Trọng Hoàng và chuyện tình yêu "kỳ lạ" với bà xã công an

Hải Ngọc |

Bên cạnh thành tích đáng nể trong sự nghiệp bóng đá, Trọng Hoàng còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với chuyện tình yêu đẹp như mơ với "chiến sĩ công an... vợ".

U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games 30,  sau 60 năm chờ đợi và trong số những nhân vật chính của chiến tích lịch sử này, Trọng Hoàng là nhân vật được đặc biệt.

Bởi 10 năm trước, Hoàng "bò" được kỳ vọng nhưng chấn thương rồi thất bại cùng U23 Việt Nam khi vào chung kết SEA Games 2009. Sau đó, cầu thủ này thất bại ở các giải đấu đóng vai chính và tưởng như rơi vào quên lãng với cấp đội tuyển, dù vẫn chơi tốt cho câu lạc bộ.

Ở tuổi 29, Hoàng bất ngờ được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên tuyển. Trước chuyến tập huấn Hàn Quốc trước thềm AFF Cup 2018, Hoàng "ra điều kiện" với ông Park là vẫn tập trung và cưới như lịch đặt sẵn. Ông Park gật đầu, Hoàng đang tập cùng đội liền bay về "cưới vợ liền tay".

Câu chuyện kỳ lạ này đã kéo đến một chuyện lạ kỳ khác, liên quan đến một trong những nhân vật đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Trọng Hoàng tưởng "hết thời", hồi sinh mạnh mẽ và chơi như thể "mãi mãi tuổi 20".

Từ AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 rồi vòng loại World Cup 2022 và rồi SEA Games 30, Hoàng "bò" là nhân vật chính, được ông Park tin cẩn như một "chìa khóa".

Trọng Hoàng cưới vợ và ông Park gọi lên tập trung đội tuyển Việt Nam, đều là lựa chọn rất đặc biệt. Hành trình hơn 1 năm qua của cầu thủ xứ Nghệ này chứng minh điều đó. Thế nên sự tò mò với Trọng Hoàng "tuổi 30" càng nhiều hơn.

Ít người biết, bà xã Trọng Hoàng tên là Quỳnh Anh, xuất thân trong một gia đình trí thức và đang làm việc trong ngành công an.

Trọng Hoàng và bà xã quen nhau 3 năm trước khi đi đến quyết định kết hôn. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào cuối tháng 10.2018, thời điểm đội tuyển Việt Nam đang tập huấn bên Hàn Quốc để chuẩn bị AFF Cup 2018.

 
Quỳnh Anh và Trọng Hoàng quen nhau 3 năm trước khi kết hôn. Ảnh: FBNV

Bà xã Quỳnh Anh đã luôn một lòng ủng hộ công việc cũng như trọng trách mà chồng phải gánh cùng đội tuyển quốc gia. Thế nên Trọng Hoàng dám từ Hàn Quốc về cưới vợ rồi quay lại đội tuyển.

Nhìn lại cả hành trình với những câu chuyện khá kỳ lạ , Quỳnh Anh cho biết cả hai chưa từng một lần xảy ra tranh cãi: "Có một sự thật là chúng tôi chưa bao giờ giận dỗi hay cãi nhau kể từ lúc quen cho đến bây giờ. Những vấn đề hay mâu thuẫn luôn được chúng tôi đem ra để thảo luận, bàn bạc công bằng và bình đẳng.

Quỳnh Anh - Trọng Hoàng được người hâm mộ và bạn bè nhận xét là một cặp xứng đôi vừa lứa.
Quỳnh Anh - Trọng Hoàng được người hâm mộ và bạn bè nhận xét là một cặp xứng đôi vừa lứa.

Mỗi lần như vậy, chúng tôi học được cách lắng nghe ý kiến của đối phương và tìm được tiếng nói chung. Điều này cũng chưa hẳn đã tốt khi mọi người vẫn nói giận dỗi là gia vị của tình yêu. Chúng tôi đã không biết đến thứ gia vị này suốt 3 năm".

Nhận xét về Trọng Hoàng, Quỳnh Anh tâm sự: "Hoàng là một người đơn giản cả trong suy nghĩ và hành động. Mỗi khi ở cạnh nhau, anh thường khen tôi rất nhiều và thích ngồi yên nghe tôi nói. Nhưng kỳ thực, chính anh lại là người dạy cho tôi nhiều thứ.

Nhờ có anh, tôi học được cách để trở thành một người biết lắng nghe, học được tính khiêm tốn và tính kỷ luật nghiêm khắc với bản thân. Cuộc sống luôn có những sắp đặt kỳ diệu và những mảnh ghép thuộc về nhau nhất định sẽ tìm thấy".

Quỳnh Anh - Trọng Hoàng được bạn bè và những người gần gũi, hiểu biết về cặp đôi đặc biệt này nhận xét rằng, đây là một cặp "xứng đôi, vừa lứa".

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Trọng Hoàng mượn lời bài "Mười năm" của Đen Vâu để cảm ơn người hâm mộ

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Trọng Hoàng, một trong 2 cầu thủ quá tuổi của U22 Việt Nam đã không khỏi xúc động và dâng trào cảm xúc khi cùng các “đàn em” của mình mang về tấm Huy chương Vàng lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30.

Trọng Hoàng: Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn

VĂN ĐỨC |

Trọng Hoàng đang là cầu thủ còn sót lại của đội hình U23 Việt Nam từng thua U23 Malaysia 0-1 ở chung kết SEA Games 2009 và sau 10 năm, anh đang có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ còn dang dở.

Trọng Hoàng và “món nợ” 10 năm

G.A |

Thực ra thì chẳng còn nợ nần gì cả, với những gì đã cống hiến trong thành công của bóng đá Việt 2 năm qua thì Trọng Hoàng đã trả đủ cả gốc lẫn lãi. Thế nhưng vẫn còn món nợ SEA Games, anh muốn trả hộ những đồng đội đồng trang lứa 10 năm trước.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trọng Hoàng mượn lời bài "Mười năm" của Đen Vâu để cảm ơn người hâm mộ

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Trọng Hoàng, một trong 2 cầu thủ quá tuổi của U22 Việt Nam đã không khỏi xúc động và dâng trào cảm xúc khi cùng các “đàn em” của mình mang về tấm Huy chương Vàng lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30.

Trọng Hoàng: Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn

VĂN ĐỨC |

Trọng Hoàng đang là cầu thủ còn sót lại của đội hình U23 Việt Nam từng thua U23 Malaysia 0-1 ở chung kết SEA Games 2009 và sau 10 năm, anh đang có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ còn dang dở.

Trọng Hoàng và “món nợ” 10 năm

G.A |

Thực ra thì chẳng còn nợ nần gì cả, với những gì đã cống hiến trong thành công của bóng đá Việt 2 năm qua thì Trọng Hoàng đã trả đủ cả gốc lẫn lãi. Thế nhưng vẫn còn món nợ SEA Games, anh muốn trả hộ những đồng đội đồng trang lứa 10 năm trước.