Xuất thân tỉnh lẻ lấy được chồng thành phố là cái "tội" sao

Phương Anh |

Giờ đây, con tôi còn nhỏ gia đình thì tan vỡ. Tôi tủi nhục bước ra khỏi nhà chồng, nước mắt không còn để khóc nữa rồi. Không biết có ai khổ như tôi hay hơn tôi nữa không? Chuyện xuất thân tỉnh lẻ lấy được chồng thành phố lẽ nào là cái "tội".

Tôi học xong đại học và lấy chồng năm 23 tuổi. Là một cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học tôi gặp chồng mình hiện tại, sau khi hoàn thành đại học chúng tôi quyết định kết hôn. Sau đấy tôi có một bé trai năm nay đã được 2 tuổi. Bạn bè ai cũng trêu “sướng nhé, học xong kiếm được ông chồng hộ khẩu Hà Nội nhất bà rồi nhé!".

Nhìn ngoài thì thế chứ cuộc đời tôi ở nhà chồng thật quá khổ. Từ lúc chồng dắt tôi về ra mắt gia đình tôi đã luôn nhận được ánh mắt dò xét, coi thường từ nhà chồng, nhất là từ mẹ chồng. Tôi cũng không hiểu sao, tôi có học hành đàng hoàng gia đình cũng không phải thấp kém gì nhưng cái “tội" của tôi là sinh ra ở tỉnh lẻ.

Sau khi cưới 3 tháng, tôi có thai. Tôi vẫn nghĩ đó sẽ niềm hạnh phúc lớn lao của vợ chồng tôi và niềm hạnh phúc của bố mẹ chồng khi có cháu bồng bế. Nhưng không phải như vậy, khoảng thời gian có bầu tôi chỉ nhận được lời ghẻ lạnh từ mọi người nhà chồng. Mẹ chồng tôi không nấu nổi cho tôi một món ăn bồi bổ hay cũng không hỏi han một câu suốt ngày chỉ nhiếc móc: "con gái Hà Nội chết hết rồi hay sao mà lại lấy đứa nhà quê?”.

Từng lời nói như vết dao đâm vào tim tôi, tôi tủi nhục nước mắt rơi không ngừng. Đến lúc sinh con, nhìn mẹ chồng người ta đón con dâu, đón cháu mừng rỡ còn nhà chồng tôi không một ai có mặt. Tôi cứ một mình chăm con, chồng thì đi làm xa 1 – 2 tháng mới về một lần. Bố mẹ tôi có lên thăm cháu mấy lần nhưng không dám ở lâu sợ nhà chồng nói ra nói vào.

Khi con tôi được 3 tuổi, tôi bắt đầu đi làm để kiếm thêm thu nhập. Bình thường thì ông bà trông cháu thế nhưng tôi không nhờ được ai phải đi gửi con chỗ trông trẻ. Con tôi không phải cháu ruột của ông bà nội nó ư? Nhà chồng có thể ghét tôi nhưng con trẻ đâu có lỗi gì, tôi khổ con tôi cũng không được sung sướng gì.

Nhưng mọi chuyện chưa đến cùng cực khi tôi phát hiện chồng ngoại tình. Do thường xuyên đi làm xa cộng với việc gia đình cứ nhắc lại chuyện “tỉnh lẻ" của tôi, vợ chồng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn. Cuối cùng đã đi đến quyết định ly hôn.

Giờ đây, con tôi còn nhỏ gia đình thì tan vỡ. Tôi tủi nhục bước ra khỏi nhà chồng. Không biết có ai khổ như tôi hay hơn tôi nữa không? Vừa thương bản thân vừa thương con mình.

Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Đau đớn nhận cái kết đắng khi hẹn hò với kẻ "đào mỏ"

Phương Anh |

Quen biết nhau qua mạng, Hải kém tôi 6 tuổi và là một nhân viên văn phòng với vẻ ngoài lịch sự, nhẹ nhàng đã khiến tôi siêu lòng quyết định thử một lần hẹn hò, tin tưởng vào tình yêu. Nhưng tôi nhận lại là sự phản bội, đắng cay muôn phần.

Phải lựa chọn giữa mẹ và vợ, chồng đã "đá" tôi không thương tiếc

Phương Anh |

Nếu em bắt anh lựa chọn giữa mẹ và vợ thì anh sẽ chọn mẹ. Mẹ chỉ có một mình anh, anh không thể bỏ rơi mẹ anh được. Em còn có gia đình yêu thương, cuộc sống đầy đủ và sau anh em có thể tìm được người chồng mới tốt hơn. Vậy nên em hãy hiểu cho anh...

5 mẹo xử lý dứt điểm mồ hôi chân ngày hè nóng nực

Phương Anh |

Đổ mồ hôi chân gây bốc mùi xảy ra khá phổ biến nhất là vào những ngày hè nóng. Vậy làm thế nào để giảm tối đa mồ hôi chân gây cho bạn thiếu tự tin, cùng tìm hiểu 5 mẹo nhỏ dưới đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đau đớn nhận cái kết đắng khi hẹn hò với kẻ "đào mỏ"

Phương Anh |

Quen biết nhau qua mạng, Hải kém tôi 6 tuổi và là một nhân viên văn phòng với vẻ ngoài lịch sự, nhẹ nhàng đã khiến tôi siêu lòng quyết định thử một lần hẹn hò, tin tưởng vào tình yêu. Nhưng tôi nhận lại là sự phản bội, đắng cay muôn phần.

Phải lựa chọn giữa mẹ và vợ, chồng đã "đá" tôi không thương tiếc

Phương Anh |

Nếu em bắt anh lựa chọn giữa mẹ và vợ thì anh sẽ chọn mẹ. Mẹ chỉ có một mình anh, anh không thể bỏ rơi mẹ anh được. Em còn có gia đình yêu thương, cuộc sống đầy đủ và sau anh em có thể tìm được người chồng mới tốt hơn. Vậy nên em hãy hiểu cho anh...

5 mẹo xử lý dứt điểm mồ hôi chân ngày hè nóng nực

Phương Anh |

Đổ mồ hôi chân gây bốc mùi xảy ra khá phổ biến nhất là vào những ngày hè nóng. Vậy làm thế nào để giảm tối đa mồ hôi chân gây cho bạn thiếu tự tin, cùng tìm hiểu 5 mẹo nhỏ dưới đây.