Sáng 3.4, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Quang lên tiếng phản ứng ca sĩ Ánh Tuyết về việc tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Nhạc sĩ Nguyễn Quang cho rằng, đêm nhạc tưởng nhớ của Ánh Tuyết là “mị dân, lợi dụng người yêu nhạc, tên tuổi của người đã mất để trục lợi kinh doanh kiếm tiền”.
Không chỉ phản ứng khá nặng nề với ca sĩ Ánh Tuyết, con trai cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn kể lại câu chuyện khi Nguyễn Ánh 9 còn sống, trong một lần mời Ánh Tuyết hát, nữ ca sĩ đã “hét giá” lên tới 50 triệu đồng. Thêm vào đó, khi Nguyễn Ánh 9 nhập viện cấp cứu, Ánh Tuyết đến thăm nhưng mang theo phóng viên chụp ảnh.
Anh cũng bức xúc cho biết, Ánh Tuyết chưa bao giờ xin phép gia đình khi có ý định tổ chức đêm nhạc. Thậm chí, cô còn lên tiếng chửi bới gia đình cố nhạc sĩ: “Đã không xin phép gia đình còn chửi bới gia đình tôi với lời lẽ ít học, ra giọng trịch thượng... Chị nghĩ rằng, quen với quan to thì làm gì cũng được hay sao? Chị nghĩ rằng, đóng tiền tác quyền là có thể ngang nhiên được sao?".
Cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và con trai - nhạc sĩ Nguyễn Quang |
Cũng trong chia sẻ này, nhạc sĩ Nguyễn Quang bày tỏ: “Xin mọi người hiểu cho, gia đình tôi không yêu cầu tiền bạc hay khó khăn gì với ai nhưng cần sự tôn trọng. Chúng tôi xin được tự tổ chức đêm tưởng nhớ cha tôi cho trọn tình cảm gia đình thì có gì quá đáng".
Vào cuối tháng 3 vừa qua, nữ ca sĩ Ánh Tuyết công bố việc tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Đêm nhạc dự kiến tổ chức ngày 15.4 tại TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo ca sĩ Ánh Tuyết, có một vài lý do tế nhị từ vài thành viên gia đình nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, mà chị phải thay đổi chương trình, không tưởng niệm riêng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mà sẽ là đêm nhạc tưởng niệm 5 nhạc sĩ: Văn Cao, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9. Đêm nhạc ngoài sự góp mặt của Ánh Tuyết còn có sự tham dự của các ca sĩ Đức Tuấn, Thụy Long, Duy Hưng, Ngọc Mai…
Trước những lời phản ứng trên, ca sĩ Ánh Tuyết khá sốc và đau lòng. “Bây giờ tôi không muốn nói gì cả, mà mọi việc để sau show diễn hãy lên tiếng. Tôi bị sốc vì bỗng dưng hứng chịu “búa rìu” dư luận và rất buồn vì tin tức các báo đưa ra không chính xác, không hề hỏi phía tôi. Theo tôi, báo chí không phải là cái chợ để nghệ sĩ cãi nhau. Thứ hai, tôi không muốn công luận nhìn thấy cách ứng xử của một nghệ sĩ, của người làm văn hóa theo kiểu đó. Còn việc Nguyễn Quang nói gì thì cứ nói, tôi không có thời gian để cãi vã, nhưng hãy chịu trách nhiệm trước những gì anh ấy nói” - Ánh Tuyết chia sẻ.
Theo Ánh Tuyết, ở đây còn nhiều chuyện để nói, như chuyện chị không hề mời nhà báo đến thăm Nguyễn Ánh 9 trên giường bệnh, mà đi cùng diễn viên Quý Bình. Nhưng Ánh Tuyết muốn khép lại tại đây, để câu chuyện buồn không đi xa hơn nữa.
Tin bài mới