"Bão ngầm" ở những tập cuối xoay quanh cuộc đời của Hạ Lam và chuyện phá án của các trinh sát. Đặc biệt, số phận của nhân vật Hạ Lam khiến nhiều người tò mò, nhất là sau khi cô phát hiện bản thân đã mang thai.
Nói về số phận và con đường tình cảm của Hạ Lam sẽ ra sao, đạo diễn Đinh Thái Thụy úp mở rằng trong tiểu thuyết "Bão ngầm", nhân vật Hạ Lam sinh con trong rừng đơn độc nhưng trong phim có gì thay đổi không thì khán giả cứ chờ xem. Theo đó, nam đạo diễn nói “phần kết sẽ dành cho Lam”.
Dựa vào chia sẻ của nam đạo diễn và tình tiết trong tiểu thuyết gốc có thể thấy nhân vật Hạ Lam là một cô gái có số phận lận đận và mang nhiều thăng trầm.
Đặc biệt, mới đây ê-kíp đã tung ra tạo hình của Hạ Lam ở các tập cuối. Theo đó, cô mặc đồ của đồng bào dân tộc thiểu số ở trên một vùng cao hẻo lánh và tay bế con với gương mặt buồn bã, thất thần.
Tình tiết này lại đúng với tiểu thuyết gốc "Hạ Lam sẽ sinh con ở trong rừng đơn độc" sau khi trải qua nhiều biến cố.
Diễn viên Cao Thái Hà - người đóng vai Hạ Lam cũng tiết lộ với phóng viên rằng đây là cảnh quay cô thực hiện được 2 năm trước khi phim lên sóng. Nơi quay là một vùng hẻo lánh, ít người.
Nếu đúng như vậy, phần kết cho Lam sẽ nói về số phận, con đường tình cảm và cuộc sống của nữ trinh sát sau khi thoát khỏi tay Đức, bác sĩ Hùng và đồng bọn. Có thể Hạ Lam sẽ nhận ra sai lầm của mình, từ bỏ tình cảm với bác sĩ Hùng (bởi trước đó, cô bị chính chồng sắp cưới dí súng vào người và bắt làm con tin).
Và với tình tiết trong loạt ảnh hậu trường, rất có thể nữ trinh sát sẽ không theo đuổi công việc của chiến sĩ công an nhân dân. Vì với tính cách của Hạ Lam thì có vẻ cô không thích hợp làm trinh sát ma túy.
Ở những tập cuối của phim, có nhiều hi sinh, mất mát. Hiện tại, Đại tá Hà là người đã hi sinh. Điều này cũng gây nhiều tiếc nuối cho các trinh sát.
"Bão ngầm" sắp kết thúc với những diễn biến nghẹt thở về hành trình phá án của lực lượng trinh sát công an tỉnh Hưng Hòa. Ở những tập cuối của phim, các trinh sát đã đánh vào sào huyệt, đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia của Quách Đại Đức khiến bọn chúng trở tay không kịp. Điều này cho thấy chắc chắn nhiệm vụ cuối của các trinh sát sẽ thành công.
Sau hành trình phá án, nội dung ở hai tập cuối sẽ là câu chuyện dành riêng cho thiếu úy Vũ Hạ Lam. Một nữ trinh sát đã chọn lối rẽ sai lầm trong quá trình làm nhiệm vụ. Vậy nên, với những hình ảnh hé lộ kể trên, Hạ Lam sẽ rời xa các đồng nghiệp.