"Cuộc đời vẫn đẹp sao" tập 4, trong khi đang đi bán bánh dạo, bà Tình (NSƯT Thanh Quý) vô tình đi lướt qua một người đàn ông đang cõng theo đứa con gái nhỏ.
Nhận thấy có người đang nhìn mình, bà Tình ngẩng mặt lên, bàng hoàng khi thấy người đàn ông trước mặt trông giống người con trai tưởng đã mất nhiều năm của bà.
Tuy nhiên ngay lập tức người đàn ông liền luống cuống, vội cõng đứa trẻ bỏ đi, mặc cho bà Tình đuổi theo phía sau.
"Đúng là lại lẩn thẩn rồi, nó mà còn sống thì nó phải về với mẹ nó chứ", bà Tình cho rằng do tuổi già nhầm lẫn chứ con trai không thể nào còn sống được.
Không khó để nhận ra, con trai bà Tình đã có gia đình mới. Nhưng tại sao con trai bà lại không nhận mẹ? Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì?
Ở diễn biến khác, sau khi được chị Hòa (Anh Thơ) - bà chủ cửa hàng hoa quả nơi Luyến (Thanh Hương) làm thuê cho vay tiền, cùng với số tiền tích cóp được, cuối cùng Luyến cũng trả xong nợ.
"Con báo với mẹ một tin nhá. Con gom đủ tiền giả nợ rồi. Trả xong hết rồi bà ạ", Luyến vui mừng báo tin với mẹ chồng.
Bà Tình xúc động, rơi nước mắt cảm ơn Luyến và kể lại việc nay gặp được con trai trên phố, tuy nhiên bà lại cho rằng đây là vấn đề tâm linh chứ không phải người thật.
"Con vất vả với gia đình mẹ quá rồi. Mẹ biết ơn con lắm nhưng giờ con cũng phải nghĩ đến chuyện riêng của con đi chứ", bà Tình nói vừa khóc vừa lo cho tương lai của Luyến.
"Thế ý mẹ là con đi lấy chồng à? Thế mẹ ở với ai? Con không lấy chồng đâu, con ở với mẹ thôi", Luyến phản pháo.
Bà Tình khuyên Luyến phải tìm người đàn ông tử tế để nương tựa. Nhưng với cô chỉ cần hai mẹ con sống với nhau là đủ, không cần thêm điều gì.