Nuốt nước mắt nghĩ ra đủ mọi lý do để xin tiền cha dượng đóng học phí

Sương Mai |

Mỗi lần đến kì hạn đóng tiền học, tôi lại cắn răng nghĩ ra đủ mọi cái cớ, diễn đủ mọi vở kịch để có thể xin được số học phí từ cha dượng. Cầm những đồng tiền mà ông đưa với thái độ bố thí, tôi chỉ biết trốn vào một góc phòng lặng lẽ ôm tấm di ảnh người cha quá cố của mình mà khóc thầm.

Tôi đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình nói dối trước mặt cha dượng nữa. Bắt đầu từ khi mẹ tái hôn năm tôi 8 tuổi, tôi đã phải học cách nhìn sắc mặt và bịa mọi lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý để xin được tiền đóng học phí từ ông.

Dượng tôi là một người hiền lành nhưng riêng chuyện tiền bạc, ông vô cùng chặt chẽ với tôi. Ông không bao giờ từ chối khi tôi xin tiền nhưng sẽ im lặng và lờ đi không cho tôi số tiền đó hoặc sẽ cho nhưng không cho đủ số tiền mà tôi cần. Tháng nào xin tiền học ông cũng hỏi một câu: Sao nhiều thế?.

Biết cha dượng khắt khe trong chuyện tiền bạc, tôi cũng không dám đòi hỏi nhiều, chỉ riêng tiền học tôi đành phải cắn răng nhẫn nhục để xin vì chẳng còn cách nào khác. Mỗi lần phải xin tiền ông, tôi đều rất ngại ngùng và căng thẳng.

Mẹ tôi cũng biết chuyện đó nhưng không dám nói gì bởi bà ở nhà làm nội trợ, kinh tế phụ thuộc vào cha dượng. Bà buồn bã ôm tôi vào lòng thủ thỉ dặn tôi cố nhẫn nhục để được đi học, nuôi ước mơ thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này.

Kể từ đó tôi bắt đầu học cách nói dối để xin tiền. Những năm học phổ thông tôi thường đóng học phí theo tháng. Những tháng  nào học phí cao hơn thì tôi buộc phải chia 2 lần để xin tiền với 2 lý do khác nhau. Chính vì vậy suốt thời cắp sách đến trường, tôi luôn là đứa nộp tiền học muộn nhất lớp. Tôi thường cúi gằm mặt xuống vì ngại mỗi khi cô giáo bêu tên.

Ban đầu các lý do xin tiền của tôi rất đơn giản như: mua quà thăm ông bà, tiền khám bệnh mua thuốc, tiền quỹ lớp...Đó là những khoản tiền bắt buộc mà dượng tôi không thể không cho. Những khoản tiền đó tôi đều xin dư ra để bớt lại gom góp đóng tiền học phí.

Mẹ con tôi phải nuốt nước mắt, cắn răng nghĩ ra đủ lí do để xin cho đủ tiền học phí. Ảnh minh họa.
Mẹ con tôi phải nuốt nước mắt, cắn răng nghĩ ra đủ lí do để xin cho đủ tiền học phí. Ảnh minh họa.

Nhưng không thể tháng nào cũng xin tiền thuốc, tiền thăm ông bà được. Vì vậy chúng tôi phải tìm cách xin được tiền từ lòng thương hại của ông. Có một đợt mẹ tôi bị đau đầu, liên tục. Nhân cơ hội đó bà nói rằng bản thân không khỏe muốn lên bệnh viện tuyến trên để khám. Tôi ở bên cạnh cũng hùa theo khóc lóc khiến dượng đành phải móc túi mấy triệu để mẹ con tôi lên viện 108 chụp chiếu. Số tiền khám bệnh còn dư, mẹ cho lại tôi để dành đóng học phí dần. Lần khác thì mẹ con tôi lại viện cớ cần tiền đi đám cưới họ hàng, tiền đi đám hiếu.

Nếu tôi xin tiền mua chiếc điện thoại mới, tiền mua đôi giày mới thì ông không cho nhưng riêng các khoản về đối nội, đối ngoại thì ông sẽ đưa vì sợ mất thể diện, sợ người khác nói là ông keo kiệt. Nhờ vậy mà mỗi lần xin tiền hiếu hỉ, mẹ con tôi đều xin nhiều lên để có dư ra tiền cho tôi đi học thêm.

Tôi còn nhớ ngày mẹ và dượng tái hôn, chính ông đã ôm tôi và nói sẽ lo cho cả hai mẹ con một cuộc sống tốt. Nhưng suốt những năm tháng ở bên ông, mẹ con tôi luôn sống trong cảm giác ngột ngạt về tiền bạc. Tôi thậm chí chưa bao giờ dám xin ông tiền để mua một chiếc áo mới. Hàng ngày tôi đều mặc áo đồng phục đi học đến nỗi chiếc áo đồng phục nào cũng cũ sờn và phai hết logo in trên đó. Tết đến, để mua được cho tôi một tấm áo mới, mẹ thường phải dành dụm, bớt xén tiền đi chợ hằng ngày.

Dượng biết tất cả nhưng ông không bao giờ hỏi tôi có thiếu thốn không và cũng không bao giờ chủ động mua cho tôi một thứ gì. Hàng năm cứ gần Tết, khi chúng bạn được nghỉ chuẩn bị mua sắm tết bên gia đình thì tôi lại tranh thủ mấy ngày cuối năm, hì hụi gói bánh chưng, làm giò chả từ sáng đến đêm giúp người bác bên nhà nội. Tiền công tôi làm được bác tôi bỏ vào phong bao lì xì cũng là một khoản kha khá giúp tôi có tiền trang trải học phí và mua đồ dùng học tập để đỡ phải viện cớ để xin tiền cha  dượng.

Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Giục mãi con gái không chịu lấy chồng, bà mẹ nghĩ ra cách không ai ngờ

Sương Mai |

Giục từ năm này qua năm khác mà cô con gái 27 tuổi không chịu kết hôn, bà mẹ liền làm ra một hành động mà ai nấy nghe xong đều phải lắc đầu ngán ngẩm.

Sống cùng mái nhà nhưng hai mẹ con chỉ có thể gặp nhau qua 1 mảnh giấy

Sương Mai |

Mỗi buổi tối đi làm về khuya, việc đầu tiên của cô Yến là tìm đọc mảnh giấy để trên bàn xem hôm nay con gái muốn nhắn nhủ gì với mẹ. Dù sống dưới một mái nhà nhưng mọi cảm xúc và hành trình trưởng thành của con cô đều chỉ có thể nhìn qua từng dòng chữ viết vội trên những mảnh giấy.

Đừng cố chịu tổn thương để níu giữ cuộc hôn nhân bất hạnh

Tuấn Đạt (Theo lifesitenews.com) |

Trong cuộc hôn nhân ai chả mong cầu hạnh phúc, tuy nhiên bên cạnh những câu chuyện tình lãng mạn thì luôn tồn tại những nỗi muộn phiền, ưu lo trong đời sống vợ chồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giục mãi con gái không chịu lấy chồng, bà mẹ nghĩ ra cách không ai ngờ

Sương Mai |

Giục từ năm này qua năm khác mà cô con gái 27 tuổi không chịu kết hôn, bà mẹ liền làm ra một hành động mà ai nấy nghe xong đều phải lắc đầu ngán ngẩm.

Sống cùng mái nhà nhưng hai mẹ con chỉ có thể gặp nhau qua 1 mảnh giấy

Sương Mai |

Mỗi buổi tối đi làm về khuya, việc đầu tiên của cô Yến là tìm đọc mảnh giấy để trên bàn xem hôm nay con gái muốn nhắn nhủ gì với mẹ. Dù sống dưới một mái nhà nhưng mọi cảm xúc và hành trình trưởng thành của con cô đều chỉ có thể nhìn qua từng dòng chữ viết vội trên những mảnh giấy.

Đừng cố chịu tổn thương để níu giữ cuộc hôn nhân bất hạnh

Tuấn Đạt (Theo lifesitenews.com) |

Trong cuộc hôn nhân ai chả mong cầu hạnh phúc, tuy nhiên bên cạnh những câu chuyện tình lãng mạn thì luôn tồn tại những nỗi muộn phiền, ưu lo trong đời sống vợ chồng.