Reuben Sharpe, 39 tuổi, đến từ Vương Quốc Anh chuyển giới thành nam từ 12 năm trước nhưng vẫn muốn sinh con.
6 năm trước, anh đã ngừng sử dụng hormone với hy vọng giấc mơ trở thành hiện thực. Tháng 9.2019, điều kỳ diệu đã xuất hiện khi Reuben có bé Jamie.
"Cuối cùng tôi cũng cảm thấy trọn vẹn. Không phải là tôi tuyệt vọng khi có trải nghiệm sinh con hay mang thai. Tôi muốn có một đứa con và tôi có cơ sở để làm điều đó", tờ Metro dẫn lời Reuben.
Reuben và Jay, bạn đời của anh, đã nhắn tin trên Facebook tới một người phụ nữ chuyển giới đề nghị cô giúp đỡ.
Jay chia sẻ: "Điều này thật đúng đắn. Chúng tôi muốn nuôi dạy những đứa trẻ".
Cặp vợ chồng kêu gọi sự ủng hộ trên GoFundMe nhằm chi trả cho quá trình sinh con của họ.
Reuben viết vài dòng tâm sự:
"Cả hai chúng tôi đều là những người chuyển giới và dường như có con là điều không thể. Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm được một người giúp đỡ ở trong cùng nhóm chuyển giới.
Chúng tôi luôn muốn trở thành cha mẹ và tôi nghĩ mình sẽ thực hiện việc này bằng cách nhận con nuôi. Dẫu vậy, tôi nhận ra do hoàn cảnh của tôi và quy trình nhận nuôi con phức tạp nên tôi không thể thực hiện được điều này".
Họ chọn phương pháp IUI - bơm tinh trùng vào buồng tử cung với 3 đợt điều trị. Tổng số tiền họ phải chi trả là 6.000 bảng (khoảng 180 triệu đồng).
Thử thách đầu tiên của họ đã không thành công. Nhưng bằng tất cả sự nỗ lực và cố gắng, họ đã gặt hái được trái ngọt - sự xuất hiện của bé Jamie.
"Tôi không nghĩ mang thai là một thách thức với mình khi tôi chuyển thành nam giới. Bởi vốn dĩ mang thai cũng đâu phải là trải nghiệm tuyệt vời nhất của phụ nữ", Reuben chia sẻ. "Việc mang thai, vô sinh hoặc không muốn sinh con cũng chẳng thể làm cho một người phụ nữ bớt phụ nữ. Đây không chỉ là vấn đề của người chuyển giới mà là của tất cả mọi người".