Trong "Đừng làm mẹ cáu", khán giả sẽ thấy được hình ảnh những người mẹ trong những nỗi niềm cả về cơm áo gạo tiền, cả về những thiếu hụt tình cảm, tâm lý, những mệt mỏi thiếu thốn…
Một người mẹ còn đầy vụng dại, côi cút với hành trình nuôi đứa con nhỏ hay ốm vặt nhưng cũng rất “bà cụ non” khiến bao tình huống dở khóc, dở cười xảy ra. Trong hành trình ấy, đã bao lần Hạnh bật khóc. Thậm chí, có lúc cô phải thốt lên: “Sao khóa học làm mẹ, mẹ học mãi không xong”.
Dù khó khăn, gian nan nhưng Hạnh đã dần vượt qua tất cả, nuôi dạy bé Happy.
Câu thoại của Hạnh đã gây ấn tượng với khán giả: “Công việc và cuộc sống của mẹ suốt 7 năm qua chỉ làm thế nào để con không khóc, con không bị nôn, kịp giờ ăn, kịp giờ chơi. Bây giờ mẹ chỉ muốn làm việc như những người bình thường khác thế cũng không được”.
Những ai phải nuôi con nhỏ thường xuyên ốm đau mới thấm thía những câu thoại này. Quả thực hành trình làm mẹ chưa bao giờ dễ dàng.
Mỗi người mẹ trong phim đều lay động cảm xúc của người xem, từ những người mẹ trẻ như Hạnh, Vy đến những người mẹ đầy hy sinh như mẹ của Quân, mẹ của Khôi. Phim tinh tế khắc họa câu chuyện người mẹ nào cũng có nỗi khổ và đứa trẻ nào cũng lớn lên với thật nhiều thắc mắc.
Hành trình nuôi nấng những đứa trẻ cùng nỗ lực bù đắp những thiếu thốn, quay cuồng với cơm áo gạo tiền, trả lời triệu câu hỏi vì sao... khiến cho những người mẹ có lúc thấy mệt mỏi, không kiềm chế được cảm xúc.
Vì muốn san sẻ gánh nặng tiền bạc với mẹ, Happy mang đến lớp thú nhồi bông ngộ nghĩnh để bán cho các bạn. Khi bị cô giáo và mẹ phát hiện, Happy vừa lý luận vừa hỏi lại: “Mẹ bảo phải bán những món đồ quý giá thì mới có tiền còn gì?
Đấy là những món đồ chơi quý nhất của con đấy… Mẹ bị lừa tiền nhà không có tiền trả cho bác Thanh, không có việc làm, con muốn giúp mẹ, thế mà mẹ còn mắng con?”.
Đã có lúc con trẻ thất vọng và những người mẹ thấy mình như bất lực. Thế nhưng, trải qua bao mâu thuẫn, biến cố, sợi dây duy nhất để họ không bao giờ lìa xa nhau đó là trái tim bao dung của người mẹ.