Tôi bị chồng giết trượt... nên mới ly hôn thành công

Thành Trung |

Tiếp câu chuyện trong bài viết "Con chết chưa tròn 100 ngày, mẹ chồng ném quần áo đuổi con dâu khỏi nhà". Sau khi bị chồng dùng điếu cày đánh gãy tay, chị H mới quyết tâm ly hôn, để bước ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này.

Chồng cầm dao giết vợ không thành

Năm 2009, 4 tháng sau cuộc bỏ trốn khỏi người chồng vũ phu, chị H về quê ngoại thuê phòng trọ ngay gần nhà bố mẹ để sinh sống. Những tưởng sẽ thoát được người chồng vũ phu... nhưng người đàn ông ấy cứ đeo bám chị, doạ đánh, doạ giết và rồi anh ta làm thật.

Sau nhiều lần quỳ gối van xin, mang con ra uy hiếp, ra điều kiện bất thành, tối hôm ấy, anh T tìm đến phòng trọ của chị H xin ngủ lại.

Tại đây, điệp khúc van xin lại bắt đầu, khi bị cự tuyệt, anh T dùng dao nhọn khống chế đòi giết chị H vì "tao sẽ không để mày cưới thằng nào nữa".

"Anh ta kề dao vào cổ mình, nhưng mình thoát được, ra tới cửa phòng chưa kịp mở chốt thì anh ta túm được, vật ngửa mình ra và dùng dao đâm vào bụng mình. Mình cố giữ tay anh ta lại và kêu cứu. Khi chủ nhà tới phá cửa vào giải cứu thì anh ta bỏ chạy, nhưng con dao nhọn vẫn kịp đâm vào bụng mình, máu chảy lênh láng, mọi người phải băng bó vết thương rồi đưa vào viện và báo cho nhà mình biết", chị H kể lại.

Sau đó, gia đình chị H đã trình báo công an, một thời gian sau chồng chị phải đi tù. Chị H đơn phương ly hôn thành công người chồng vũ phu.

"Lần bị đánh gãy tay mình đã trình báo rồi, nhưng anh ta doạ nạt và nói dối với công an là mình bị ngã xe. Phải tới lần giết mình trượt này mới ly hôn được đấy", chị H xúc động kể lại.

 
Nhớ lại lần bị chồng cũ giết trượt, chị H vẫn nói không muốn anh bị đi tù. Ảnh: Thành Trung

Sự hồi sinh kỳ diệu của người phụ nữ bị bạo hành

Ngồi tù, anh T tiếp tục liên lạc với chị H để xin chị chu cấp trong thời gian ở trại với điều kiện sẽ nhường quyền nuôi 2 đứa con cho chị H.

2 năm ở tù, chị H vẫn đưa các con lên thăm bố và chu cấp tiền tuy không nhiều. Thế nhưng, chớ trêu thay người đàn ông vũ phu ấy lại "lật kèo" khi ra tù, lại tranh nuôi đứa con trai út với chị.

Thương con, chị H lại van xin chồng cũ được nuôi con. Nhưng không, quyền thăm nuôi con của chị cũng bị hạn chế. Anh T không cho chị gặp con ...

1 tháng sau khi ra tù anh T cưới vợ mới, một thời gian sau nữa chị H cũng lấy chồng. Những tưởng cuộc sống từ đây sẽ êm đẹp, nhưng người chồng cũ vẫn không buông tha chị.

"Cứ giờ nghỉ trưa hoặc đêm khuya thì anh ta gọi, ban đầu là một vài câu hỏi thăm con, sau đó anh ta bắt đầu xúc phạm mình,... cứ kéo dài thế, khiến cuộc sống của mình và người chồng mới lại nhiều sóng gió. Thêm việc anh chồng mới đi Trung Quốc làm ăn rồi nghiện ma tuý, nên mình cũng quyết định ly hôn sau vài năm chung sống", chị H kể lại.

Chị H cũng có thêm 2 đứa con với người chồng mới.

(Còn nữa...)

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Con chết chưa tròn 100 ngày, mẹ chồng ném quần áo đuổi con dâu khỏi nhà

Thành Trung |

Chưa nguôi ngoai vì mới mất đứa con đầu lòng, cô gái trẻ đã lại chìm trong nước mắt tủi hờn vì bị mẹ chồng ném quần áo ra sân, đuổi khỏi nhà.

Phụ nữ được gì sau khi hy sinh cho chồng?

Tuệ Thiên |

Thanh ngập ngừng trước chiếc áo sơ mi màu trắng trị giá 270 ngàn, cô cứ nhấc ra lại treo vào chỗ cũ. Ba ngày nữa cô sẽ đi dự lễ kỷ niệm 15 năm ra trường của hội bạn cấp hai, cô muốn mình trông tươm tất một chút.

Vợ bị bạo hành dã man ở Tây Ninh sẽ li dị người chồng vũ phu

ĐÌNH TRỌNG |

"Tôi sẽ làm đơn ra tòa để li dị người chồng vũ phu", chị T.T.T.M (31 tuổi) - người phụ nữ trong video bị chồng đánh bóp cổ rồi dìm xuống nước lan truyền trên mạng - cho biết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Con chết chưa tròn 100 ngày, mẹ chồng ném quần áo đuổi con dâu khỏi nhà

Thành Trung |

Chưa nguôi ngoai vì mới mất đứa con đầu lòng, cô gái trẻ đã lại chìm trong nước mắt tủi hờn vì bị mẹ chồng ném quần áo ra sân, đuổi khỏi nhà.

Phụ nữ được gì sau khi hy sinh cho chồng?

Tuệ Thiên |

Thanh ngập ngừng trước chiếc áo sơ mi màu trắng trị giá 270 ngàn, cô cứ nhấc ra lại treo vào chỗ cũ. Ba ngày nữa cô sẽ đi dự lễ kỷ niệm 15 năm ra trường của hội bạn cấp hai, cô muốn mình trông tươm tất một chút.

Vợ bị bạo hành dã man ở Tây Ninh sẽ li dị người chồng vũ phu

ĐÌNH TRỌNG |

"Tôi sẽ làm đơn ra tòa để li dị người chồng vũ phu", chị T.T.T.M (31 tuổi) - người phụ nữ trong video bị chồng đánh bóp cổ rồi dìm xuống nước lan truyền trên mạng - cho biết.