“Tình cảm gia đình là thứ quý giá nhất”

Lan Nhi - Phạm Đông |

Vượt qua bao khó khăn của cuộc sống, gia đình anh Nguyễn Như Quỳnh và chị Nguyễn Thị Thương (phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình) luôn tâm niệm tình cảm gia đình là thứ quý giá nhất.

Tới đây, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tổ chức chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2020. Chương trình nhằm vinh danh các gia đình có nhiều nỗ lực cố gắng, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ. Qua quá trình xét duyệt, Trung ương Hội đã công bố danh sách 22 gia đình trẻ trên toàn quốc. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 20.6, tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 19 năm Ngày gia đình Việt Nam (28.6.2001 - 28.6.2020).

Là một trong 22 gia đình trẻ được tuyên dương, gia đình anh Nguyễn Như Quỳnh và chị Nguyễn Thị Thương (phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã rất vui mừng và phấn khởi khi nhận được kết quả này. Gặp nhau từ thời sinh viên rồi cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc vào năm 2011. Con đường lập nghiệp, xây dựng gia đình của anh chị chất chứa đầy gian truân, vất vả.

Có thời điểm, khi anh Quỳnh là cán bộ hợp đồng với mức lương 900.000 đồng/tháng, chị Thương làm kế toán viên tại một cửa hàng gần nhà với mức lương chỉ 2.000.000 đồng/tháng, mức thu nhập không đủ cho hai vợ chồng xoay sở cuộc sống.

Cuộc sống bận rộn nhưng hai vợ chồng anh Quỳnh vẫn thường xuyên dành thời gian chăm sóc con. Ảnh: Lan Nhi
Dù bận rộn nhưng vợ chồng anh Quỳnh vẫn thường xuyên dành thời gian chăm sóc con. Ảnh: Lan Nhi

Anh Nguyễn Như Quỳnh (sinh năm 1987) tâm sự: “Để có thể duy trì cuộc sống, sáng sáng hai vợ chồng tôi phải dậy sớm đèo nhau sang chợ đầu mối ở trung tâm thành phố mua hoa quả tươi. Sau giờ làm hai vợ chồng sẽ tranh thủ làm thêm món hoa quả dầm kiếm thêm thu nhập".

Ngoài ra, anh Quỳnh còn nhận thêm các việc phụ như show diễn, kịch truyền thông để có thêm thu nhập trang trải hằng ngày. Còn vợ anh được nhận vào làm tại một tổ chức chuyên về hỗ trợ trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hòa Bình.

Những giây phút bình yên, hạnh phúc của gia đình anh Quỳnh.
Hạnh phúc của gia đình anh Quỳnh bên mâm cơm. Ảnh: Lan Nhi

Anh Quỳnh cho biết thêm, để lo cho cuộc sống gia đình, vợ chồng anh đã quyết định bán hết của hồi môn được bố mẹ, họ hàng trao tặng ngày cưới để mở shop kinh doanh thời trang, lập công ty khởi nghiệp.

Do công việc của cán bộ Đoàn, công tác phong trào phải đi nhiều, làm nhiều. Thường xuyên đi đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của địa phương nên Quỳnh có rất ít thời gian dành cho gia đình. Vậy nhưng, chị Thương luôn thấu hiểu, động viên và hoàn tất công việc gia đình lẫn kinh doanh để anh có thể yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhờ sự thấu hiểu của vợ, anh Quỳnh đã thu hoạch được nhiều thành tích trong công tác tỉnh Đoàn.
Anh Quỳnh có nhiều thành tích trong công tác tỉnh Đoàn. Ảnh: Lan Nhi

Để tiện di chuyển khi công tác, phục vụ kinh doanh, vợ chồng anh Quỳnh đã quyết định mua lại chiếc ô tô cũ. Đây là phương tiện để khởi nghiệp sau này.

Thành quả của mọi nỗ lực của đôi vợ chồng trẻ được đến đáp sau 4 năm. Vợ chồng anh Quỳnh tích cóp mua được một căn nhà, thương hiệu thời trang Fasamy cũng dần đi vào ổn định, công ty TNHH Nhà sạch Hòa Bình với thương hiệu “zupviec.vn” cũng đã tạo được dấu ấn trên thị trường.

Tâm sự về gia đình, chị Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1988) cho biết: “Với quan điểm "tình cảm gia đình là thứ quý giá nhất", giữa bộn bề áp lực của cuộc sống, hai vợ chồng tôi luôn cố gắng chăm lo, dành thời gian thật nhiều cho bên hai con”.

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Trọng - Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh cho biết, gia đình anh Nguyễn Như Quỳnh trú tại tổ 1 đã có nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Qua quá trình lựa chọn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dã tiến hành phối hợp với cơ quan, chính quyền địa phương thống nhất giới thiệu 1 gia đình trẻ tham gia chương trình tuyên dương Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2020.

"Đây là một trong những gia đình trẻ tiêu biểu của phường khi thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam" - ông Trọng nói.

Lan Nhi - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

6 gia đình ở Đà Nẵng hiến máu cứu người: Cho đi không cần nhận lại

THUỲ TRANG |

Trong một lần thấy gia đình nọ khóc nấc đi tìm người hiến máu vì người thân cần phẫu thuật, anh Trần Đình Khánh, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã "đánh liều" xin hiến dù không biết nhóm máu mình là gì. Cũng từ cơ duyên ấy, từ năm 2013 đến nay, anh Khánh đã thuyết phục cả gia đình tham gia hiến máu và lấy đó làm niềm vui mỗi ngày.

Để trẻ em an toàn trong chính gia đình mình

Ngọc Anh |

Giữa một xã hội hiện đại, thế nhưng, cách giáo dục và kỷ luật con cái bằng bạo lực vẫn là một tiêu chuẩn được một số phụ huynh "chấp nhận".

Những gia đình công nhân khuyết thiếu

Quế Chi |

Chồng đi làm khu công nghiệp, vợ con ở quê; hay cả chồng và vợ sống ở nhà trọ tha hương, gửi các con ở quê cho ông bà... Đó là tình cảnh của không ít gia đình công nhân hiện nay. Tất cả họ đều khao khát gia đình sum vầy, cùng nhau chia sẻ những vui buồn hằng ngày, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, họ không có lựa chọn nào khác...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

6 gia đình ở Đà Nẵng hiến máu cứu người: Cho đi không cần nhận lại

THUỲ TRANG |

Trong một lần thấy gia đình nọ khóc nấc đi tìm người hiến máu vì người thân cần phẫu thuật, anh Trần Đình Khánh, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã "đánh liều" xin hiến dù không biết nhóm máu mình là gì. Cũng từ cơ duyên ấy, từ năm 2013 đến nay, anh Khánh đã thuyết phục cả gia đình tham gia hiến máu và lấy đó làm niềm vui mỗi ngày.

Để trẻ em an toàn trong chính gia đình mình

Ngọc Anh |

Giữa một xã hội hiện đại, thế nhưng, cách giáo dục và kỷ luật con cái bằng bạo lực vẫn là một tiêu chuẩn được một số phụ huynh "chấp nhận".

Những gia đình công nhân khuyết thiếu

Quế Chi |

Chồng đi làm khu công nghiệp, vợ con ở quê; hay cả chồng và vợ sống ở nhà trọ tha hương, gửi các con ở quê cho ông bà... Đó là tình cảnh của không ít gia đình công nhân hiện nay. Tất cả họ đều khao khát gia đình sum vầy, cùng nhau chia sẻ những vui buồn hằng ngày, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, họ không có lựa chọn nào khác...