Cánh diều vàng 2017: Gió đã đổi chiều?

MAI CHÂU - NGUYÊN LINH |

Là giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam, Cánh diều vàng 2017 (trao giải vào tối 15.4 tại Hà Nội) đã có những đổi mới phù hợp với thực tế của điện ảnh Việt, đặc biệt đối với các bộ phim tư nhân sản xuất và dòng phim Việt hóa.

Phim tư nhân “áp đảo”

Vài năm trở lại đây, những bộ phim do nhà nước sản xuất dần vắng bóng tại các lễ trao giải và Cánh diều vàng cũng không ngoại lệ. Tại các hạng mục của Cánh diều vàng, phim tư nhân hoàn toàn áp đảo, đặc biệt đối với phim điện ảnh, 13 tác phẩm tham dự đều do các hãng phim tư nhân sản xuất, gồm “Giấc mơ Mỹ”, “Em chưa 18”, “Mẹ chồng”, “Cô gái đến từ hôm qua”, “Ở đây có nắng”, “Đảo của dân ngụ cư”, “Cô Ba Sài Gòn”…

Việc các hãng sản xuất phim trong nước “lép vế” đã khiến cho Cánh diều vàng trở thành cuộc đua dành cho các hãng phim tư nhân. Tuy nhiên, thay vì phản ứng gay gắt như mọi năm, năm nay Hội đồng nghệ thuật cũng như Ban giám khảo (BGK) đều đồng lòng ủng hộ đối với phim tư nhân bởi những bộ phim tư nhân tham gia dự giải năm nay đều có sự đầu tư và không… quá nhảm.

NSƯT Minh Châu - một thành viên BGK - đánh giá, năm nay phim miền Bắc dường như nổi trội hơn miền Nam, nhất là ở mảng phim truyền hình. “Cá nhân tôi đánh giá cao bộ phim “Thương nhớ ở ai” của hai đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh. Một đề tài tương đối khó nhưng để quyết theo đuổi làm phải là những người có tâm và nhiệt huyết với nghề, cũng như cho thấy được cả một cố gắng của êkíp khi giúp người xem nhất là thế hệ trẻ dễ dàng hiểu và cảm nhận cuộc sống thời xưa ra sao…”.

Một đổi mới khác đáng chú ý của Cánh diều vàng đó là đã có một sự “mở cửa” đối với các bộ phim remake (phim chuyển thể từ kịch bản nước ngoài) khi không trao giải cho phim nhưng những diễn viên, nghệ sĩ đóng góp lại được xem xét trao giải. Đây cũng là điều xuất phát từ thực tế khi số lượng phim remake ngày càng nhiều, có tới 4/13 bộ phim tham gia tranh giải hạng mục điện ảnh là phim Việt hóa như “Sắc đẹp ngàn cân”, “Bạn gái tôi là sếp”, “Yêu đi đừng sợ”, “Ngày mai Mai cưới”.

Mặc dù trong Hội đồng nghệ thuật vẫn có một số ý kiến cho rằng, phim remake giống như “bản photo” nhưng cũng có nhiều nhận định đã đến lúc cần phải có những đánh giá kỹ càng hơn đối với những bộ phim Việt hóa có sáng tạo.

Đồng quan điểm trên, NSƯT Minh Châu lại bày tỏ tiếc nuối cho hai bộ phim truyền hình “Mẹ chồng” và “Người phán xử” không được tham gia dự giải bởi lý do sử dụng format của nước ngoài.

“Mặc dù cả hai phim đều nhận được sự ủng hộ từ công chúng, tuy nhiên việc không mất chất xám để làm ra một kịch bản, không mất thời gian cho việc sáng tạo thì tham dự tranh giải sẽ không công bằng cho các tác phẩm khác. Vì vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với việc không chấm giải cho những bộ phim remake trên”.

Cánh diều có còn bay xa?

Tuy có nhiều thay đổi, nhưng thực tế, lượng tác phẩm tham dự Cánh diều vàng 2017 thấp hơn hẳn so với mọi năm, cụ thể năm nay chỉ có tổng cộng 117 bộ phim tham gia tranh giải. Trong đó, số lượng phim điện ảnh tham gia là 13 tác phẩm, chỉ bằng 1/3 số lượng phim ra rạp năm 2017 (năm 2017, theo thống kê có 39 bộ phim điện ảnh Việt Nam được sản xuất). Nhiều người nghi ngờ rằng, các nhà sản xuất đang ngày càng thờ ơ với Cánh diều.

Trao đổi về điều này, đạo diễn Đào Bá Sơn - thành viên trong Hội đồng nghệ thuật Cánh diều vàng 2017, nhận định: “Tham dự hay không là quyền của nhà sản xuất phim. Mỗi nhà sản xuất đều có rất nhiều sự lựa chọn, nhiều tính toán cho bộ phim của mình. Đi dự liên hoan phim này, dự liên hoan phim khác hay chưa tham dự đều đã có sự tính toán kỹ lưỡng từ nhà sản xuất…”.

Là diễn viên kiêm nhà sản xuất bộ phim “Giấc mơ Mỹ” - một trong 13 bộ phim tham gia tranh cử Cánh diều vàng 2017, Mai Thu Huyền cho rằng, so với số lượng phim sản xuất năm nay có thể thấy những bộ phim tranh giải đều không phải là những phim “thảm hoạ”.

Mỗi tác phẩm đều có những nội dung, thông điệp, cách làm sáng tạo, đạt tiêu chí nghệ thuật, đáp ứng thị hiếu khán giả. Có những bộ phim ngay từ đầu nhà sản xuất đã xác định đây chỉ là phim thị trường không phải phim để dự thi nên họ sẽ không tham gia là điều bình thường.

“Theo tôi, số lượng nhiều hay ít không quá quan trọng. Tôi nghĩ chất lượng các phim tham gia tranh giải năm nay khá đồng đều, không có những bộ phim nhảm nhí. Với mỗi giải thưởng sẽ có những tiêu chí riêng, các nhà sản xuất sẽ biết những tiêu chí đó có phù hợp hay không để gửi phim của mình tham dự. Dù có phim tham dự hay không, đối với tôi Cánh diều vàng vẫn luôn là giải thưởng uy tín, được sự đón nhận của giới chuyên môn”.

Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát từng nêu quan điểm rằng, nhiều bộ phim có năng lực về đầu tư nhưng tính chuyên nghiệp chưa cao. Một số tác phẩm có cách kể chuyện không chặt chẽ, nhiều chi tiết mâu thuẫn, thiếu tính nhất quán. Diễn viên là người mẫu chuyển sang đóng phim diễn chưa chuyên nghiệp, bị gồng một cách thái quá.

MAI CHÂU - NGUYÊN LINH
TIN LIÊN QUAN

"Thương nhớ ở ai" đại thắng tại Cánh diều vàng 2017

Nguyên Linh |

"Thương nhớ ở ai" đã xuất sắc giành giải "Phim truyền hình xuất sắc nhất" tại Cánh diều vàng 2017 cùng 2 giải phụ khác. 

"Cứu cánh" cả bộ phim, Nhã Phương ẵm trọn giải Nữ diễn viên chính xuất sắc

Linh Trang - Anh Phú |

Tại Cánh Diều Vàng 2017, Nhã Phương đã được xướng danh trong hạng mục giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh". Cô khóc nghẹn trên sân khấu: "Ở thời điểm hiện tại, giải thưởng này giống như chiếc phao cứu sinh..."

Lí do "Thương nhớ ở ai" vượt "Người phán xử", thắng lớn tại Cánh Diều Vàng

Linh Trang - Anh Phú |

Trước đêm trao giải Cánh diều vàng 2017, "Người phán xử" và "Thương nhớ ở ai" được xem là hai đối thủ nặng kí, cạnh tranh chính với nhau trong các hạng mục giải thưởng dành cho phim truyền hình. Thật bất ngờ khi "Thương nhớ ở ai" "vượt mặt" "Người phán xử" để ẵm trọn 4 giải thưởng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Thương nhớ ở ai" đại thắng tại Cánh diều vàng 2017

Nguyên Linh |

"Thương nhớ ở ai" đã xuất sắc giành giải "Phim truyền hình xuất sắc nhất" tại Cánh diều vàng 2017 cùng 2 giải phụ khác. 

"Cứu cánh" cả bộ phim, Nhã Phương ẵm trọn giải Nữ diễn viên chính xuất sắc

Linh Trang - Anh Phú |

Tại Cánh Diều Vàng 2017, Nhã Phương đã được xướng danh trong hạng mục giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh". Cô khóc nghẹn trên sân khấu: "Ở thời điểm hiện tại, giải thưởng này giống như chiếc phao cứu sinh..."

Lí do "Thương nhớ ở ai" vượt "Người phán xử", thắng lớn tại Cánh Diều Vàng

Linh Trang - Anh Phú |

Trước đêm trao giải Cánh diều vàng 2017, "Người phán xử" và "Thương nhớ ở ai" được xem là hai đối thủ nặng kí, cạnh tranh chính với nhau trong các hạng mục giải thưởng dành cho phim truyền hình. Thật bất ngờ khi "Thương nhớ ở ai" "vượt mặt" "Người phán xử" để ẵm trọn 4 giải thưởng.