hai biết tin mẹ Điền ốm nặng phải đi cấp cứu nên chưa mở lời đòi nợ, vì thế phải ngủ lại một đêm ở nhà nghỉ.
Trong trạng thái ngà ngà say, Lưu đập cửa phòng Luyến để thông báo tình hình: "Thằng Điền nó đưa mẹ nó vào bệnh viện rồi. Tao bảo để tao vào thì nó lại bảo không cần. Nếu mà tối nay bà cụ qua khỏi sáng mai thằng này sẽ về trên kia nhé!".
Luyến vừa tắm xong, xót xa khi nghe tin về hoàn cảnh của Điền: "Nghĩ lại ở cái xóm trọ của mình cũng chán. Đời mình đã chẳng ra gì rồi, những người xung quanh cũng chẳng ra vẹo gì. Vừa chua, vừa xót, vừa tức mà nghĩ thì vẫn thấy thương".
Có tí men trong người, Lưu buông lời gạ gẫm Luyến: "Thương anh này, thằng này hay phết đấy, hơn khối thằng".
Thấy Lưu bắt đầu có ý đồ không hay, Luyến đuổi anh về nhưng Lưu nhào tới ôm lấy cô.
Ở diễn biến khác, sáng hôm sau, bố mẹ Luyến đứng đón từ sớm. Trước thái độ đon đả lạ thường của bố mẹ ruột, Luyến nghi ngờ: "Bố chờ con thật à?".
Khi này cả bố và mẹ đều muốn Luyến về nhà ở chứ sao phải đi ở ngoài cho tốn tiền. Dù vậy, Luyến vẫn tỏ ra thờ ơ.
Không bận tâm đến điều này, bố Luyến tiếp tục ngọt nhạt: "Thừa tiền thì đưa đây cho bố mẹ trả nợ cho em Bát. Còn chỗ chị Hường thì khất lại vài bữa".
Thì ra bố mẹ ruột đến tìm Luyến từ sớm cũng chỉ vì muốn vòi tiền mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cô.
Liệu màn mượn rượu "cưỡng hôn" của Lưu sẽ nhận kết quả như thế nào? Trong quá khứ, bố mẹ từng đối xử thế nào mà khiến Luyến chán chường như vậy?