Những người phụ nữ dành cả thanh xuân cho hằng trăm trẻ mồ côi

BẢO TRUNG |

Trong suốt hàng chục năm tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, bà Yến đã cưu mang, giúp cho hàng trăm trẻ em không may có số phận bất hạnh được thay đổi cuộc đời...

Hằng trăm đứa con khắp mọi miền tổ quốc

Trung tâm bảo trợ trẻ em Thiên Ân nằm tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Trung tâm do bà Trần Bạch Yến (62 tuổi, người gốc Sài Gòn) sáng lập và quản lý từ năm 2004.

Sau gần 16 năm hoạt động, Trung tâm đã nhận hơn 300 trẻ mồ côi trên khắp mọi miền tổ quốc; trở thành ngôi nhà chung của nhiều trẻ em bất hạnh. Bà Yến và những người phụ nữ không họ hàng, thân thích đã chăm sóc, nuôi dạy những đứa trẻ bằng tất cả tình yêu thương, để chúng trưởng thành nên người.

 
Bà Trần Bạch Yến - Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội Thiên Ân (bìa trái) sinh hoạt cùng các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm. Ảnh: P.V

Từ những ngày đầu hoạt động, bà đã nhiều lần cử người đến xác minh những trường hợp trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ (hay cả cha lẫn mẹ) ở nhiều tỉnh xa xôi tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ… Nếu thấy các em có hoàn cảnh đáng thương bà sẽ nhận nuôi.

Những đứa trẻ ở trung tâm độ tuổi nào cũng có, mỗi đứa một hoàn cảnh, nhưng đều có điểm chung là con của "mẹ Yến" và các mẹ ở Thiên Ân.

Cảnh sinh hoạt của các em nhỏ ở Trung tâm bảo trợ trẻ em Thiên Ân (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Nguồn video: Bảo Trung

"Có khổ cũng gắng giúp các cháu nên người"

Tâm sự với chúng tôi, bà Yến cho biết, đến đầu tháng 7.2019, trung tâm đang nuôi dưỡng 45 đứa trẻ mồ côi. Đứa lớn đã 21 tuổi - hiện đang theo học một Trường đại học trên địa bàn TP.Cần Thơ.

"Mới đây, chúng tôi cũng vừa dang tay đón nhận 6 đứa trẻ người dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên. Mong rằng các em có thể sớm bắt nhịp ở môi trường mới và hòa đồng hơn với các bạn bè" - bà Yến cho hay.

Cũng gắn bó với trung tâm ngay từ những ngày đầu thành lập, bà Nguyễn Thị Quế (42 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) chia sẻ: “Có nhiều trẻ sơ sinh chuyển về đây những ngày đầu cực kỳ khó nuôi, ngoài trung tâm thì bệnh viện là ngôi nhà thứ 2. Nhiều lúc, chúng tôi đuối sức nhưng vì thương các cháu quá nên đành cố gắng".

"Có khổ cũng cố gắng nuôi các cháu lớn khôn, nên người", bà Yến tiếp lời.

Những sự hỗ trợ kịp thời

Mỗi năm, Quỹ “Giáo dục và y tế” (VNHELP) ở California, Mỹ hỗ trợ trung tâm khoảng 4.000 USD hay Quỹ “Hội xuân” do một cộng đồng người Việt ở Pháp hỗ trợ khoảng 8.000 USD. Mức tài trợ trên đã phần nào giúp đỡ Trung tâm duy trì hoạt động. Theo bà Yến, chỉ tính chi phí sinh hoạt, Trung tâm mỗi tháng tiêu tốn khoảng 60 đến 70 triệu đồng.

Đại diện Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ cho biết: Đối với Trung tâm bảo trợ xã hội Thiên Ân, sở đã tiến hành tập huấn cho cán bộ, nhân viên cơ sở này về công tác xã hội, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; lên kế hoạch tổ chức cho trẻ em của cơ sở tham dự các hoạt động như: Diễn đàn trẻ em; vui chơi tết Trung thu; Tổ chức thăm và tặng quà, tiền, cho trẻ nhân dịp Tết Nguyên đán nhằm động viên, khích lệ các em cố gắng học tập, vươn lên trong học tập.

Ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy bày tỏ: “Trung tâm này là nơi LĐLĐ quận thường xuyên tổ chức những hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ phần nào về cuộc sống tinh thần cho các em. Những sự bù đắp tuy rằng nhỏ bé, nhưng hy vọng các em nhỏ ở đây sẽ luôn cảm thấy xã hội luôn sẵn sàng ở bên, hỗ trợ các em cả vật chất lẫn tinh thần.

Vừa qua, được sự hỗ trợ của một số cá nhân, trung tâm đã xây dựng một ngôi nhà khang trang để các em thoải mái sinh hoạt, vui chơi và học tập. Trung tâm vẫn tiếp tục dang tay đón nhận những mảnh đời bất hạnh, để giúp cuộc đời các em sang trang, trở thành những con người có ích cho xã hội.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Mẹ "Âu Cơ" cưu mang hàng trăm đứa con tật nguyền

A.T |

Duyên nợ đã đưa người phụ nữ 80 tuổi gắn bó với công việc chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 100 mảnh đời bất hạnh, trẻ bại não, khuyết tật, người già... tại Củ Chi, TPHCM hơn 30 năm qua.

Bác sĩ cưu mang người tâm thần 26 năm

HẢI ĐĂNG |

Đoàn viên Phạm Hồng Thái - Trưởng Trạm Y tế xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) - một bác sĩ có tấm lòng nhân hậu, đã cưu mang, chữa trị cho người tâm thần bị đi lạc. Mới đây, CĐ Y tế Việt Nam đã quyết định tặng bằng khen cho bác sĩ Thái vì hành động đẹp này.

Gặp đôi vợ chồng 9X cưu mang cả trăm chó mèo hoang ở Cần Thơ

BẢO TRUNG - CUNG HUYỀN |

Với tình yêu với chó mèo, hai vợ chồng chị Phạm Phương Liên (Cần Thơ) đã xây một số chuồng nhỏ để cưu mang gần 100 chú chó, mèo hoang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mẹ "Âu Cơ" cưu mang hàng trăm đứa con tật nguyền

A.T |

Duyên nợ đã đưa người phụ nữ 80 tuổi gắn bó với công việc chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 100 mảnh đời bất hạnh, trẻ bại não, khuyết tật, người già... tại Củ Chi, TPHCM hơn 30 năm qua.

Bác sĩ cưu mang người tâm thần 26 năm

HẢI ĐĂNG |

Đoàn viên Phạm Hồng Thái - Trưởng Trạm Y tế xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) - một bác sĩ có tấm lòng nhân hậu, đã cưu mang, chữa trị cho người tâm thần bị đi lạc. Mới đây, CĐ Y tế Việt Nam đã quyết định tặng bằng khen cho bác sĩ Thái vì hành động đẹp này.

Gặp đôi vợ chồng 9X cưu mang cả trăm chó mèo hoang ở Cần Thơ

BẢO TRUNG - CUNG HUYỀN |

Với tình yêu với chó mèo, hai vợ chồng chị Phạm Phương Liên (Cần Thơ) đã xây một số chuồng nhỏ để cưu mang gần 100 chú chó, mèo hoang.