Thái: Có điều kiện kinh tế nhưng lăng nhăng, gia trưởng
Mặc dù là một người có địa vị, chức quyền nhưng chính vì điều đó, Thái (Ngọc Quỳnh đóng) lại nảy sinh tâm lý coi thường vợ khi Khuê (Hồng Diễm đóng) chỉ ở nhà làm nội trợ.
Thậm chí, trước mặt Khuê, Thái đã dặn các con phải cố gắng học để sau này không phải ở nhà làm nội trợ giống mẹ. Không chỉ vậy, điều khiến Thái trở thành nhân vật bị ghét nhất màn ảnh hiện tại lại là thói trăng hoa, lăng nhăng.
Công khai cặp kè với cô thư kí Trà (Lương Thanh đóng), cho tới khi vợ phát hiện, Thái vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh còn ra tay đánh vợ vì cho rằng vợ "làm phiền" tới cô bồ trẻ đẹp của mình.

Hiện, trong "Hoa hồng trên ngực trái" Khuê vẫn đang níu kéo mối quan hệ với Thái vì các con. Tuy nhiên, điều khán giả mong muốn nhất lúc này chính là Khuê quyết tâm ly hôn và Thái phải trả giá khi nhận ra bộ mặt thật của Trà.
Dũng: Hiền lành nhưng thiếu quyết đoán, nhu nhược
Gần như trái ngược với Thái, Dũng lại hiện lên là một người đàn ông nhu nhược, nghe lời mẹ quá mức. Dũng (Hồng Quang đóng) có thể để mặc San (Diệu Hương đóng) bị mẹ chồng đay nghiến, thậm chí là đánh đập.
San đã nhiều lần tức giận nhưng vẫn không thể thay đổi được tính cách nhu nhược của Dũng. Cô cũng nhiều lần tỏ ra bất lực khi muốn ra ở riêng nhưng Dũng không dám vì mẹ không cho.

Nhiều khán giả cho rằng, Dũng cũng mắc phải một sai lầm "chết người" trong việc xử lý mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Đó là, trước mặt vợ Dũng bênh mẹ, trong khi đó trước mặt mẹ, anh chỉ nói được vài câu yếu ớt để bênh vợ.
Bảo: Đẹp trai, quyết đoán nhưng bận rộn, chỉ chăm lo công việc
Có ngoại hình đẹp trai, nam tính, tính cách mạnh mẽ nhưng Bảo (Hồng Đăng đóng) lại liên tiếp bị "cắm sừng" do quá bận rộn công việc. Đó chính là lí do Bảo bị gán cho biệt danh "tuần lộc".
Anh từng bị bạn gái "trách móc" vì đặt công việc lên hàng đầu đến nỗi khiến cô phải tìm sự quan tâm từ một người đàn ông khác.

Mặc dù vậy, khán giả vẫn dành nhiều ủng hộ cho Bảo và khuyên Khuê nên nhanh chóng ly hôn để đến với Bảo.