Lâm Khánh Chi đã dành thời gian trò chuyện cùng với báo Lao Động về thông tin này:
Chị được mẹ chồng tặng nhà 9 tỉ trong dịp nào?
Thật ra, khi kết hôn ba mẹ ruột của tôi có tặng 1 căn nhà ở Quận 4. Mẹ chồng tặng 1 căn ở Vũng Tàu. Vợ chồng tôi mua được 1 căn hộ ở TPHCM. Sau kết hôn, 2 vợ chồng cũng tu chí làm ăn với shop thời trang. Dù cũng có thu nhập ổn định nhưng mẹ chồng vẫn muốn tặng thêm để chúng tôi có chỗ đi về mỗi dịp cuối tuần.
Giá trị căn nhà lên đến 9 tỉ, vậy ắt hẳn nó phải nằm ở vị trí đẹp và nội thất sang trọng?
Căn nhà mà mẹ chồng tặng có diện tích 240m2 (dài 30m, rộng 8m). Nó nằm ở vị trí đẹp ở Vũng Tàu. Ước tính biệt thự này có giá 9 tỉ đồng. Về nội thất, căn nhà được bài trí theo phong cách Châu Âu đẹp mắt. Hiện tại, tôi và ông xã mới đi kí nhận quyền sở hữu.
Khi nhận được nhà, cảm xúc của chị thế nào?
Được ba mẹ chồng yêu thương đó là may mắn của người làm dâu như tôi. Từ trước đến giờ, tôi chỉ được ba mẹ ruột tặng nhà thôi, giờ được ba mẹ chồng tặng nữa nên tôi hạnh phúc lắm. Hiện tại, tôi vẫn ở Sài Gòn. Khi nào rảnh thì về Vũng Tàu thăm bố mẹ và nghỉ tại nhà riêng.
Mối quan hệ giữa mẹ chồng, bố chồng và nàng dâu của gia đình chị như thế nào?
Bố mẹ chồng thương ông xã tôi bao nhiêu thì cũng thương tôi bấy nhiêu. Tôi nhớ, bố chồng tôi từng nói con sinh ra, con làm con gái đã phải đánh đổi quá lớn nên càng thương tôi nhiều hơn. Bố mẹ chồng mong muốn chúng tôi bên nhau và giữ được hạnh phúc.
Trước đây có thông tin chị và ông xã giận nhau khiến chị bỏ về nhà mẹ ruột. Bố mẹ chồng phản ứng thế nào khi biết tin này?
Trong cuộc sống, cãi vã là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi giận dỗi, bố mẹ chồng luôn là người động viên, an ủi nên tôi thấy mình được san sẻ, ấm lòng. Đó cũng là điều tôi yêu mến ở bố mẹ chồng vì họ tâm lý và hiểu con dâu.
Trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, để "đẹp đôi bên", ắt hẳn chị có không ít bí quyết riêng?
Dĩ nhiên tôi cũng phải biết cách "nịnh" mẹ chồng một chút. Chẳng hạn như dành thời gian về thăm bố mẹ chồng nhiều hơn, gọi điện thăm hỏi và nếu thấy đồ gì tốt và biết bố mẹ chồng thích tôi đều cẩn thận gói lại để gửi về. Trong cuộc sống hằng ngày, tôi hay tâm sự với mẹ chồng để hiểu hơn về mẹ, cũng như tìm được sự chia sẻ.
Chị có nhận thấy mình là một người quá đỗi may mắn khi có được mẹ chồng tâm lý và tìm được hạnh phúc sau nhiều mối tình tan vỡ?
Quả thật, tôi là người hạnh phúc và có cả may mắn nữa vì sau nhiều đắng cay tôi có được người thương, được gia đình 2 bên ủng hộ, có con của mình. Như vậy, đối với một người chuyển giới là giấc mơ cả đời. Tôi thấy mình quá đủ đầy trong tình cảm nên mong muốn những người như tôi cũng có được hạnh phúc.
Cảm ơn chia sẻ của chị!