Tình cha mẹ và hành trình đặc biệt của cô gái câm điếc bẩm sinh

VIỆT HOÀNG |

Tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định - đó là giấc mơ không tưởng nhưng đã trở thành hiện thực bởi sự nỗ lực của Trần Lê Khả Ái và gia đình. Từ tình yêu thương của cha mẹ, một học sinh câm điếc bẩm sinh đã vượt qua hành trình dài đáng kinh ngạc từ phổ thông trung học cho đến đại học. Với những con người thiếu may mắn trong cuộc sống, những khiếm khuyết trên cơ thể không làm nhụt đi ý chí và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của họ.

Cha mẹ luôn ở bên

“Tôi thiết nghĩ, nếu trước kia tôi ngừng hy vọng và buông xuôi như bao gia đình khác thì con tôi sẽ câm điếc mất và không có được ngày hôm nay. Nhưng giờ này bé giao tiếp tốt cũng nhờ một phần nỗ lực không ngừng của bé. Mỗi đứa trẻ được hạ sinh trên thế gian đều là một thiên thần... Quan trọng nhất là cha mẹ phải luôn sát cánh cùng con” - đó là những dòng nhật ký mà ông Trần Khương (ngụ quận 12, TPHCM) đã ghi nhật ký cách đây 6 năm khi cô con gái câm điếc bẩm sinh bắt đầu vào đại học. Còn năm qua, cô con gái ấy đã trở thành tân cử nhân đại học và có việc làm chính thức.

Từ khi Khả Ái lên 2 tuổi, ông Khương phát hiện con mình bất thường, không nghe nói được gì cả. Đưa con đi khám tại bệnh viện, kết quả bé bị câm điếc bẩm sinh, mọi mong ước về tương lai gần như tan vỡ với vợ chồng trẻ.

Thế rồi, tia hy vọng đến khi tình cờ ông Khương đọc được thông tin về chương trình can thiệp sớm, hỗ trợ thiết bị trợ thính của nước ngoài dành cho Việt Nam. Ông bán xe máy, vay mượn đủ nơi để có 5 cây vàng mua máy trợ thính cho con. Như vậy, khi gần 30 tháng tuổi, bé Ái mới có thể nghe được những âm thanh đầu tiên trong cuộc đời, dù sự cảm nhận đó rất yếu ớt, thính lực chỉ được khoảng 30%. Từ đây, gia đình nhỏ bắt đầu hành trình miệt mài, thầm lặng mang đến âm thanh và giọng nói cho con gái bị câm điếc bẩm.

Dù nhà ở xa nhưng hằng ngày, ông Khương chở con bằng xe đạp đi 20km từ nhà đến Trung Tâm khuyết tật TPHCM (Quận 3) để học. Vợ chồng ông Khương, bà Loan học cách dạy từ các cô rồi chỉ bảo cho con ở nhà. Họ đã kiên nhẫn dạy cho con từng câu, từng chữ để bé quen được khẩu hình.

Cha mẹ luôn đồng hành cùng Ái trên mọi chặng đường. Ảnh: M.T
Cha mẹ luôn đồng hành cùng Ái trên mọi chặng đường. Ảnh: M.T

Khi bé Ái đến tuổi đi học, nhiều người khuyên đưa con đến học trường chuyên biệt nhưng ông nhất quyết không chịu. Ròng rã từ bậc mầm non, lên đến phổ thông rồi vào đại học là những tháng ngày ba mẹ cùng con tới lớp, cố gắng tiếp thu kiến thức để dạy lại con. Khả Ái là một trong rất ít học sinh khuyết tật không phải học trường chuyên biệt, không phải dùng ngôn ngữ ký hiệu khi giao tiếp. Tuy nhiên, khả năng nghe hạn chế qua máy trợ thính, phần nào khiến giao tiếp khó khăn, tiếp thu chậm.

Nắm tay con đi

Sau khi tốt nghiệp THPT, Khả Ái được trao học bổng vào học tại Trường Đại học Hoa Sen. Vào đại học, sợ con không đáp ứng được cường độ học tập, sinh hoạt ở môi trường mới, ông Khương nhiều lần xin gặp trực tiếp giáo viên hỏi thăm tình hình, nhờ cô in sẵn lịch học của cả học kỳ. Ngày 2 buổi, có khi 3 buổi, sáng học ở cơ sở này, chiều lại học ở cơ sở khác, dù mưa gió vất vả, ông bà cũng chở con đi.

Qua năm 2, cô sinh viên cũng xác định biết tự lo cho bản thân nên xin ba chiếc xe máy để tự đi học. Dù lo nhưng biết cản cũng không được, ông Khương đã dành cả tháng trời, ba vừa chở con đi học, vừa hướng dẫn con di chuyển trên đường, sau đó là cho con tự đi, ba chạy trước con chạy sau.

Tới thời điểm làm đồ án tốt nghiệp, cô nàng nhiều lần toan bỏ cuộc do gặp khó khăn. Ông Khương thuyết phục không được, đến nỗi hai ba con giận nhau cả tuần. Nhưng rồi, nhờ sự kiên trì động viên của cả gia đình, cuối cùng Khả Ái lại có thể tiếp tục hoàn thành đồ án còn dang dở.

Khả Ái nhận bằng tốt nghiệp đại học. Ảnh: Thuỷ Tiên
Khả Ái nhận bằng tốt nghiệp đại học. Ảnh: Thuỷ Tiên

Trong buổi lễ tốt nghiệp đại học của con, vợ chồng ông đã bật khóc chia sẻ về sự nỗ lực của cô bé và sự đồng hành của gia đình.

“Dù con mình khiếm khuyết hay bình thường thì điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là cha mẹ phải luôn sát cánh cùng con. Tạo điều kiện cho con giao tiếp và hội nhập với thế giới xung quanh. Đừng vì những lời dèm pha mà đánh mất tương lai của con mình”, ông Trần Khương chia sẻ.

Hành trình học tập đầy kinh ngạc suốt hơn 20 năm vừa qua coi như khép lại và Trần Lê Khả Ái sẽ bắt đầu một hành trình mới. Cũng tại Trường Đại học Hoa Sen, Ái bắt đầu làm công việc thiết kế cho bộ phận truyền thông của Trung tâm trải nghiệm - Việc làm sinh viên.

Khả Ái làm việc tại Trường Đại học Hoa Sen. Ảnh: NTCC
Khả Ái làm việc tại Trường Đại học Hoa Sen. Ảnh: NTCC

5 năm trước, trong nhật ký của mình, ông Trần Khương viết: “Tôi muốn viết nữa để chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn đọc nhưng do con đường của con tôi chỉ mới đi đến đây. Tôi mong một ngày nào đó có thể cho các bạn đọc chương tiếp theo: đại học - và ước mơ giúp đỡ người khiếm khuyết...”. Nay ông Khương đã có thể bắt đầu viết chương mới cho nhật ký về hành trình của gia đình ông và Trần Lê Khả Ái.

VIỆT HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Những câu chúc Tết hay dành tặng ông bà và cha mẹ

Tuấn Đạt |

Gợi ý những lời chúc Tết hay gửi tặng tới cho ông bà, cha mẹ nhân đón Xuân Quý Mão 2023.

2 điều quan trọng cha mẹ dạy con mỗi dịp Tết đến Xuân về

Tường Vân |

Dạy con những bài học về cội nguồn, dạy con cách cân bằng giữa việc học và việc chơi - đây là 2 điều quan trọng mà nhiều bậc phụ huynh dự định sẽ dạy con vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Nước mắt người cha trong lễ tốt nghiệp của cô con gái đặc biệt

HUYÊN NGUYỄN - THUỶ TIÊN |

Câu chuyện của ông Trần Khương – phụ huynh của tân khoa Trần Lê Khả Ái tại Lễ tốt nghiệp lần thứ 39 của Trường Đại học Hoa Sen đã lấy đi nhiều nước mắt của những người tham dự. Sự nỗ lực của cá nhân sinh viên, sự đồng hành của gia đình và nhà trường đã giúp cô bé bị khiếm thính bẩm sinh, khả năng nói chuyện hạn chế tốt nghiệp đại học và được nhận lại làm việc tại trường.

Xuân Bắc lên tiếng xin lỗi khán giả

Chí Long |

Xuân Bắc cho biết câu chuyện chia sẻ trên trang cá nhân của mình đã gây hiểu nhầm và gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả.

Chiết khấu 0 đồng, doanh nghiệp thực lỗ 1.300 đồng mỗi lít xăng dầu bán ra

Cường Ngô |

5 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo, tại nhiều cây xăng ở Hải Phòng, Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán. Đáng lo ngại là chưa có giải pháp nào để giải quyết triệt để vấn đề chiết khấu 0 đồng như hiện nay.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Những câu chúc Tết hay dành tặng ông bà và cha mẹ

Tuấn Đạt |

Gợi ý những lời chúc Tết hay gửi tặng tới cho ông bà, cha mẹ nhân đón Xuân Quý Mão 2023.

2 điều quan trọng cha mẹ dạy con mỗi dịp Tết đến Xuân về

Tường Vân |

Dạy con những bài học về cội nguồn, dạy con cách cân bằng giữa việc học và việc chơi - đây là 2 điều quan trọng mà nhiều bậc phụ huynh dự định sẽ dạy con vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Nước mắt người cha trong lễ tốt nghiệp của cô con gái đặc biệt

HUYÊN NGUYỄN - THUỶ TIÊN |

Câu chuyện của ông Trần Khương – phụ huynh của tân khoa Trần Lê Khả Ái tại Lễ tốt nghiệp lần thứ 39 của Trường Đại học Hoa Sen đã lấy đi nhiều nước mắt của những người tham dự. Sự nỗ lực của cá nhân sinh viên, sự đồng hành của gia đình và nhà trường đã giúp cô bé bị khiếm thính bẩm sinh, khả năng nói chuyện hạn chế tốt nghiệp đại học và được nhận lại làm việc tại trường.