Mái ấm “Xa Mẹ” và những người dành cả cuộc đời cho hàng trăm trẻ mồ côi

Lan Nhi |

Hơn 30 năm qua, mái ấm “Xa Mẹ” của ông Vũ Tiến và bà Vũ Thị Ngọc Oanh (phố Ngô Văn Sở, Hà Nội) đã trở thành điểm tựa vững chắc của hàng trăm đứa trẻ nghèo lang thang cơ nhỡ.

Nẻo về mái ấm “Xa Mẹ”

Mái ấm “Xa Mẹ” nhỏ nhoi nằm nép mình trên con phố Ngô Văn Sở tấp nập người và xe qua lại. Căn nhà rộng chưa đầy 50m2, nhưng lúc nào cũng ríu rít tiếng trẻ thơ đọc bài, ca hát. Đứa mồ côi cha mẹ từ tấm bé, đứa thì bỏ nhà đi lang bạt. Mỗi đứa một số phận, một hoàn cảnh, tụ hội về đây gắn kết với nhau như anh em ruột thịt.

Những đứa trẻ ở mái ấm này thiệt thòi đủ đường. Tuổi thơ của các em là một chuỗi ngày bất hạnh. Nói chưa tròn vành rõ chữ đã phải lăn lộn ngoài đời kiếm từng đồng bạc mưu sinh, ăn bờ nằm bụi cùng sương gió.

Năm nào cũng vậy, vào những dịp như Tết thiếu nhi, hay rằm Trung thu... ông Vũ Tiến (sinh năm 1942) và bà Vũ Thị Ngọc Oanh (sinh năm 1945) ở phố Ngô Văn Sở, quận Hoàn Kiếm dù bận đến mấy cũng đều thu xếp công việc tổ chức cho bọn trẻ vui chơi, như để bù đắp lại phần nào sự bất hạnh đó.

Mái ấm xa mẹ của những đứa trẻ lang thang. Ảnh: LN.
Mái ấm "Xa Mẹ" của những đứa trẻ lang thang. Ảnh: LN.

Những đứa trẻ ở “Xa Mẹ” được ông Tiến và bà Oanh nhận về nuôi dưỡng, cho ăn học tử tế. Ngoài giờ học văn hóa, bọn trẻ còn được học múa hát, tập đàn, chơi nhạc cụ. Lớn hơn chút nữa, thì ông bà cho đi học nghề. Đứa học lái xe, đứa  học làm bánh, mỗi đứa đều có một nghề mưu sinh, đủ trưởng thành và tự lập, có thể tự lo cho bản thân mình.

Nói về hành trình 30 năm thiện nguyện, ông Vũ Tiến chia sẻ: “Căn nhà này là nơi nuôi dưỡng hơn 600 đứa trẻ lang thang, mồ côi không nơi nương tựa. Số lượng tuy nhiều như vậy nhưng tôi vẫn có thể nhớ từng đứa một dù có nhiều cháu đã rời xa mái ấm này hàng chục năm".

Những trẻ em sống ở mái ấm Xa Mẹ được học múa hát, chơi đàn và sống tự lập từ rất sớm.
Những trẻ em sống ở mái ấm Xa Mẹ được học múa hát, chơi đàn và sống tự lập từ rất sớm. Ảnh: LN.

Theo ông Tiến, những đứa trẻ ở đây không những được học văn hóa mà còn được học thêm các môn năng khiếu nghệ thuật khác như học đàn, học múa, ca hát. Ông Tiến và bà Oanh cho rằng, bọn trẻ cần phải được giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng sự tự tin, nhân ái. Hiểu biết về âm nhạc, nghệ thuật sẽ giúp đứa trẻ bớt suy nghĩ tới những điều tiêu cực, biết yêu thương cuộc đời và sống nhân văn hơn.

Căn nhà nhỏ lúc nào cũng vang vọng tiếng trẻ học bài, ca hát. Ảnh: LN.
Căn nhà nhỏ lúc nào cũng vang vọng tiếng trẻ học bài, ca hát. Ảnh: LN.

Hành trình thiện nguyện

Hành trình 30 năm làm từ thiện, ông Tiến bà Oanh vẫn nhắc mãi về cậu bé Lê Quang Hòa, giờ đã là chủ cửa hàng của 7 tiệm bánh ở Hà Nội.

“Những đứa trẻ đến với chúng tôi như một chữ duyên. Dù không chủ ý đi làm từ thiện vì cuộc sống lúc đó còn khó khăn. Chúng tôi không nỡ để bọn trẻ lang thang ngoài đường với một cái bụng đói. Bởi sau bữa đói, rất có thể, nhiều đứa trẻ sẽ trượt dài với những lỗi lầm” - bà Vũ Thị Ngọc Oanh bày tỏ.

Bà Oanh trong giờ dạy trẻ múa hát.
Bà Oanh trong giờ dạy trẻ múa hát. Ảnh: LN.

Theo bà Oanh, các tổ chức xã hội nên quan tâm hơn tới hoàn cảnh, đời sống của những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Nên mở nhiều lớp học để hướng dẫn các em rèn nghề, có việc làm ổn định, hạn chế việc phát sinh các tệ nạn xã hội. Việc giáo dục đúng và đủ sẽ giúp các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại, mà còn tạo động lực, hạt nhân sống tốt sau này.

Mái nhà Xa Mẹ đến nay đã hoạt động được 30 năm.
Mái nhà Xa Mẹ đến nay đã hoạt động được 30 năm.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trần Thị Kim Thúy (tổ trưởng tổ dân phố số 33, phường Trần Hưng Đạo) cho biết: Người dân sinh sống trong phường đánh giá rất cao hoạt động thiện nguyện của ông Tiến và bà Oanh trong nhiều năm qua.

Tuy tuổi đã cao nhưng vợ chồng ông Tiến vẫn miệt mài với công tác nhân đạo, nuôi dưỡng trẻ em không nơi nương tựa, hành động này cần được nhân rộng và lan tỏa đến cộng đồng nhiều hơn nữa.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Trấn Thành khóc nghẹn trước câu chuyện của cô bé mồ côi 17 tuổi nuôi 2 em

NGUỒN: DIEN QUAN ENTERTAINMENT |

Trong tập 2 của "Hát mãi ước mơ" mùa 3, Phạm Quỳnh Anh, Trấn Thành và Võ Hạ Trâm đã không nén được nỗi xót xa khi nghe về hoàn cảnh của em Hồ Thị My (17 tuổi), mồ côi cha mẹ, một mình chăm sóc cho 2 em nhỏ.

Những người phụ nữ dành cả thanh xuân cho hằng trăm trẻ mồ côi

BẢO TRUNG |

Trong suốt hàng chục năm tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, bà Yến đã cưu mang, giúp cho hàng trăm trẻ em không may có số phận bất hạnh được thay đổi cuộc đời...

Bức thư đầy xúc động của bé gái mồ côi kể về "Người hùng của mình"

Quách Du |

“Người hùng của con không nhất thiết phải mạnh mẽ như Superman trong các bộ phim hoạt hình. Không cần cứng rắn như người sắt, chỉ cần có trái tim ấm áp như bà. Thế là quá đủ để trở thành một người hùng trong mắt con”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trấn Thành khóc nghẹn trước câu chuyện của cô bé mồ côi 17 tuổi nuôi 2 em

NGUỒN: DIEN QUAN ENTERTAINMENT |

Trong tập 2 của "Hát mãi ước mơ" mùa 3, Phạm Quỳnh Anh, Trấn Thành và Võ Hạ Trâm đã không nén được nỗi xót xa khi nghe về hoàn cảnh của em Hồ Thị My (17 tuổi), mồ côi cha mẹ, một mình chăm sóc cho 2 em nhỏ.

Những người phụ nữ dành cả thanh xuân cho hằng trăm trẻ mồ côi

BẢO TRUNG |

Trong suốt hàng chục năm tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, bà Yến đã cưu mang, giúp cho hàng trăm trẻ em không may có số phận bất hạnh được thay đổi cuộc đời...

Bức thư đầy xúc động của bé gái mồ côi kể về "Người hùng của mình"

Quách Du |

“Người hùng của con không nhất thiết phải mạnh mẽ như Superman trong các bộ phim hoạt hình. Không cần cứng rắn như người sắt, chỉ cần có trái tim ấm áp như bà. Thế là quá đủ để trở thành một người hùng trong mắt con”.