"Tình trăm năm" kể về cuộc hôn nhân của ông Lưu Văn Chí, 56 tuổi và bà Phan Thị Diệu Thiện, 53 tuổi, hiện đang sống ở TPHCM.
Ông Chí kể rằng, cả hai từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Lúc đó, ông 36 tuổi và nghe mọi người kể rằng bà Thiện là một mẫu người phụ nữ giỏi giang. Chính vì thế, ông muốn làm quen và nếu được, cả hai đến với nhau, cùng chăm sóc con cái.
Sau một vài lần đến quán bà Thiện uống cà phê và trò chuyện, dần dà cả hai nảy sinh tình cảm và chấp nhận đến với nhau. Được biết vào thời điểm đó, ông Chí có 2 con riêng còn bà Thiện có 3 người con. Trải qua mấy chục năm sống chung, cả hai cũng có một con chung.
Nói về quãng thời gian sống chung, cả hai kể rằng, đó là thời điểm gặp nhiều khó khăn. Nói đến đây, MC Quyền Linh hỏi bà Thiện rằng: "Ngày đó, anh Chí nói trong tay không có gì, tại sao chị vẫn đồng ý lấy ảnh?". Trả lời Quyền Linh, bà Thiện vui vẻ: "Ai mà nghèo, chỉ có một cái quần để mặc thôi nhưng mà chấp nhận đến với tôi, cùng tôi làm ăn thì tôi chịu. Còn ai có nhà lầu xe hơi đến với tôi, muốn tôi làm bé, tôi cũng không chịu".
Bà Thiện thật thà cho biết, ban đầu chọn ông Thiện, bà cũng rất sợ. Trong đó, nỗi sợ lớn nhất là "liệu ông ấy có thương con mình không? hay "Không biết ổng có thương mình không vì nếu bỏ mình, mình lại mang tiếng có thêm một đời chồng?".
Bà Thiện còn cho biết thêm, ông Chí bệnh tim và nhiều bệnh khác nhưng bà vẫn thương. Bà nói: "Tôi thương lắm, nhưng cũng đau lắm. Vì sợ ảnh mất thì tôi biết phải làm sao?".
Tuy nhiên, bằng sự chân thành của mình, ông Chí và bà Thiện đến với nhau, cùng nhau buôn bán, làm ăn. Sau đó, cả hai rủ nhau xuống Vũng Tàu để làm thêm. Khi kiếm được hơn 100 triệu, cả hai quyết định về lại quê để xây nhà. Khi con chung của họ được hơn 1 tuổi, cặp đôi tiếp tục đi lên TPHCM làm ăn.
Sau một thời gian, cặp đôi được một người chú cho miếng đất ở Quận 7, TPHCM nên bà Thiện mở quán bán đồ ăn, còn ông Chí đi làm bảo vệ. Khi kiếm được một khoản tiền, cặp đôi tu sửa nhà ở Quận 7 và bán được hơn 500 triệu đồng. Và cứ như thế, cặp đôi cứ mua nhà rồi bán lại và đến hiện tại đã có trong tay 11 miếng đất lớn nhỏ ở TPHCM.
Quyền Linh hỏi, sau khi xây dựng được "cơ ngơi" như vậy, bà Thiện bây giờ muốn gì nhất? Bà nói, hiện tại rất hài lòng với cuộc sống, chỉ mong được đi chơi, đi đó đây cho khỏe người.
Nói về điều không hài lòng ở bà xã mình, ông Chí tiết lộ: "Tôi không có gì phàn nàn với bà xã cả. Cô ấy là người buôn bán nên đôi khi chỉ nóng tính thôi".
MC Quyền Linh ngưỡng mộ hôn nhân của cặp đôi: "Tôi thấy anh chị có hạnh phúc trọn vẹn, đó là sự nỗ lực của hơn 20 năm qua".
Đặc biệt, cuối chương trình, ông Chí còn bất ngờ tặng bà Thiện một chiếc nhẫn kim cương mà ông tự mua. Ông nói: "Nhân dịp đến với "Tình trăm năm", tôi cũng muốn tặng bà xã một điều gì đó với hi vọng cả hai sẽ sống cùng nhau trọn đời".
Nghe những chia sẻ của ông Chí, bà Thiện không khỏi xúc động.