Ánh Dương "Về nhà đi con" và loạt phát ngôn triết lí "phát ngất"

L.C |

Với cá tính mạnh, nhân vật Ánh Dương (do Bảo Hân đóng) đã có loạt phát ngôn siêu chất và gây ấn tượng mạnh với khán giả theo dõi "Về nhà đi con".

"Về nhà đi con" hiện đang là bộ phim Việt thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả tại thời điểm này. Bộ phim không chỉ đánh dấu sự trở lại của loạt diễn viên: NSƯT Trung Anh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh mà còn giúp diễn viên trẻ Bảo Hân ghi được dấu ấn.

Lần đầu chạm ngõ truyền hình, Bảo Hân đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi vào vai cô em út ngỗ ngược Ánh Dương của "Về nhà đi con". Không chỉ mang vẻ ngoài như con trai, Ánh Dương cũng sở hữu cá tính mạnh, sẵn sàng bảo vệ 2 chị Thu Huệ (Thu Quỳnh đóng) và Anh Thư (Bảo Thanh đóng). Mặc dù vậy, Ánh Dương lại là người có nhiều câu nói triết lí, gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Khi chị gái Thu Huệ nhiều lần tha thứ cho người chồng cờ bạc, thậm chí có thể “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với vợ, Ánh Dương nói: “Tha thứ cho một kẻ không ra gì, đó không phải sự vị tha đâu mà là tột đỉnh của sự ngu dốt“.
Khi chị gái Thu Huệ nhiều lần tha thứ cho người chồng cờ bạc, thậm chí có thể “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với vợ, Ánh Dương nói: “Tha thứ cho một kẻ không ra gì, đó không phải sự vị tha đâu mà là tột đỉnh của sự ngu dốt“. Ảnh: VFC.
“Người tử tế trên đời này nhiều lắm. Thà sống với một người xấu ra gì còn hơn là một người tốt vô tích sự“, Ánh Dương đưa ra lời khuyên cho chị gái Thu Huệ khi cô luôn nhẫn nhịn sống với người chồng cờ bạc.
“Người tử tế trên đời này nhiều lắm. Thà sống với một người xấu ra gì còn hơn là một người tốt vô tích sự“, Ánh Dương đưa ra lời khuyên cho chị gái Thu Huệ khi cô luôn nhẫn nhịn sống với người chồng cờ bạc. Ảnh: VFC.
Mặc dù chị gái Thu Huệ bảo vệ chồng hết lần này đến lần khác nhưng Ánh Dương vẫn bảo vệ qaun điểm: “Một con người không có chí tiến thủ. Chị có tha thứ một lần hay một nghìn lần cũng không có nghĩa gì đâu“.
Mặc dù chị gái Thu Huệ bảo vệ chồng hết lần này đến lần khác nhưng Ánh Dương vẫn bảo vệ quan điểm: “Một con người không có chí tiến thủ. Chị có tha thứ một lần hay một nghìn lần cũng không có nghĩa gì đâu“. Ảnh: VFC.
“Không thể sai lầm nào cũng có thể sửa chữa, hối hận nào cũng có thể tha thứ“, Ánh Dương luôn coi những sai lầm của anh rể là không thể chấp nhận.
“Không thể sai lầm nào cũng có thể sửa chữa, hối hận nào cũng có thể tha thứ“, Ánh Dương luôn coi những sai lầm của anh rể là không thể chấp nhận. Ảnh: VTV.
Khi chị gái Anh Thư với những mộng mơ, ảo tưởng, Ánh Dương đã luôn đưa ra những lời khuyên thẳng thắn: “Diễn viên người ta cần thực lực, khả năng diễn xuất. Ai thèm bệnh hoang tưởng của chị”. Ảnh: VFC.
Khi chị gái Anh Thư với những mộng mơ, ảo tưởng, Ánh Dương đã luôn đưa ra những lời khuyên thẳng thắn: “Diễn viên người ta cần thực lực, khả năng diễn xuất. Ai thèm bệnh hoang tưởng của chị”. Ảnh: VFC.

L.C
TIN LIÊN QUAN

Về nhà đi con: NSƯT Trung Anh lần đầu chia sẻ về "3 cô con gái”

Linh Chi - Phương Anh |

Với kịch bản rất “đời”, Về nhà đi con đang trở thành bộ phim Việt thu hút nhiều sự chú ý. NSƯT Trung Anh lần đầu tiên đã có những chia sẻ về 3 cô con gái trong phim. Ông đánh giá cao diễn xuất của Thu Quỳnh (vai Thu Huệ), Bảo Thanh (vai Anh Thư) và đặc biệt là em út Bảo Hân (vai Ánh Dương).

Về nhà đi con tập 20: Anh Thư gạt nước mắt, vui vẻ sau nỗi đau lừa dối

H.M |

Sau khi bị Vũ (Quốc Trường) và Dũng (Anh Vũ) lừa dối, Anh Thư (Bảo Thanh) dù đau buồn nhưng vẫn cố gắng lạc quan, vui vẻ với công việc.

Ánh Dương "Về nhà đi con": Đi học trốn tiết, đá bóng vỡ cửa kính lớp

Cát Tường - Hải Minh - Phương Anh |

Vào vai Ánh Dương trong "Về nhà đi con", Bảo Hân thể hiện tính cách của một cô em út thích chơi game, cá tính và mạnh mẽ. Chia sẻ về thời đi học, Bảo Hân cho biết mình có nhiều trò nghịch ngợm, từng đá bóng vỡ cửa kính lớp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Về nhà đi con: NSƯT Trung Anh lần đầu chia sẻ về "3 cô con gái”

Linh Chi - Phương Anh |

Với kịch bản rất “đời”, Về nhà đi con đang trở thành bộ phim Việt thu hút nhiều sự chú ý. NSƯT Trung Anh lần đầu tiên đã có những chia sẻ về 3 cô con gái trong phim. Ông đánh giá cao diễn xuất của Thu Quỳnh (vai Thu Huệ), Bảo Thanh (vai Anh Thư) và đặc biệt là em út Bảo Hân (vai Ánh Dương).

Về nhà đi con tập 20: Anh Thư gạt nước mắt, vui vẻ sau nỗi đau lừa dối

H.M |

Sau khi bị Vũ (Quốc Trường) và Dũng (Anh Vũ) lừa dối, Anh Thư (Bảo Thanh) dù đau buồn nhưng vẫn cố gắng lạc quan, vui vẻ với công việc.

Ánh Dương "Về nhà đi con": Đi học trốn tiết, đá bóng vỡ cửa kính lớp

Cát Tường - Hải Minh - Phương Anh |

Vào vai Ánh Dương trong "Về nhà đi con", Bảo Hân thể hiện tính cách của một cô em út thích chơi game, cá tính và mạnh mẽ. Chia sẻ về thời đi học, Bảo Hân cho biết mình có nhiều trò nghịch ngợm, từng đá bóng vỡ cửa kính lớp.