Ca khúc chủ đề của MV "Chẳng thể cách ly" được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật về một y tá Nguyễn Ngọc Ly phải chống dịch không thể về nhà.
Gia đình nhỏ của chị đang chuẩn bị đón tuổi mới cho cô con gái, nhưng vì nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của mọi người, Ly phải tạm xa con gái. Họ chỉ có thể gặp nhau qua những cuộc điện thoại. Tuy vậy, nhờ sự chung tay của cộng đồng, cuối cùng món quà đầy ắp tình yêu thương của Ly vẫn được gửi tới tay con gái.
"Chẳng thể cách ly" chạm đến trái tim của khán giả bởi lời bài hát chân thực, hình ảnh cảm động. Được biết, Rapper Hằng Kani sáng tác ca khúc hồi tháng 3, sau khi xem phóng sự truyền hình về nữ y tá tên Nguyễn Ngọc Ly. Hằng Kani nói: "Trong khi nhiều người lo lắng chị có thể lây bệnh cho họ, câu nói của anh chồng ở đoạn kết phóng sự đã xóa nhòa mọi đắn đo: "Đừng lo, em cứ về nhà'". Hằng Kani trao đổi ý tưởng với DOesn’t K để viết lời.
Ca khúc thuộc thể loại Hiphop, R&B với những ca từ như: "Thiếu vắng em, con bé nhà mình vẫn ngoan hay đang thế nào? Bố nhắn con, mẹ ở đây, không bỏ lại phía sau những đồng bào...".
Với âm hưởng hiphop/R&B, ca khúc hấp dẫn và lôi cuốn nhiều đối tượng khán giả, nhất là các bạn trẻ. Đặc biệt, MV "Chẳng thể cách ly" có sự tham gia của 12 gương mặt Việt Nam có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực, như: NSND Lê Khanh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, MC Trịnh Lê Anh, MC Minh Trang, diễn viên Quỳnh Kool, vận động viên bóng rổ Henry Nguyễn, nhà truyền thông âm nhạc Hoàng Huy Thịnh, vũ công Vũ Tùng Phương... giúp lan tỏa thông điệp và ý nghĩa của dự án rộng hơn.
Hơn ba tháng qua, nhiều nghệ sĩ Việt Nam hưởng ứng phong trào sáng tác ca khúc về phòng chống dịch. Ghen Cô Vy (sáng tác: Khắc Hưng, Min và Erik trình bày) trở thành hiện tượng trên thế giới, được nhiều nghệ sĩ và người dân thể hiện. Một loạt ca khúc hưởng ứng tinh thần của cộng đồng như: Ông bà anh thời COVID-19, Tiễn COVID, Quê hương cần nắng...