Bộ phim “Our Blues” đang lên sóng với rất nhiều cách tiếp cận khác nhau về tình yêu. Những góc nhìn tình yêu chân thực, giàu chất liệu đời sống trong phim được khán giả chú ý, đồng cảm.
Ở tập 5 là câu chuyện tình của 2 học sinh trung học Yeong Ju và Hyeon. Bố của Yeong Ju và Hyeon là bạn học cũ, họ làm công việc lao động chân tay lam lũ ở chợ Jeju, không có nhiều thời gian dành cho con. Cả Yeong Ju và Hyeon đều lớn lên mà không có mẹ.
Cuộc sống của Yeong Ju và Hyeon khép kín, ít niềm vui và đơn độc. Yeong Ju kể với Hyeon về ước mơ của cô, khao khát được rời khỏi làng chài tanh mùi cá này để đến Seoul và sống một cuộc đời khác. Hai đứa trẻ cô độc, lầm lũi, buồn chán đã tìm thấy sự an ủi, đồng cảm, dần dần từ bạn bè đã chuyển sang tình yêu.
Ngoài giờ học ở trường, Yeong Ju và Hyeon dành thời gian cho nhau. Kết quả, Yeong Ju thấy cơ thể ngày càng có sự đổi khác. Cô phát hiện ra mình đã có thai.
Thời lượng của toàn bộ tập 5 phim “Our Blues” miêu tả sự hoảng sợ, sợ hãi, mất phương hướng, và nỗi ám ảnh, giằng xé của Yeong Ju khi đưa ra quyết định phá thai.
Hai học sinh trung học hoàn toàn bị cô lập, không có ai để tâm sự, không có ai để dựa vào, chỉ có thể chia sẻ với nhau sự sợ hãi khi cái thai lớn dần trong bụng Yeong Ju.
Nếu Hyeon là nỗi lo lắng, hoang mang, không biết phải giúp bạn gái những gì để “xử lý” cái thai, thì với Yeong Ju là sự sợ hãi, xấu hổ và mặc cảm tội lỗi.
Ở trường học, trước mặt thầy cô, bạn bè, họ phải “dàn dựng” hình ảnh không liên quan đến nhau để che giấu chuyện tình cảm. Ở nhà, họ phải giữ bí mật để 2 ông bố không phát hiện ra. “Nếu bố cậu biết, bố cậu sẽ giết cậu. Còn nếu bố tớ biết, bố tớ sẽ tự tử vì quá thương tớ mà không thể làm được gì” – Yeong Ju nói.
Hình ảnh Hyeon lấy trộm tiền của bố để đưa cho bạn gái mang đi làm “kinh phí” phá thai, hình ảnh Yeong Ju run rẩy, sợ hãi một mình đến bệnh viện sản cầu xin bác sĩ “xử lý” giúp... khiến tập 5 của “Our Blues” trở nên ám ảnh.
Cô gái trẻ Yeong Ju khóc nói với bạn trai: “Cậu đừng gọi cái thai là con. Tớ sẽ cảm thấy mình quá ác độc. Tớ cảm thấy mình bị hủy hoại, không còn tương lai và sẽ phải trả giá”.
Đằng sau cái thai ngoài ý muốn của 2 học sinh trung học là sự sợ hãi, là khoảng lặng đầy giằng xé, day dứt của họ khi quyết định bỏ thai. Đằng sau quyết định phá thai của 2 học sinh còn là sự lạnh lùng, vô tâm đến đáng sợ của gia đình, nhà trường và xã hội. Không ai để ý, không ai hay biết, chỉ có 2 đứa trẻ trong nỗi hoang mang, day dứt để đưa ra quyết định.
Phim được khen ngợi phản ánh trung thực hiện thực giữa bối cảnh tỉ lệ nạo phá thai ở trẻ tuổi vị thành niên ngày càng gia tăng ở các quốc gia Châu Á.