Bảo Trâm xinh đẹp nắm tay trai lạ đi khắp Australia

H.N |

Top 3 Vietnam Idol 2012 vừa cho ra mắt MV mới mang tên "Gửi dịu dàng... Gửi thanh xuân". Sản phẩm ghi dấu quãng thời gian viên mãn của nữ ca sĩ với gia đình hạnh phúc và niềm vui sắp có em bé thứ hai.

Vừa qua, Bảo Trâm bất ngờ tung ra một sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới, hợp tác với nhạc sĩ Chim Sâu, mang tựa đề "Gửi Dịu dàng…Gửi Thanh xuân"… Ca khúc mang giai điệu đẹp, không miêu tả trực tiếp nỗi buồn, nhưng là một nốt trầm sâu lắng gợi lên trong người nghe cảm xúc nuối tiếc dịu dàng về một câu chuyện tình yêu có gì đó chưa vẹn toàn.

Bảo Trâm sang Australia thực hiện MV này khi vừa biết tin vui và em bé trong bụng mới được gần một tháng. Toàn bộ cảnh quay của "Gửi dịu dàng... Gửi thanh xuân" đều được thực hiện ở Canberr.

Tạo hình của Bảo Trâm Idol trong MV mới ra mắt.
Tạo hình của Bảo Trâm Idol trong MV mới ra mắt.

Trong MV, Bảo Trâm đóng vai cô gái Việt tới Australia công tác và tình cờ quen biết một chàng trai tại đây. Anh khiến cô rung động từ phút đầu gặp gỡ. Họ nhanh chóng kết đôi và trải qua những ngày lãng mạn khi chàng trai dắt tay cô gái cùng nhau khám phá hết những địa danh đẹp nhất của Canberra. Đến tận ngày chia tay, cô gái mới nhận ra chàng trai cũng có tình cảm với mình. Cô trở về nước, mang theo những dư âm ngọt ngào và dịu dàng.

Điểm ấn tượng của MV này là Bảo Trâm vẫn giữ được "style" nhẹ nhàng, dịu dàng, tình cảm, trong một cách hát trong trẻo của giọng nữ cao. Tuy vậy, cũng không khó để nhận ra, chất giọng đã đằm thắm hơn sau khi nữ ca sĩ làm mẹ, và đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Bảo Trâm và bạn diễn ở Australia.
Bảo Trâm và bạn diễn ở Australia.

Theo nữ ca sĩ, ca khúc như được “đo ni đóng giày” cho giọng hát và phong cách mà cô đang theo đuổi. Bảo Trâm chia sẻ: "Người thân và bạn bè đều sợ tôi sẽ gặp áp lực khi ra một sản phẩm mới vì đã một thời gian quá lâu tôi không phát hành ca khúc nào sau bản hit "Chỉ còn những mùa nhớ". Nhưng thật ra, tôi không hề cảm thấy lo lắng, bởi tôi luôn tin vào sự ủng hộ của khán giả đối với mình. Tôi khá khó tính trong việc chọn tác phẩm, nhưng với mỗi ca khúc mà tôi lựa chọn, đều phần nhiều do một duyên lành nào đó đưa đến.

Khi nghe bản demo của ca khúc, tôi đã yêu ngay lập tức giai điệu buồn man mác và ca từ lãng mạn của bài hát bởi đó chính là hiện thân cho tất cả những gì Bảo Trâm của năm 2019 muốn gửi đến cho khán giả: dịu dàng, sâu sắc và lãng mạn. Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn bài hát này để đánh dấu sự trở lại của mình".

Hình ảnh lãng mạn trong MV “Gửi dịu dàng... Gửi thanh xuân“.
Hình ảnh lãng mạn trong MV “Gửi dịu dàng... Gửi thanh xuân“.

Bảo Trâm Idol tên đầy đủ Nguyễn Bảo Trâm, sinh năm 1991 và được nhiều người yêu thích sau khi vào top 3 cuộc thi Vietnam Idol 2012. Cô sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng những ca khúc sâu lắng và ghi dấu ấn bằng các ca khúc "Chỉ còn những mùa nhớ", "Đoạn cuối giấc mơ", "Chim hót tháng 5"...

Sau 6 năm từ ngày ra mắt bản hit "Chỉ còn những mùa nhớ" vào cuối 2013, Bảo Trâm gần như không phát hành thêm sản phẩm nào, chỉ dành thời gian cho việc đi diễn và chăm sóc gia đình nhỏ. Cô kết hôn năm 2015 và sinh con đầu lòng vào năm 2017.

H.N
TIN LIÊN QUAN

Bảo Trâm: “Đi làm văn phòng nhưng luôn mơ đứng trên sân khấu”

H.M |

Ca sĩ Bảo Trâm từng theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân, không có chút liên quan gì đến ca hát. Vì vậy, nhiều khán giả tò mò muốn biết con đường trở thành ca sĩ của Bảo Trâm.

Ra mắt “Làng bích họa Australia - Việt Nam”

M.K |

Ngày 26.1, TP.Cao Lãnh và Chính phủ Australia chính thức ra mắt “Làng bích họa Australia - Việt Nam” tại phường Tân Tích, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Bộ ảnh “Mẹ tôi” xuất hiện trên tạp chí Silvershotz (Australia)

P.V |

15 bức ảnh “Mẹ tôi” trong dự án “Tình yêu cuộc sống” của Việt Văn - phóng viên Báo Lao Động, được lựa chọn giới thiệu trên tạp chí Silvershotz (Australia) số tháng 1.2018 cùng bài viết giới thiệu dự án và tóm tắt tiểu sử tác giả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bảo Trâm: “Đi làm văn phòng nhưng luôn mơ đứng trên sân khấu”

H.M |

Ca sĩ Bảo Trâm từng theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân, không có chút liên quan gì đến ca hát. Vì vậy, nhiều khán giả tò mò muốn biết con đường trở thành ca sĩ của Bảo Trâm.

Ra mắt “Làng bích họa Australia - Việt Nam”

M.K |

Ngày 26.1, TP.Cao Lãnh và Chính phủ Australia chính thức ra mắt “Làng bích họa Australia - Việt Nam” tại phường Tân Tích, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Bộ ảnh “Mẹ tôi” xuất hiện trên tạp chí Silvershotz (Australia)

P.V |

15 bức ảnh “Mẹ tôi” trong dự án “Tình yêu cuộc sống” của Việt Văn - phóng viên Báo Lao Động, được lựa chọn giới thiệu trên tạp chí Silvershotz (Australia) số tháng 1.2018 cùng bài viết giới thiệu dự án và tóm tắt tiểu sử tác giả.