Là bộ phim lấy đề tài gia đình, "Hãy nói lời yêu" mang đến nhiều phân đoạn kịch tính cho người xem ngay từ những tập đầu tiên.
Trong phim, ông Tín (NSND Trọng Trinh) bị phát hiện có nhân tình ở bên ngoài. Trâm (Trúc Mai) - bồ nhí của ông Tín - còn mang thai và quyết không buông tha cho ông Tín, khiến bà Hoài (Nguyệt Hằng) "nổi điên".
Ngay lập tức, bà Hoài tìm đến tận nơi để dằn mặt "tiểu tam". Song, điều này cũng không thể làm mối quan hệ "ngoài luồng" của chồng mình dừng lại mà ngược lại, những hành động có phần quá đà của bà còn khiến cả hai gắn bó hơn.
Đỉnh điểm sau những chuỗi ngày bi kịch là việc bà Hoài bị tạm giam vài ngày vì tội cố ý giết người, ông Tín xách vali ra khỏi nhà vì không thể chịu thêm những chuỗi ngày bị giày vò, nhiếc móc đến "phát bệnh" từ người vợ bao năm "đầu ấp tay gối" với mình.
Không thể phủ nhận, một trong những bi kịch giáng xuống gia đình nhà My (Quỳnh Kool) là từ sai lầm ngoại tình của ông Tín. Tự tay ông đã phá nát đi gia đình hạnh phúc của mình khi có bồ nhí bên ngoài.
Ngoại tình là sai. Những người ngoại tình bị người khác "ném" cho ánh nhìn trách móc, khinh bỉ hay cay nghiệt cũng là điều dễ hiểu. Song ở trường hợp của gia đình ông Tín - bà Hoài, nếu để đào sâu gốc rễ, nguyên do thì cũng có một phần lỗi của bà Hoài.
Bởi khi ông Tín đã nhận ra cái sai của mình, đã biết ân hận, thì bà Hoài vẫn không thôi chì chiết, cũng chẳng chịu dẹp bỏ "cái tôi" để tha thứ cho chồng, giữ lại tổ ấm cho các con.
Đúng như lời My nói: "Con đồng ý đây là lỗi của bố. Nhưng mà mẹ thì sao ạ? Lúc nào mẹ cũng cho rằng mình đúng còn người khác là sai. Chính sự áp đặt, sĩ diện và chì chiết của mẹ là nguồn cơn của mọi sự tan nát trong gia đình này".
Việc ông Tín lựa chọn ra đi như ngầm chấp nhận việc sẽ mất đi gia đình êm ấm. Điều ông lo lắng nhất lúc này, là với sự khắc nghiệt, cực đoan của bà Hoài liệu rằng Minh (Quang Anh) sẽ chịu đựng được bao lâu?
Xem phim, nhiều khán giả tỏ ra thương xót cho "người chồng đáng trách, người vợ đáng thương và những đứa con tội nghiệp" của "Hãy nói lời yêu".
Song cũng có không ít người mong bà Hoài sẽ có thêm biến cố lớn hay thậm chí là mất trí nhớ để những bi kịch "không lối thoát" của ba bố con ông Tín có thể kết thúc.