Những tập gần đây, “Cây táo nở hoa” nhận phản ứng trái chiều từ khán giả vì xây dựng kịch bản quá bi kịch. Trong đó, hình tượng người mẹ được khắc họa quá xấu xa, độc ác với các con của mình.
Hình tượng người mẹ quá xấu xa
Bà Ích là mẹ đẻ của 5 anh em Ngọc - Ngà - Châu - Báu - Dư nhưng từ khi sinh các con ra, bà đã bỏ mặc không nuôi nấng để đi ngoại tình. Quá thất vọng về vợ, ông Huân chìm đắm vào men say và thường xuyên đánh đập các con. 4 đứa em đều do một tay Ngọc (Thái Hòa) bảo vệ, chăm sóc đến khi trưởng thành.
Sau 20 năm bỏ đi biệt tích, mỗi lần bà Ích xuất hiện đều với mục đích trộm tiền và đồ của con. Ở tập 29, bà Ích đến đám cưới Châu (Thúy Ngân) - Phong (B Trần) ngang nhiên cuỗm mất hòm tiềm mừng cưới của con gái. Sau đó, lấy lý do mẹ vợ để vòi tiền của con rể Phong.
Khi gia đình đang liên tiếp gặp sóng gió, từ chuyện phải chuyển nhà đến cái thai bất ngờ được cho là con của Dư (Song Luân), bà Ích quay trở về vẫn với mục đích lấy tiền từ mấy đứa con ngu ngơ.
Bà lý giải chuyện nhiều năm qua không thể về thăm các con vì làm việc cực khổ, bị lừa nên không có tiền cho con. Ôm 3 người con và khóc lóc tỏ vẻ đáng thương nhưng thực chất bà đã không thể nhớ nổi tên tuổi, giới tính các con.
Ngọc khi chứng kiến màn diễn xuất của mẹ đẻ đã vô cùng tức giận và lôi bà Ích ra kể tội. Từ khi 4 đứa con còn nhỏ xíu bà đã bỏ đi theo trai, là mẹ nhưng trộm tiền học phí của Ngà (Trương Thế Vinh), bán Báu (Nhã Phương) vào quán rượu. Tồi tệ hơn bữa, bà trộm luôn số tiền đền bù tai nạn của Dư khiến anh không thể phẫu thuật, phải từ bỏ giấc mơ làm cầu thủ.
Ngọc vì không muốn hình ảnh mẹ trở nên xấu xa trong mắt các em nên đã giấu nhẹm những lỗi lầm này. Ngược lại, bà Ích không một lần hối lỗi mà chỉ chăm chăm lấy tiền của Ngọc, trách chồng con vô dụng, ăn hại.
“Vừa ăn cướp vừa la làng”, bà Ích lén gặp Dư và xuyên tạc chuyện Ngọc lấy tiền đền bù tai nạn của em trai cho bố nhậu nhẹt. Dù nói "không tin anh hai như thế", nhưng thực ra trong lòng Dư đã bị xao động và có thái độ to tiếng, phản ứng với Ngọc.
Ở tập phim mới phát sóng, bà Ích bày cho Ngà cách kiếm tiền, khi Ngà con đang phân vân, bà nhanh tay đẩy anh ra đường trước đầu ôtô nhằm ăn vạ, đòi tiền bồi thường của chủ xe.
Những hành động quá đáng của bà Ích khiến người xem bức xúc và cho rằng đây là người mẹ tệ nhất màn ảnh Việt. Diễn xuất của NSƯT Mỹ Duyên cũng bị đánh giá là quá lố, không tự nhiên.
Khán giả phản ứng về hình tượng nhân vật và tình tiết phim
Đa phần khán giả bày tỏ thái độ gay gắt với cách xây dựng hình tượng người mẹ trong phim. Người xem cho rằng tính xấu của bà Ích được khắc họa quá đà nhằm đẩy bi kịch cho phim. Điều này cũng làm cho tình tiết phim trở nên vô lý và thiếu thực tế.
Khán giả để lại bình luận: “Chưa thấy phim nào có bà mẹ vô liêm sỉ như vậy, mong cái kết để bà mẹ phải trả giá xứng đáng chứ đừng tẩy trắng nửa vời”, “Tham bi kịch quá nên xây dựng hình tượng bà mẹ xấu nhất có thể”, “Bà ích là bà mẹ tệ nhất màn ảnh Việt”...
Không những vậy, những tình tiết liên quan đến mỗi quan hệ mẹ-con cũng không được xử lý thuyết phục. Bà Ích bỏ đi mấy chục năm nhưng ngay khi trở về, Ngà - Báu đã vội chạy đến ôm hôn và tin những lời giải thích không có căn cứ của mẹ.
Dư từ trước đến nay luôn là người chín chắn, suy nghĩ thấu đáo nhất trong 4 người em, chỉ vì lời vu khống của mẹ mà đã dễ dàng bị xao động, nghĩ xấu về anh trai.
Khán giả cho rằng, các nhân vật Ngà - Báu - Dư được xây dựng quá khờ khạo, ngu ngơ trong tình huống này. Những tình tiết vô lý của phim đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ người xem.