Khán giả phản ứng trái chiều vì thay đổi diễn viên
Khi phần 1 “Hương vị tình thân” sắp kết thúc, cộng đồng mạng lan truyền một số hình ảnh cho thấy ở phần 2, nhân vật Diệp sẽ được thay thế bởi một diễn viên khác. Và đúng như dự đoán, tối 28.7, khi phần 2 “Hương vị tình tình thân” lên sóng, khán giả không còn thấy nữ diễn viên Ánh Tuyết xuất hiện mà thay vào đó là gương mặt hoàn toàn mới thủ vai Diệp – Bích Ngọc.
Ở phần 2, Diệp “lột xác” khác xa so với trước kia. Thân hình thon gọn, ăn mặc không còn luộn thuộm mà trông trưởng thành, gọn gàng hơn hẳn. Tất nhiên gương mặt khác hoàn toàn, vì đây là Bích Ngọc chứ không phải Ánh Tuyết. Tuy nhiên, màn "lột xác" này lại chưa được lý giải trong 2 tập đầu. Bà Bích (mẹ Diệp) chỉ nói một câu về việc con gái không còn ham ăn như trước, ở phân cảnh Diệp ngồi ăn cơm cùng mẹ.
Theo chia sẻ từ biên kịch Trịnh Khánh Hà, phần 2 “Hương vị tình thân” đúng là nhân vật Diệp lột xác nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu theo kịch bản gốc, sau này Diệp sẽ gặp lại Dũng, kẻ từng chê bai, xúc phạm ngoại hình của Diệp trước kia và Dũng sẽ theo đuổi cô.
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/7/30/936384/Screenshot_20210730-.jpeg)
Chứng kiến màn đổi diễn viên bất ngờ này, nhiều khán giả bày tỏ sự lạ lẫm, thất vọng khi chưa thể quen với Diệp phiên bản mới. Không chỉ gương mặt, lối diễn xuất của Bích Ngọc và Ánh Tuyết cũng khác biệt.
Ánh Tuyết diễn tả Diệp là cô em gái ngô nghê từ ngoại hình cho đến tính cách, lời ăn tiếng nói, nhưng vẫn có chút đáng yêu, hài hước. Sang phần 2 khi Bích Ngọc thủ vai, Diệp trông “buồn” hơn hẳn, mất đi vẻ tưng tửng, ngốc nghếch.
Nhiều khán giả bày tỏ ý kiến về việc đổi diễn viên: “Bạn này diễn không hay bằng Diệp cũ. Diệp ở phần 1 ngây thơ, đáng yêu. Diệp mới nét diễn cứng, gượng ép quá”, “Đổi diễn viên mới xem không hợp vai. Ánh Tuyết diễn kiểu tồ tồ, đúng bản chất, sang phần 2 thấy Diệp diễn như đang cố tỏ ra ngây thơ”, “Diệp kia đang diễn ăn khớp gia đình 3 mẹ con, giờ thay người mới thấy lạc lõng, diễn lại không bằng Diệp cũ”...
Cũng có nhận xét cho rằng, thay đổi hoàn toàn diễn viên mới sẽ làm mất đi tính cách vốn có của Diệp. Khán giả Hoài Anh Phạm bình luận: “Kể cả thay diễn viên nhưng nếu làm mất chất giọng của Diệp ở phần 1 thì không hợp lý lắm. Để Ánh Tuyết lồng tiếng cho nhân vật này sẽ hay hơn. Giảm cân xong tại sao mất cả giọng được? Diệp ở phần 1 đóng vai phù khờ, ai cũng ghét nhưng thực sự thay người mới vào cứ thấy “thiếu thiếu”, nhạt hẳn”.
Ánh Tuyết có diễn tốt vai Diệp ở phần 1?
“Hương vị tình thân” là bộ phim có nhiều tuyến nhân vật với những hình tượng, tính cách mới lạ, tạo cơ hội giúp các diễn viên tự “làm mới” chính mình. Khán giả đã chứng kiến màn “lột xác” của Phương Oanh, Mạnh Trường trong vai Phương Nam và Hoàng Long – 2 nhân vật với tính cách rất khác những vai diễn trước kia cả 2 từng đảm nhận.
Diệp trong phim cũng là một “ca lạ” khiến người xem thắc mắc: “Tìm đâu ra một diễn viên có ngoại hình và nét diễn ngô nghê như vậy?”. Qua hơn 70 tập phần 1, Ánh Tuyết cho thấy diễn xuất khá tròn trịa đối với nhân vật này. Vốn dĩ Ánh Tuyết có xuất phát điểm là diễn viên tự do chuyên đóng các video hài trên mạng xã hội nên vai Diệp ngây ngô, tưng tửng, hài hước không quá làm khó cô.
Nhưng điều khán giả bất ngờ là để hóa thân vào Diệp, Ánh Tuyết phải tăng khoảng 8kg khiến thân hình mập ú, thô kệch. Sự hy sinh vì nghệ thuật của Ánh Tuyết được người xem ghi nhận, tán thưởng vì đây cũng là lần đầu cô tham gia một bộ phim truyền hình mà nhân vật có nhiều đất diễn.
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/7/30/936384/Screenshot_20210730--01.jpeg)
“Hương vị tình thân” phần 2 mới mắt đầu nên chưa thể đánh giá sự thay đổi diễn viên đóng vai Diệp có hiệu quả hay không. Khán giả vẫn mong chờ những diễn biến mới của phim sẽ mang đến nhiều đột phá cho nhân vật này.